
Đại hội Đức Mẹ Trà Kiệu năm 2026
ĐẠI HỘI ĐỨC MẸ TRÀ KIỆU NĂM 2026
Thánh lễ khai mạc do Cha Bônaventura Đại diện Giám quản Tông tòa chủ sự lúc 17 giờ chiều 29/5/2026 tại lễ đài chính của Trung tâm Hành hương.
Trong huấn từ, Cha Bônaventua thuật lại sự kiện: Sau tiếng “Xin vâng” Đức Mẹ đã mau mắn đem Chúa đến với bà Isave, đến để sẻ chia niềm vui và phục vụ. Mẹ là mẫu gương “môn đệ thừa sai”. Xin cho mỗi người tín hữu biết noi gương Mẹ, lên đường yêu thương phục vụ anh chị em, đem Chúa đến với muôn người.
Sau Thánh lễ cộng đoàn cùng rước Thánh Thể từ Đền Đức Mẹ Tri Ân đến lễ đài chính Trung tâm Hành hương. Mỗi người 1 cây nến nhỏ như mong ước mỗi người chiếu sáng lửa yêu thương trong môi trường mình đang hiện diện. Cộng đoàn cùng chầu Thánh Thể, sau đó quý Cha Dòng Thánh Thể hướng dẫn cộng đoàn cùng rước Thánh Thể lên linh đài Đức Mẹ, tín hữu giáo xứ Trà Kiệu và khách hành hương cùng Chầu Thánh Thể đến 24 giờ.
Ngày 30/5/2026:
Suốt buổi sáng, các giáo xứ được phân chia nhiệm vụ đã đại diện cộng đoàn Dân Chúa chầu Thánh Thể tại linh đài đến 12 giờ. Trong khắp khuôn viên Trung tâm Hành hương và nhà thờ giáo xứ, quý Cha đã ban phép Hòa giải cho các hối nhân.
Lúc 14 giờ 30, tại tiền đường nhà thờ giáo xứ, Đức Tổng Giám mục Giuse – Giám quản Tông tòa Giáo phận Đà Nẵng đã long trọng khai mạc cuộc rước kiệu Đức Mẹ. Trong lời khai mạc, Đức Tổng nhắc đến dấu mốc 141 năm Đức Mẹ hiện ra tại Trà Kiệu (1885-2026) để bao bọc và nâng đỡ tín hữu trong cơn bách hại. Đức Tổng nhắc đến đoạn Tin mừng: “Đức Maria vội vã lên đường đến thăm và ở lại để giúp bà Isave”(Lc 1,39-40), Đức Mẹ là mẫu gương “ môn đệ thừa sai”. Đức Mẹ đem Chúa đến, đem tin yêu và hy vọng cho bà Isave.
Những vũ điệu dâng hoa do quý Sơ Dòng Phao Lô phụ trách dâng muôn hoa tôn vinh Mẹ, ca hoạt vũ khắc họa và diễn tả một thông điệp rõ ràng: tất cả mọi người tín hữu, không phân biệt giới tính, địa vị xã hội, nghề nghiệp ..v.v. tất cả đều là “môn đệ thừa sai” đem tình yêu thương đến với anh chị em xung quanh nơi mình đang hiện diện.
Sau vũ điệu dâng hoa, đoàn rước kiệu Mẹ từ nhà thờ giáo xứ đến Trung tâm hành Hương. Mỗi giáo xứ có 5 nam và 5 nữ cầm cờ hiệu của giáo xứ mình đi trong đoàn rước. Trong đoàn rước còn có đoàn của quý tu sĩ, đội kèn, đội dâng hoa, quý linh mục và chủ sự là Đức Tổng Giuse Giám quản Tông tòa Giáo phận.
Tại lễ đài, đoàn dâng hoa tung muôn hoa tôn vinh Mẹ. Một lần nữa qua ngôn ngữ của vũ điệu, các vũ công đã khắc họa mỗi tín hữu là chứng nhân tình yêu giữa cuộc đời. Trong đời sống xã hội hôm nay, có những “cơn bão” tàn phá hạnh phúc gia đình, chiến tranh xung đột, thiên nhiên “nổi giận”..v.v.. Mỗi người cũng dâng tâm tình, dâng hy sinh, dâng yêu thương, sẵn sàng lên đường thành những “môn đệ thừa sai” đem tình yêu Chúa đến với anh chị em xung quanh nơi mình đang sống và làm việc, làm dịu những cơn bão của cuộc đời, nhất là đem yêu thương đến với các thành viên trong gia đình.
Sau dâng hoa, Thánh lễ kính Đức Maria thăm viếng bà Isave, bế mạc Đại hội do Đức Tổng Giám mục Giuse chủ sự.
Trong bài giảng, Đức Tổng mời gọi người tín hữu noi gương Đức Maria, thường xuyên thăm viếng anh chị em, yêu thương phục vụ vô vị lợi. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, người tín hữu chia sẻ yêu thương mà không do dự tính toán, không giả hình, bác ái huynh đệ, tôn trong lẫn nhau. Yêu thương không phân biệt sang giàu nghèo hèn, người bị bỏ rơi, người bên lề của xã hội. Người Kitô hữu được mời gọi làm “môn đệ thừa sai” bằng đời sống cảm thông và hy vọng, đem bình an, khiêm hạ, phục vụ, tình yêu và hy vọng, đem hy vọng đến nơi thất vọng, đem Lòng Thương Xót Chúa đến với anh chị em, làm cho anh chị em chưa nhận biết Chúa cảm nhận được tình yêu Chúa.
Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha Bonaventura Đại diện Đức Giám quản có lời cám ơn: Đức Tổng, quý tu sĩ, quý Cha quản xứ và Phó xứ, quý ban ngành của giáo xứ Trà Kiệu, các ca đoàn, âm thanh ánh sáng, đoàn Thiếu nhi Thánh Thể, đoàn Hùng tâm dũng chí, đoàn Hướng đạo, quý bác sĩ và đội ngũ y tế … và tất cả những người đã cộng tác cho những ngày Đại hội thành công tốt đẹp. Lời cám ơn cũng được gởi đến quý cấp Chính quyền, lực lượng an ninh, phòng cháy, cứu thương.
Đáp từ, Đức Tổng dùng hình ảnh suốt buổi lễ, cộng đoàn giáo dân được ngồi trong bóng mát, riêng lễ đài lại bị nắng để nói đến sức nóng Thánh Thần, người mục tử cần vượt hy sinh gian khó để hướng dẫn cộng đoàn Dân Chúa. Đức Tổng đã có lời cầu chúc mỗi tín hữu đang hiện diện và đang tham dự trực tuyến có đời sống chứng nhân yêu thương bằng hiền hòa nhẫn nại, lời nói yêu thương chữa lành, lời chào thân ái thân thương, thăm viếng yêu thương bằng đôi mắt, đôi tay và đôi chân của Chúa. Như Đức Thánh cha Lêô XIV đã nhắc lại lời Chúa Giêsu:“Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14).
Đức Tổng đã Đại diện Đức Thánh Cha ban Phép lành trọng thể với Ơn Toàn xá, đã kết thúc kỳ Đại hội Đức Mẹ Trà Kiệu năm 2026.
Nguồn: hdgmvietnam.com
