
Thánh Lễ Tưởng Nhớ và Tri Ân Cha Felipe Gomez (Ngô Minh), S.J.: Một Cuộc Đời Thành Toàn và Tấm Lòng Vẹn Nguyên Với Giáo Hội Việt Nam

TIN GIÁO HỘI VIỆT NAM
THÁNH LỄ TƯỞNG NHỚ VÀ TRI ÂN CHA FELIPE GOMEZ (NGÔ MINH), S.J.:
MỘT CUỘC ĐỜI THÀNH TOÀN VÀ TẤM LÒNG VẸN NGUYÊN VỚI GIÁO HỘI VIỆT NAM
“Nếu chúng ta cầu nguyện cho nhau, là chúng ta giúp nhau thực sự. Xin hãy cầu nguyện cho tôi.” Đó là những lời trần tình của Cha Felipe Gomez, S.J., nhân dịp kỷ niệm 50 năm Linh mục của ngài. Lời mời gọi chân thành của Cha Gomez, S.J. – một nhà truyền giáo gốc Tây Ban Nha nhưng mang trọn vẹn trái tim cho Giáo hội Việt Nam – như vang vọng, mở đầu cho Thánh lễ cầu nguyện và tưởng nhớ ngài, vào lúc 18g15 Thứ Tư, ngày 18/6/2025, tại Giáo xứ Thiên Thần, Tổng Giáo phận Sài Gòn.
Thánh lễ được cử hành trong một bầu không khí trang nghiêm nhưng ấm áp tình con thảo và nghĩa thầy trò. Đặc biệt hơn, Thánh lễ có sự hiện diện của Đức Tổng Giám Mục Giuse Nguyễn Năng chủ tế, cùng đồng tế với ngài là quý Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế; Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc; Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Giáo phận Bà Rịa; Cha Giám Tỉnh Dòng Tên Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J., cùng quý Cha, quý tu sĩ Dòng Tên và đông đảo linh mục, tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa. Sự hiện diện đông đảo của hàng giáo phẩm và cộng đoàn đã nói lên tình yêu mến, lòng kính trọng sâu sắc dành cho Cha Gomez. Dù là người Tây Ban Nha, nhưng ngài đã “sống chết” với mảnh đất và con người Việt Nam. Dù phải rời xa quê hương thứ hai này từ năm 1975 do thời cuộc, nhưng trái tim ngài vẫn luôn hướng về Việt Nam.
Ngay từ đầu Thánh lễ, những lời chia sẻ chân thành của Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng đã chạm đến trái tim nhiều người: “Chiều hôm nay chúng ta quy tụ nhau nơi đây để dâng lễ cầu nguyện cho Cha Filipe Gomez Gonzalo mới qua đời. Tất cả chúng tôi đây, các Giám mục, các Linh mục, đều là học trò của ngài. Cha Gomez là một linh mục tuyệt vời, một bậc thầy vĩ đại, một cha giáo uyên bác, thông minh, thánh thiện, …” Chúng ta cùng tạ ơn Chúa!
Trong bài giảng Lời Chúa, Cha Giám Tỉnh Dòng Tên Giuse Phạm Tuấn Nghĩa, S.J. đã khéo léo soi chiếu cuộc đời Cha Ngô Minh qua tư tưởng về sự thành toàn của thánh Tôma Aquino. Quả thật, Cha Gomez đã có một cuộc đời trọn vẹn, một hành trình dâng hiến không ngừng nghỉ cho Thiên Chúa và Giáo hội. Cha Giám Tỉnh chia sẻ rằng Cha Gomez yêu mến Dòng Tên Việt Nam, nên sẵn sàng vâng lời đến Việt Nam; rồi khi phải rời xa mảnh đất này, ngài vẫn làm đại diện cho Bề trên cả Dòng Tên về sứ vụ Việt Nam. Ngài tiếp tục phục vụ người Việt ở khắp nơi trên thế giới, và ngay cả khi phục vụ tại Manila, Philippines, ngài đã hết lòng hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam. Đặc biệt, Cha Gomez luôn vững lòng hy vọng một ngày nào đó Tỉnh Dòng Tên Việt Nam sẽ vươn mình, lớn mạnh và có nhiều thế hệ tu sĩ trẻ lên đường đi truyền giáo, trở thành những thừa sai loan báo Tin Mừng.
Sự ra đi của Cha Felipe Gomez, S.J., là một mất mát, nhưng đó cũng là khoảnh khắc chúng ta nhận ra rằng những hạt giống Cha đã gieo trồng bằng cuộc đời tận hiến, sự hy sinh không ngừng nghỉ và tấm lòng quảng đại đang nảy mầm, hứa hẹn những trái ngọt cho tương lai. Di sản của ngài chính là nguồn hy vọng và cảm hứng bất tận cho các thế hệ, đặc biệt là cho Dòng Tên Việt Nam và toàn thể Giáo hội Việt Nam. Thánh lễ không chỉ là dịp để chúng con cầu nguyện cho linh hồn Cha, mà còn là lời mời gọi mỗi người hãy nhìn lại, học hỏi và chung tay vun đắp cho Giáo hội Việt Nam mỗi ngày trở nên dấu chỉ của Nước Thiên Chúa trong lòng xã hội hôm nay.
Nguyện xin Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, đón nhận linh hồn Cha Felipe Gomez vào hưởng hạnh phúc muôn đời trong vòng tay Ngài. Và xin Cha từ nơi Thiên quốc, tiếp tục cầu bầu cho chúng con, để chúng con biết yêu mến và trung tín theo Chúa đến cùng, như chính Cha đã sống và đã làm chứng.
Nguồn: dongten.net