
Chủng Viện Thánh Giuse Phú Cường Tổ Chức Chuyên Đề Đọc Sách Tháng 4: "Chiều Kích Tâm Lý Trong Đồng Hành Cá Nhân Và Cộng Đoàn"
TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE PHÚ CƯỜNG
TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ ĐỌC SÁCH THÁNG 4:
"CHIỀU KÍCH TÂM LÝ TRONG ĐỒNG HÀNH CÁ NHÂN VÀ CỘNG ĐOÀN"
Chủng viện Thánh Giuse Phú Cường, 25/04/2026 – Vào lúc 14g10, thứ Bảy ngày 25/04/2026, tại Chủng viện đã diễn ra chuyên đề đọc sách tháng 4, do Cha Gioan Bt. Phương Đình Toại (M.I.) hướng dẫn. Buổi chia sẻ kéo dài khoảng 60 phút, quy tụ quý cha, quý thầy trong ban đào tạo, cùng cộng đoàn Toà Giám mục và Chủng viện tham dự.

Trong 20 phút đầu tiên, Cha Gioan Bt. tập trung khai triển chiều kích tâm lý nơi đời sống cá nhân của người chủng sinh. Cha nhấn mạnh rằng hành trình theo đuổi ơn gọi linh mục không chỉ là một tiến trình thiêng liêng mang tính lý tưởng, nhưng đồng thời cũng là một hành trình rất cụ thể của con người với tất cả những giới hạn, tổn thương và nhu cầu tâm lý sâu kín. Khi người chủng sinh được mời gọi nên "đồng hình đồng dạng với Chúa", điều đó không loại trừ nhưng trái lại còn đòi hỏi phải đi xuyên qua chính thực tại bản thân mình.

Cha chỉ ra rằng mỗi người đều mang trong mình những nhu cầu tâm lý tự nhiên: nhu cầu được nhìn nhận, được yêu thương, được an toàn, được khẳng định giá trị bản thân. Tuy nhiên, nếu những nhu cầu này không được nhận diện đúng hoặc không được định hướng cách lành mạnh, chúng có thể biểu lộ lệch lạc qua các hành vi cụ thể trong đời sống hằng ngày: tìm kiếm sự chú ý, lệ thuộc cảm xúc, khép kín nội tâm, hoặc phản ứng tiêu cực trước những góp ý và sửa dạy. Chính vì thế, việc hiểu biết bản thân trở thành một đòi hỏi thiết yếu trong tiến trình trưởng thành ơn gọi.

Ngoài ra, cha đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò không thể thay thế của người đồng hành thiêng liêng. Người đồng hành không chỉ là người lắng nghe, nhưng còn là người giúp chủng sinh soi chiếu lại chính mình dưới ánh sáng đức tin, nhận diện các chuyển động nội tâm, phân định đâu là những khuynh hướng cần được thanh luyện, đâu là những giá trị cần được phát huy. Nhờ đó, người chủng sinh có thể từng bước sử dụng các nhân đức như: khiêm nhường, tiết độ, kiên nhẫn, để điều chỉnh những nhu cầu chưa phù hợp, hướng đến sự trưởng thành toàn diện.
Bước sang phần thứ hai, cha triển khai chiều kích cộng đoàn trong đời sống chủng viện. Nếu đời sống cá nhân là nền tảng, thì đời sống cộng đoàn chính là môi trường thử luyện và làm lộ rõ những gì đang diễn ra nơi nội tâm mỗi người. Cha nhấn mạnh rằng cộng đoàn không chỉ đơn thuần là nơi cùng sống, nhưng là một thực tại năng động, nơi mỗi cá nhân vừa ảnh hưởng vừa chịu ảnh hưởng lẫn nhau.

Cha trình bày cách khái quát về "vòng đời" của một cộng đoàn: từ giai đoạn hình thành với nhiều kỳ vọng và nhiệt huyết, đến giai đoạn va chạm và khủng hoảng khi những khác biệt dần bộc lộ, và sau cùng là tiến trình trưởng thành nếu cộng đoàn biết đối diện và vượt qua những xung đột đó. Trong tiến trình này, những phản ứng mang tính "tự vệ" của cá nhân thường xuất hiện: có người chọn cách thu mình, có người tạo khoảng cách, có người lại phản ứng bằng sự phán xét hay chỉ trích. Những cơ chế này, tuy có thể giúp cá nhân cảm thấy an toàn tạm thời, nhưng lại làm suy yếu sự hiệp thông và cản trở sự trưởng thành chung của cộng đoàn.
Từ đó, cha mời gọi mỗi người can đảm bước ra khỏi những cơ chế tự vệ ấy, để dấn thân cách chân thành vào đời sống chung, biết đón nhận sự khác biệt, học cách đối thoại và xây dựng tương quan dựa trên sự thật và bác ái. Chỉ khi đó, cộng đoàn mới thực sự trở thành môi trường giúp mỗi người được thanh luyện và lớn lên trong ơn gọi.

Trong 20 phút cuối, buổi chia sẻ chuyển sang phần giao lưu và đặt câu hỏi. Nhiều thắc mắc thực tế đã được nêu lên, xoay quanh những khó khăn cụ thể trong việc sống chung, trong việc đối diện với chính mình, cũng như trong tương quan với người đồng hành. Cha Gioan Bt. đã tận tình giải đáp, đồng thời đưa ra những gợi ý mang tính thực hành, giúp quý thầy có thể áp dụng ngay trong đời sống hằng ngày.

Kết thúc buổi chuyên đề, cha đúc kết lại bằng bốn định hướng nền tảng cho tiến trình trưởng thành trong đời sống ơn gọi: luôn tìm kiếm Thiên Chúa như trung tâm và cùng đích của đời sống; không ngừng học biết chính mình với sự trung thực và khiêm tốn; sẵn sàng để bản thân được uốn nắn, thanh luyện và biến đổi; nuôi dưỡng lòng khao khát dấn thân trong sứ vụ tông đồ.

Buổi chia sẻ khép lại trong tâm tình tri ân. Đại diện Chủng viện Thánh Giuse Phú Cường đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Cha Gioan Bt. Phương Đình Toại (M.I.) vì những chia sẻ mang tính chuyên môn, thực tế và giàu tính gợi mở. Những nội dung được trao gửi không chỉ giúp đào sâu nhận thức, nhưng còn là những định hướng quý báu cho hành trình đào luyện lâu dài của mỗi chủng sinh. Quý cha và quý thầy đã cùng nhau lưu lại những hình ảnh kỷ niệm, như một dấu ấn đẹp cho buổi chuyên đề, một dịp gặp gỡ không chỉ để học hỏi, nhưng còn để cùng nhau bước thêm một bước trên hành trình trưởng thành trong ơn gọi linh mục.
Ban Mục vụ Ơn Gọi Giáo phận Phú Cường
HÌNH ẢNH








