Header

Tòa Thánh khởi động “Tam niên Nghệ thuật” các Đại học Công giáo

Tòa Thánh khởi động chương trình “Tam niên Nghệ thuật” với mục tiêu kết nối các Đại học Công giáo và nghệ sĩ trên toàn thế giới. Dự án nhằm sử dụng nghệ thuật để giải quyết các vấn đề thời đại, thông qua triển lãm, sáng tác và các hoạt động công chúng. Chương trình kéo dài ba năm, bắt đầu từ năm 2026 với sự tham gia của nhiều trường đại học Công giáo và tổ chức văn hóa.
TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ
TÒA THÁNH KHỞI ĐỘNG “TAM NIÊN NGHỆ THUẬT” CÁC ĐẠI HỌC CÔNG GIÁO

Đây là một sáng kiến nghệ thuật và học thuật quốc tế do Bộ Văn hóa và Giáo dục của Tòa Thánh khởi xướng, quy tụ các đại học Công giáo, nghệ sĩ, nhà giám tuyển, nhà nghiên cứu và các tổ chức văn hóa. Dự án không chỉ nhằm trưng bày tác phẩm, nhưng còn nghiên cứu cách nghệ thuật có thể góp phần trả lời những vấn đề cấp thiết của thời đại qua triển lãm, sáng tác theo đặt hàng, xuất bản và các chương trình dành cho công chúng.

ARTCUT’26 không phải là một cuộc thi nghệ thuật, cũng không phải là một triển lãm duy nhất được tổ chức tại Vatican. Đây là một chương trình 3 năm, phân tán tại nhiều địa điểm, gồm bảy cuộc triển lãm liên kết, mỗi triển lãm được xem như một “chương” của cùng một dự án.

Năm đầu tiên có sự tham gia của Đại học Giáo hoàng Công giáo Rio de Janeiro, Đại học Giáo hoàng Công giáo Chile, Đại học Giáo hoàng Javeriana tại Colombia, Đại học Boston, Đại học Công giáo Thánh Tâm tại Milano, Đại học Công giáo Bồ Đào Nha và Đại học Công giáo Angola.

Các triển lãm lần lượt khai mạc tại Rio de Janeiro ngày 27/8; Santiago ngày 3/9; Bogotá ngày 9/9; Boston ngày 23/9; Milano ngày 6/10; Lisbona ngày 12/10 và Luanda ngày 29/10/2026.

Trong tài liệu giới thiệu, Bộ Văn hóa và Giáo dục nhắc lại lời Đức Giáo hoàng Lêô XIV trong Thông điệp Magnifica Humanitas: các hệ thống được gọi là trí tuệ nhân tạo “có thể mô phỏng sự đồng cảm hoặc thấu hiểu, nhưng không hiểu điều chúng tạo ra, bởi chúng không sống trong chân trời tình cảm, tương quan và thiêng liêng, nơi con người trở nên khôn ngoan”. Từ đó, Dự án muốn đưa cuộc tranh luận về sự đồng cảm và việc bảo vệ con người vào không gian công cộng.

Trong bài trình bày dự án, Đức Hồng y José Tolentino de Mendonça, Tổng trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục, nhấn mạnh rằng Magnifica Humanitas không đơn thuần là một khảo luận về công nghệ, nhưng là một văn kiện “về việc bảo vệ con người trong thời đại trí tuệ nhân tạo”. Ngài trích lời Đức Thánh Cha: “Khi lời nói được mô phỏng nhưng không được nhập thể, nó không xây dựng một mối tương quan, mà chỉ tạo ra vẻ bề ngoài của mối tương quan ấy.”

Đức Hồng y khẳng định: “Nếu có một từ có thể diễn tả các Đại học Công giáo và tầm nhìn toàn diện của họ về ý nghĩa giáo dục, thì từ ấy chính là ‘đồng cảm’.” Đây không phải là một yếu tố trang trí mang tính tu từ, nhưng là nguyên tắc giúp đại học thực hiện ơn gọi sâu xa nhất của mình: quy tụ cộng đồng quanh chân lý và kết hợp sự nghiêm túc khoa học với việc chăm sóc con người.

Theo ngài, nghệ thuật có khả năng giúp con người ngưng phán đoán tức thời, dừng lại trước sự khác biệt và để cho người khác chất vấn mình. Vì thế, Dự án được đề nghị như một “trường học về sự đồng cảm”, nơi các cá nhân, tổ chức và nền văn hóa học cách chuyển từ cạnh tranh sang tôn trọng, từ cô lập sang cộng tác và nâng đỡ lẫn nhau.

Nguồn: vaticannews.va

CHIA SẺ BÀI VIẾT