
Chủng viện Thánh Giuse Phú Cường mừng Tết Bính Ngọ 2026 qua hoạt động bác ái và chúc Tết quý Đức cha, quý Cha
CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE PHÚ CƯỜNG MỪNG TẾT BÍNH NGỌ 2026
QUA HOẠT ĐỘNG BÁC ÁI VÀ CHÚC TẾT QUÝ ĐỨC CHA, QUÝ CHA
Trong bầu khí rộn ràng của những ngày đầu năm mới, khi đất trời bước vào nhịp chuyển mình của mùa xuân, cộng đoàn Chủng viện Thánh Giuse Phú Cường đã chọn khởi đầu năm mới bằng những việc làm cụ thể của tình bác ái và hiếu kính. Đây không chỉ là một sinh hoạt truyền thống, nhưng còn là cơ hội để các dự bị chủng sinh ý thức sâu hơn về căn tính ơn gọi: sống để yêu thương và phục vụ trong tinh thần khiêm tốn.

Trước hết, đoàn mục vụ gồm các dự bị chủng sinh Giáo phận Phú Cường cùng quý cha đào tạo đã đến Mái Ấm Hoa Hồng tại Củ Chi để chia sẻ và phục vụ. Mái ấm là nơi cưu mang, chăm sóc những em nhỏ có hoàn cảnh thiếu thốn. Ngay từ khi đặt chân đến, đoàn đã cảm nhận được sự gần gũi qua ánh mắt và nụ cười hồn nhiên của các em. Sự gặp gỡ giản dị ấy đã tạo nên nhịp cầu nối kết yêu thương giữa những con người vốn chưa từng quen biết.

Tại đây, các dự bị chủng sinh cùng nhau thực hiện những công việc cụ thể: cắt tóc cho các em nhỏ, nhổ cỏ, làm sạch khuôn viên, dọn dẹp phòng ốc, lau chùi quạt máy, quét sân và sắp xếp lại từng góc nhỏ trong mái ấm. Những việc làm tuy đơn sơ nhưng chứa đựng sự tận tâm. Giữa nắng xuân dịu nhẹ, những giọt mồ hôi rơi xuống trên từng công việc âm thầm đã trở thành lời đáp trả cụ thể cho tiếng gọi phục vụ của Tin Mừng.



Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Mátthêu được nhắc lại như kim chỉ nam cho hành trình ấy: “Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). Trong những người bé nhỏ và dễ bị tổn thương, người môn đệ nhận ra dung mạo của Đức Kitô. Phục vụ không hệ tại ở những điều lớn lao, nhưng ở sự trung thành thực hiện những việc nhỏ với lòng mến chân thành. Như Thánh Phaolô đã dạy: “Anh em hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau” (Gl 5,13).
Chuyến đi đầu xuân cũng là dịp để các dự bị chủng sinh cảm nghiệm rõ hơn lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Tông huấn Evangelii Gaudium: Giáo hội được mời gọi “đi ra”, bước đến những vùng ngoại biên để mang Tin Mừng bằng hành động cụ thể của tình yêu. Đồng thời, trong Tông huấn Gaudete et Exsultate, Đức Thánh Cha nhắc rằng con đường nên thánh được thực hiện giữa đời thường, qua những việc làm nhỏ bé nhưng bền bỉ. Chính trong việc dọn dẹp, chăm sóc và lắng nghe tại Mái Ấm Hoa Hồng, các dự bị chủng sinh đã có cơ hội sống điều ấy cách thiết thực.

Chuyến mục vụ khép lại trong tâm tình tạ ơn. Niềm vui phục vụ, sự biết ơn khi được sẻ chia và kinh nghiệm gặp gỡ Đức Kitô nơi những người bé nhỏ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm hồn mỗi người tham dự. Mùa xuân vì thế không chỉ hiện diện nơi cảnh sắc thiên nhiên, nhưng còn được cảm nhận trong từng nghĩa cử yêu thương và hiệp thông.

Tiếp đến, trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, cộng đoàn Chủng viện đã đến thăm và chúc Tết Đức cha Phêrô, cha Tổng Đại Diện Gioakim, cha Quản hạt Giáo hạt Phú Cường, cùng quý cha đang nghỉ dưỡng tại Nhà hưu dưỡng Giáo phận. Đây là dịp thuận tiện để bày tỏ lòng tri ân đối với những vị mục tử đã và đang quảng đại phục vụ Giáo hội.

Trong bầu khí thân tình và trang trọng, những lời chúc đầu năm được trao gửi cùng những cử chỉ kính trọng đơn sơ. Đối với các dự bị chủng sinh, việc gặp gỡ quý Đức Cha và quý cha không chỉ là một nghi thức xã giao đầu năm, nhưng còn là cơ hội để lắng nghe, học hỏi và kín múc kinh nghiệm từ những chứng nhân đã dành trọn đời cho sứ vụ mục tử. Nơi mái tóc đã điểm sương và ánh mắt hiền hòa của quý cha cao niên, các chủng sinh nhận ra hình ảnh của sự trung thành qua năm tháng, của những hy sinh âm thầm vì đoàn chiên.


Đặc biệt, khi đến thăm quý cha đang nghỉ dưỡng, bầu khí trở nên lắng đọng hơn. Những cuộc trò chuyện giản dị, những lời thăm hỏi ân cần đã gợi lên ý thức sâu xa về truyền thống tiếp nối trong đời linh mục. Các dự bị chủng sinh cảm nhận rằng hành trình ơn gọi không tách rời lịch sử dấn thân của các thế hệ đi trước. Sự hiện diện của quý cha hưu dưỡng là lời nhắc nhở sống động về một đời tận hiến bền bỉ, là kho tàng thiêng liêng quý giá cho thế hệ tương lai.

Những giây phút chúc Tết ấy vì thế mang ý nghĩa hiệp thông sâu sắc: hiệp thông giữa các thế hệ, giữa người đang bước vào hành trình đào tạo và những vị đã hoàn tất phần lớn chặng đường phục vụ. Trong sự gặp gỡ đầu xuân, các dự bị chủng sinh kín đáo dâng lên Chúa tâm tình biết ơn và ước nguyện trung thành với ơn gọi mà mình đang theo đuổi.

Khởi đầu năm mới bằng việc bác ái và bằng tâm tình hiếu kính, cộng đoàn Chủng viện Thánh Giuse Phú Cường ước mong mùa Xuân Bính Ngọ trở thành mùa xuân của hy vọng, của hiệp thông và của lòng thương xót. Nguyện xin Chúa tiếp tục nâng đỡ quý Đức Cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn Giáo phận trong năm mới, để ở mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh, tình yêu Thiên Chúa luôn được biểu lộ qua đời sống phục vụ âm thầm và bền bỉ.

HÌNH ẢNH












