Header

Toàn thể Giáo hội Công giáo ở cùng anh chị em - Diễn văn của Đức Thánh cha dành cho Thượng Hội đồng Giám mục của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Melkite Antioch ngày 10/10/2026

Đức Thánh cha Lêô XIV khẳng định sự gần gũi của toàn thể Giáo hội với cộng đoàn Kitô hữu Trung Đông đang chịu đau khổ do chiến tranh và bất ổn. Ngài kêu gọi Giáo hội Melkite trở thành chứng nhân hòa giải và hòa bình, Đồng thời nhấn mạnh vai trò phục vụ thay vì tìm kiếm quyền lực của các mục tử. Tòa thánh hỗ trợ học bổng giáo dục cho tín hữu tại Syria, Liban và Iraq để giúp các gia đình tiếp tục hiện diện tại vùng đất này. Đây là dịp để cộng đoàn củng cố đức tin và tình hiệp thông trong tinh thần hy sinh và bác ái.

Tại nhiều vùng đất Trung Đông, các cộng đoàn Kitô hữu đang phải đối diện với chiến tranh, bất ổn, chủ nghĩa cực đoan tôn giáo và những khó khăn kinh tế. Nhiều gia đình buộc phải rời bỏ quê hương để tìm kiếm sự an toàn và một tương lai tốt đẹp hơn cho con cái.

Giữa những đau khổ ấy, Đức Thánh cha khẳng định sự gần gũi của toàn thể Giáo hội, bởi “nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau” (1 Cr 12,26). Nhưng ngài còn nhắc đến một sứ mạng đặc biệt của Giáo hội Melkite: trở thành chứng nhân của hòa giải và hòa bình trên những vùng đất bị xung đột tàn phá, trở thành những hạt giống hiệp thông giữa những nơi còn mang thương tích của bạo lực.

Đức Thánh cha cũng lưu ý rằng sứ mạng hòa giải ấy phải bắt đầu từ chính đời sống Giáo hội. Các mục tử cần tránh cám dỗ tìm kiếm quyền lực thay vì phục vụ, lợi ích thay vì sự minh bạch và liêm chính, thành công cá nhân thay vì chăm sóc mục vụ. Chứng tá Tin mừng có sức thuyết phục nhất chính là khi người Kitô hữu vẫn chọn yêu thương giữa những lúc sợ hãi, giận dữ và đau khổ. Đặc biệt, để nâng đỡ các gia đình Kitô hữu tiếp tục hiện diện tại Trung Đông, Tòa thánh đang hỗ trợ học bổng giáo dục cho các tín hữu tại Syria, Liban và Iraq.

Lời của Đức Thánh cha nhắc chúng ta rằng hiệp thông không chỉ là cảm thông trước đau khổ của người khác, nhưng còn là cùng chia sẻ trách nhiệm, nâng đỡ nhau và trở thành những người kiến tạo hòa bình.

Sau đây là toàn văn bản dịch Việt ngữ “Diễn văn của Đức Thánh cha dành cho Thượng Hội đồng Giám mục của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Melkite Antioch ngày 10/10/2026:

DIỄN VĂN CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV

GỬI THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC
CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO HY LẠP-MELKITE ANTIOCHIA

Thứ Bảy, ngày 10 tháng 10 năm 2026

[Đa phương tiện]

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần.
Bình an cho anh chị em!

Kính thưa Đức Thượng phụ,
Thưa các anh em Giám mục thân mến,
Anh chị em thân mến,

Thật là niềm vui mừng được gặp anh em nhân dịp Thượng Hội đồng, một biến cố không chỉ là hành động mang tính quản trị, mà còn là thời gian của sự hiệp thông và phục vụ trong tư cách các giám mục. Qua anh em, tôi xin gửi lời chào thân ái đến các linh mục, tu sĩ nam nữ, các chủng sinh và toàn thể các tín hữu thân yêu của Giáo hội Melkite, dù đang sống trong các lãnh thổ của anh em hay những người đang sống trong cộng đồng hải ngoại trên khắp thế giới.

Như anh em đã biết rõ, chính tại Antioch, nơi các môn đệ của Đức Giêsu Kitô lần đầu tiên được gọi là “Kitô hữu”. Khi ấy cũng như ngày nay, người Kitô hữu được mời gọi sống cuộc đời làm chứng tá cho sự hiện diện sống động của Thiên Chúa đang cư ngụ giữa chúng ta. Thật vậy, các Kitô hữu tiên khởi được nhận ra là khác biệt với những người khác nhờ đời sống bác ái của họ; điều này vẫn đang tiếp diễn trong các giáo xứ của anh em. Anh em không chỉ giữ đức tin trong tâm trí, nhưng còn để đức tin thấm sâu vào tâm hồn, được Chúa Thánh Thần thúc đẩy chia sẻ lương thực với người đói khát, cung cấp nền giáo dục và chăm sóc sức khỏe, đồng hành và nâng đỡ những người đau khổ, đồng thời giúp Giáo hội trở thành ngọn hải đăng, ánh sáng của Đức Kitô, đặc biệt trong thời kỳ đầy biến động này.

Tại nhiều vùng đất truyền thống của Giáo hội anh em, các tín hữu đang phải chịu cảnh chiến tranh, bất ổn, chủ nghĩa cực đoan tôn giáo và khó khăn kinh tế. Qua anh em, tôi muốn nói với Giáo hội thân yêu của anh em rằng: Tôi ở cùng anh chị em. Toàn thể Giáo hội Công giáo ở cùng anh chị em. Bởi vì khi một chi thể đau khổ, toàn thân thể cũng cùng đau khổ với chi thể ấy (x. 1 Cr 12:26). Và chính vì anh em đang chịu đau khổ, đồng thời nỗ lực noi gương Đức Giêsu trong sự hiền lành mà Người đã dùng để cứu chuộc thế gian, nên anh em ở trung tâm của Giáo hội. Tôi đặc biệt nghĩ đến những thương tích và khó khăn mà anh em đang phải đối diện, khiến nhiều tín hữu phải lên đường đến những vùng đất xa xôi để tìm việc làm, thoát khỏi những hiểm nguy, đôi khi cả sự bách hại, và nuôi nấng gia đình mình trong sự an toàn.

Giáo hội anh em có một ơn gọi thật cao cả: trở thành chứng nhân của sự hòa giải và hòa bình tại những vùng đất bị xung đột tàn phá. Anh em là những hạt giống hiệp thông trên các vùng đất mang đầy những vết sẹo của bạo lực. Chứng tá này thực sự làm cho anh em trở thành những biểu tượng của hàng thế kỷ đức tin tại những nơi thánh thiêng nhất cho công trình cứu độ chúng ta.

Có những lúc, khuynh hướng xung đột của con người cũng có thể ảnh hưởng đến chính chúng ta trong lòng Giáo hội. Không phải ngẫu nhiên mà trong nghi thức thánh và đầy cảm xúc theo truyền thống Byzantine của anh em, lời chỉ dẫn đầu tiên dành cho linh mục và phó tế trước khi cử hành Phụng vụ Thánh là phải hòa giải với mọi người, không oán trách bất cứ ai và không nuôi dưỡng điều ác trong lòng. Chính sự hòa giải này là một hy lễ trong Đức Kitô và cùng với Đức Kitô.

Về phương diện này, Thượng Hội đồng Giám mục của anh em đóng vai trò gìn giữ sự hiệp thông. Anh em mang một trách nhiệm lớn lao, cần được bảo vệ và vun đắp trong tinh thần hiệp đoàn giám mục, như tôi đã muốn nhấn mạnh qua Tông thư Mutua Concordia. Chúng ta phải luôn tỉnh thức để không rơi vào cám dỗ tự nâng mình lên trên người khác, tìm kiếm quyền lực thay vì phục vụ, lợi ích thay vì sự minh bạch và trung thực, thành công cá nhân thay vì chăm sóc mục vụ. Chúa Thánh Thần thúc đẩy chúng ta phấn đấu và cầu nguyện, cầu nguyện cho sự hiệp nhất, nhờ đó mọi người có thể nhận ra Đức Kitô đang hiện diện giữa chúng ta.

Hơn nữa, cách diễn tả đức tin hùng hồn nhất của chúng ta và cách truyền thông Tin mừng rõ ràng nhất cho những người chưa biết Đức Kitô chính là khi chúng ta vác thập giá mình và chọn thể hiện tình yêu ngay trong những lúc chúng ta sợ hãi, tức giận hoặc đau khổ. Là những người phục vụ Giáo hội trong tư cách giáo sĩ, chúng ta mang lại cho các tín hữu niềm hy vọng lớn lao hơn vào Tin mừng khi biết tự xét mình và nhắc nhở nhau sống có trách nhiệm, không chỉ trong việc quản lý tài sản vật chất, mà còn trong cách chúng ta tìm kiếm sự hòa giải.

Qua dòng lịch sử, chúng ta thấy rằng những thử thách mà chúng ta phải đối diện, dù là tử đạo hay những hy sinh âm thầm mà chúng ta thực hiện vì lòng yêu thương người thân cận, đều đem lại cho chúng ta cơ hội biểu lộ đức tin theo cách chạm đến tâm hồn những người đang tìm kiếm hòa bình đích thực. Vì thế, tôi cầu nguyện để với niềm hy vọng Kitô giáo và tình yêu dành cho tất cả những người cùng sống với anh em, anh em sẽ tiếp tục đào tạo giới trẻ và khích lệ mọi người gìn giữ những truyền thống cao quý nhất của mình.

Về phần mình, và nhờ lòng quảng đại của rất nhiều người, Tòa thánh bảo đảm các chương trình học bổng để các tín hữu tại Syria, Liban và Iraq có thể được hưởng nền giáo dục Công giáo. Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ giới trẻ, để các gia đình Kitô giáo nhận được sự hỗ trợ cần thiết nhằm tiếp tục ở lại Trung Đông và duy trì sự hiện diện của Kitô giáo tại đây.

Tôi cảm ơn anh em vì những gì anh em thực hiện, và bảo đảm với anh em về sự gần gũi thiêng liêng của tôi. Phó thác Thượng Hội đồng này cho lời chuyển cầu của Đức Maria - Theotokos, Đấng cưu mang Thiên Chúa, tôi cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn anh em trong các quyết định. Tôi khẩn xin muôn vàn phúc lành của Chúa tuôn đổ trên anh em và toàn thể các tín hữu của Giáo hội Melkite.

Cảm ơn anh chị em.

Chuyển ngữ từ: vatican.va

Nguồn: hdgmvietnam.com

CHIA SẺ BÀI VIẾT