
Chút Suy Tư Về Thánh Lễ Truyền Dầu
TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
CHÚT SUY TƯ VỀ THÁNH LỄ TRUYỀN DẦU
Sáng thứ Năm Tuần Thánh (02/4/2026), tại nhà thờ Chánh Tòa Phú Cường, Thánh lễ Truyền Dầu được cử hành trong bầu khí ấm áp và hiệp nhất. Linh mục đoàn, phó tế, tu sĩ và đông đảo tín hữu cùng qui tụ quanh Đức cha Giuse. Khung cảnh ấy đơn sơ nhưng diễn tả một thực tại căn bản: Giáo hội là mầu nhiệm hiệp thông.

Tuy nhiên, ý nghĩa của Thánh lễ không dừng lại ở sự qui tụ hay các nghi thức làm phép dầu. Điều cốt yếu là lời nhắc về hồng ân đã lãnh nhận. Qua việc được xức dầu, mỗi Kitô hữu thuộc trọn về Thiên Chúa, được thánh hiến và được sai đi. Đây không phải là một dấu chỉ bên ngoài nhưng là một thực tại nội tâm cần được thể hiện bằng đời sống cụ thể mỗi ngày.

Đối với các linh mục, ngày này mang chiều sâu đặc biệt. Giữa cộng đoàn, các ngài được mời gọi trở về với căn tính của mình: thánh chức là ân ban nhưng cũng là trách nhiệm. Việc lặp lại lời hứa không nhằm gợi lại một kỷ niệm nhưng để xác tín lại một chọn lựa: đã được xức dầu là được trao sứ mạng - không phải để giữ cho mình nhưng để phục vụ và dẫn đưa người khác đến với ơn cứu độ.

Cử chỉ các linh mục và phó tế tiến lên hôn chúc bình an với Đức Giám mục trên cung thánh không chỉ là một nghi thức mà còn là dấu chỉ cụ thể của sự hiệp thông và gắn bó trong cùng chức vụ. Đó là sự hiệp nhất không dừng ở tình cảm hay hình thức nhưng phát xuất từ cùng một nguồn: cùng được thánh hiến và cùng được sai đi để phục vụ dân Chúa.

Lời Chúa và các bài ca phụng vụ thấm dần vào tâm hồn, giúp mỗi người nhận ra rằng Thiên Chúa vẫn đang hiện diện và hành động. Ngài không ngừng yêu thương và không ngừng sai con người cộng tác vào công trình của Ngài, trong những bổn phận cụ thể của bậc sống mình.

Ba loại dầu được làm phép - Dầu Dự tòng, Dầu Bệnh nhân và Dầu Thánh - diễn tả một hành trình trọn vẹn của đời sống đức tin: từ khởi đầu, qua những yếu đuối cần được nâng đỡ, đến sự thánh hiến trọn vẹn. Tất cả qui về một điểm chung: con người được chạm đến bởi ân sủng để rồi được sai đi.

Thánh lễ khép lại, nhưng điều còn lại không phải chỉ là bầu khí hay cảm xúc, mà là một lời mời gọi: hãy sống trung thành với ân ban đã lãnh nhận và ý thức về sứ mạng mình được trao phó trong đời sống hằng ngày.

LM Judas Thaddaeus
HÌNH ẢNH












