
Thánh Địa hiện diện tại Meeting Rimini với thông điệp hy vọng và hòa bình
THÁNH ĐỊA HIỆN DIỆN TẠI MEETING RIMINI VỚI THÔNG ĐIỆP HY VỌNG
VÀ HÒA BÌNH
Chủ đề của Cuộc gặp gỡ năm nay là “Tình yêu làm chuyển động mặt trời và các vì sao khác”.
Ông Andrea Benzoni, Tổng Thư ký Quỹ Terra Santa ETS, cho biết: “Trong một thời đại bị đánh dấu bởi chiến tranh, chia rẽ và rất nhiều câu hỏi về tương lai, chúng tôi muốn mang đến Cuộc gặp gỡ tiếng nói của một Thánh Địa đang sống: một vùng đất bị thương tích, nhưng vẫn luôn có khả năng tạo nên gặp gỡ, giáo dục, văn hóa và hy vọng”.
Nhiều sự kiện sẽ tập trung vào tình hình Thánh Địa và Trung Đông. Tối 21/8, Dàn hợp xướng trẻ Yasmeen của Học viện Magnificat ở Giêrusalem, trường âm nhạc của Dòng Phanxicô tại Thánh Địa, sẽ trình diễn buổi hòa nhạc khai mạc. Ngày 23/8, một cuộc gặp sẽ bàn về tình hình hiện nay tại Libăng với Đức cha César Essayan, Đại diện Tông tòa Beirut của Công giáo Latinh, cùng đại diện tổ chức Hiệp hội Tình nguyện viên Phục vụ Quốc tế (AVSI).
Ngày 24/8, cha Francesco Ielpo, Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh Địa, và cha Gabriel Romanelli, chánh xứ Công giáo Latinh tại Gaza, sẽ tham dự cuộc đối thoại “Yêu mến Thánh Địa”. Cùng ngày cũng có cuộc thảo luận “Israel-Palestine: có giải pháp thay thế cho xung đột hay không?”, với các học giả quốc tế, và chương trình “Người trẻ đặt câu hỏi cho Thánh Địa”, nơi các sinh viên sẽ đối thoại về đời sống của các cộng đoàn Kitô hữu, những thương tích của chiến tranh và khát vọng hòa bình.
Ngày 26/8, Đức Hồng y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công giáo Latinh Giêrusalem, sẽ gặp gỡ người trẻ trong chương trình “Ngước nhìn bầu trời Giêrusalem”, trong khi một cuộc gặp khác tập trung vào việc tái xây dựng hy vọng tại Liban.
Giải thích ý nghĩa của sự hiện diện Kitô giáo tại Thánh Địa hôm nay, cha Ielpo nhấn mạnh hai động từ “ở lại” và “gìn giữ”. Ngài nói: “Ở lại tại Thánh Địa hôm nay có nghĩa là chia sẻ số phận của những người được trao phó cho chúng tôi và gìn giữ một niềm hy vọng không được nuôi dưỡng bằng những kết quả tức thời, nhưng được đặt nền trên sự Phục Sinh của Chúa Kitô”.
Ngài nói thêm: “Mộ Thánh nhắc chúng ta rằng lời cuối cùng không thuộc về sự chết”, và mời gọi tiếp tục gìn giữ “những mầm nhỏ của đối thoại vẫn còn tồn tại”, bởi chính những mầm ấy “giữ cho khả năng hòa bình luôn rộng mở”.
Nguồn: vaticannews.va
