
93 em thiếu nhi giáo xứ Phú Long lãnh nhận Bí Tích Hoà Giải và rước lễ lần đầu
93 EM THIẾU NHI GIÁO XỨ PHÚ LONG LÃNH NHẬN BÍ TÍCH HOÀ GIẢI VÀ RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
Giáo xứ Phú Long, 28/06/2026 – Trong tâm tình chuẩn bị đón nhận hồng ân Bí tích Thánh Thể, sáng thứ Năm, ngày 25/6/2026, 93 em thiếu nhi Giáo xứ Phú Long đã tham dự ngày tĩnh tâm và lãnh nhận Bí tích Hoà Giải. Đây là thời khắc thiêng liêng giúp các em lắng đọng tâm hồn, thành tâm xét mình, thống hối và giao hoà với Chúa, để chuẩn bị xứng đáng đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể lần đầu tiên trong cuộc đời.

Trong suốt những năm học giáo lý, đặc biệt hơn một tháng chuẩn bị tích cực vừa qua, các em được quý Cha, quý Thầy, quý Sơ cùng quý anh chị Giáo lý viên tận tình giảng dạy giáo lý, hướng dẫn tìm hiểu về các bí tích, bồi dưỡng đời sống đức tin và tập luyện các nghi thức phụng vụ. Nhờ đó, các em ngày càng hiểu biết hơn về tình yêu của Chúa Giêsu và ý nghĩa cao quý của Bí tích Thánh Thể – nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống Kitô hữu.

Vào lúc 8g00 Chúa nhật, ngày 28/6/2026, cộng đoàn Giáo xứ Phú Long quy tụ tham dự thánh lễ đồng tế do Cha sở Giuse chủ tế. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, 93 em thiếu nhi được lãnh nhận Mình và Máu Thánh Chúa lần đầu tiên, dấu mốc thiêng liêng mở ra một chặng đường mới trong hành trình sống đức tin của mỗi em. Hiệp thông trong niềm vui ấy có sự hiện diện đông đảo của quý phụ huynh, người thân cùng cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

Trong bài giảng, Cha phó Antôn ân cần nhắn nhủ các em luôn yêu mến Chúa Giêsu, cách riêng là Chúa hiện diện thật trong Bí tích Thánh Thể. Ngài mời gọi các em ý thức rằng Chúa Giêsu luôn ngự trong Nhà Tạm; vì thế, mỗi khi bước vào nhà thờ, các em hãy giữ thái độ nghiêm trang, biết cúi mình thờ lạy và kính viếng Chúa với tất cả lòng thành kính. Ngài cũng khuyến khích các em siêng năng tham dự thánh lễ, năng rước lễ với tâm hồn trong sạch và sốt sắng, để đời sống đức tin ngày càng lớn lên trong tình yêu của Thiên Chúa.

Kết thúc thánh lễ, đại diện các em dâng lời tri ân và cảm tạ Cha sở Giuse, Cha phó Antôn, quý Thầy, quý Sơ, quý anh chị Giáo lý viên cùng quý ông bà, cha mẹ đã luôn yêu thương, tận tâm hướng dẫn, đồng hành và cầu nguyện, giúp các em được chuẩn bị chu đáo để xứng đáng lãnh nhận hồng ân cao quý này. Đáp lời, Cha sở Giuse có đôi lời huấn từ, nhắn nhủ các em luôn biết trân quý thân xác mình là đền thờ Thiên Chúa ngự trị; hãy sống xứng đáng là con cái Chúa, biết yêu mến Chúa, hiếu kính ông bà cha mẹ, kính trọng thầy cô và yêu thương mọi người bằng đời sống ngoan hiền, thánh thiện.

Thánh lễ khép lại trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn đồng hành, gìn giữ và nâng đỡ các em, để từ hôm nay các em biết siêng năng tham dự thánh lễ, yêu mến Bí tích Thánh Thể, sống ngoan hiền, hiếu thảo, biết sẻ chia yêu thương và không ngừng lớn lên trong đời sống đức tin, trở nên những chứng nhân nhỏ bé nhưng sống động của Tin Mừng giữa gia đình và cộng đoàn.
Phanxicô Xaviê Trần Văn Diệu
HÌNH ẢNH












