Header

Cha Simon Nguyễn Văn Thu Mừng Kỷ Niệm 25 Năm Linh Mục

avatarby Tôma Đỗ Lộc Sơn
16/06/2023
4.7K
Sáng thứ Sáu ngày 09/6/2023, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường; và Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ - Nguyên Giám mục giáo phận; cùng hơn 100 linh mục trong và ngoài giáo phận đã quy tụ về nhà thờ giáo xứ Búng để dâng lễ tạ ơn kỷ niệm 25 năm hồng ân linh mục cha Simon Nguyễn Văn Thu - Tổng đại diện giáo phận, Chánh xứ giáo xứ Búng. Tham dự thánh lễ còn có rất đông tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ Búng... Cha Simon Nguyễn Văn Thu, Kỷ Niệm 25 Năm Linh Mục, Ngân Khánh Linh Mục, Tổng Đại diện giáo phận Phú Cường

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
Cha Simon Nguyễn Văn Thu Mừng Kỷ Niệm 25 Năm Linh Mục
HIỆP THÔNG LOAN BÁO TIN MỪNG

WGPPC. Sáng thứ Sáu ngày 09/6/2023, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường; và Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ - Nguyên Giám mục giáo phận; cùng hơn 100 linh mục trong và ngoài giáo phận đã quy tụ về nhà thờ giáo xứ Búng để dâng lễ tạ ơn kỷ niệm 25 năm hồng ân linh mục cha Simon Nguyễn Văn Thu - Tổng đại diện giáo phận, Chánh xứ giáo xứ Búng. Tham dự thánh lễ còn có rất đông tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ Búng.

Đúng 9h00, đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ dưới cái nắng vừa (không gắt như những ngày trước), đó cũng là một hồng ân. Ngôi nhà thờ cổ (hơn 160 năm) đã trở nên nhỏ bé trước đoàn người đông đảo tham dự thánh lễ.

Mở lời đầu thánh lễ, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn không ngừng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cách riêng, hôm nay cùng với cha Simon dâng lời tạ ơn 25 năm hồng ân linh mục. Đây là dịp để cùng với cha Simon nhìn lại hành trình ơn gọi, nhìn lại những ơn lành đã lãnh nhận, để tạ ơn Thiên Chúa và nỗ lực sống thánh mỗi ngày.

Khởi đi từ Lời Chúa: “Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn” (Mt 11,25), qua bài giảng lễ, Đức cha Phêrô giúp cho cộng đoàn phụng vụ hiểu thêm rằng, thánh chức Linh mục là một ơn cao quý mà Chúa Giêsu đã thiết lập và Người ban cho những người được Người tuyển chọn. Hồng ân linh mục thật cao quý, nhưng chức Linh mục được ban cho những người còn nhiều bất toàn và yếu đuối. Các linh mục rất cần đến lời cầu nguyện của các tín hữu. Cùng với lời cầu nguyện, sự cảm thông, chia sẻ của mọi người cũng rất cần thiết để nâng đỡ các ngài trong đời tận hiến và trong sứ mạng mang Chúa đến trần gian.

Cha Simon kỷ niệm 25 năm hồng ân linh mục là để nhớ lại quãng đường cha đã đi qua. Ngài được sinh ra trong một gia đình có lòng yêu mến Chúa, ngay từ nhỏ, cha Simon là một thiếu nhi, một huynh trưởng gương mẫu. Rồi khi thụ phong linh mục, được bề trên bổ nhiệm đặc trách thiếu nhi trong nhiều năm, cha đã hướng dẫn thiếu nhi vững vàng hơn trong cách sinh hoạt, hướng về trách nhiệm và yêu thương. Gần 20 năm chánh xứ Sơn Lộc, cha đã xây dựng nhiều cơ sở cật chất, đặc biệt, xây dựng ngôi nhà thờ khang trang, để đáp ứng nhu cầu tín hữu tham dự thánh lễ.

Hôm nay, kỷ niệm 25 năm linh mục, một hành trình dài với rất nhiều thử thách, khó khăn. Xin Chúa ban cho cha nhiều sức khỏe, đầy tràn ân phúc để cha tiếp tục cuộc hành trình tiến về nguồn hạnh phúc vô biên.

Xin mượn bài thơ sưu tầm để nói lên lời cảm mến cha Simon:

Hai mươi lăm năm, đời linh mục,

Hai mươi lăm năm lất lây,

Xin tạ ơn một ngày…

Ôi! Nghìn trùng thân ái,

Dẫu muôn vàn tê tái,

Ta van người giữ mãi,

Màu đen chiếc áo dòng...

Tôma Đỗ Lộc Sơn - Ban Truyền thông GP Phú Cường 

TAGS:
CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
4+