
Cộng đoàn Chủng viện Thánh Giuse Phú Cường tĩnh tâm Mùa Chay 2026
CỘNG ĐOÀN CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE PHÚ CƯỜNG
TĨNH TÂM MÙA CHAY 2026
Trong bầu khí linh thiêng của Mùa Chay thánh, cộng đoàn Chủng viện Thánh Giuse Phú Cường bước vào những ngày tĩnh tâm kéo dài từ chiều thứ Sáu ngày 06.3 đến trưa Chúa Nhật ngày 08.3.2026. Tham dự kỳ tĩnh tâm có quý cha và quý thầy trong Ban Đào tạo và Trung Tâm Mục Vụ, quý dì đang phục vụ tại Tòa Giám Mục, cùng quý anh em chủng sinh dự bị và sinh viên dự bị. Cha Giuse Phạm Duy Thạch, Dòng Ngôi Lời (SVD), đảm nhận vai trò giảng phòng và đồng hành thiêng liêng với cộng đoàn trong những ngày đặc biệt này.

Kỳ tĩnh tâm diễn ra trong bầu khí thinh lặng và cầu nguyện, giúp mỗi thành viên tạm gác lại những sinh hoạt thường nhật của đời sống đào luyện để trở về với nội tâm và kín múc nguồn ân sủng nơi Thiên Chúa. Mùa Chay là thời gian Giáo Hội mời gọi các tín hữu hoán cải và trở về với Chúa; đối với người chủng sinh, đây còn là dịp thuận tiện để nhìn lại hành trình ơn gọi, canh tân đời sống thiêng liêng và đào sâu tương quan thân tình với Thiên Chúa.

Trong bầu khí thinh lặng của cầu nguyện, cộng đoàn lắng nghe Lời Chúa và những gợi ý thiêng liêng từ cha giảng phòng. Qua đó, mỗi người được mời gọi mở lòng mình cho hoạt động của Chúa Thánh Thần, Đấng luôn hướng dẫn và đổi mới tâm hồn. Những giờ suy niệm, cầu nguyện cá nhân và cử hành phụng vụ giúp các tham dự viên ý thức hơn về hành trình theo Chúa và sứ mạng phục vụ Giáo Hội trong tương lai.

Chủ đề của kỳ tĩnh tâm năm nay là: “Được mặc lấy quyền năng từ trên cao” (Lc 24,49b). Lời Tin Mừng này nhắc nhớ cộng đoàn rằng ơn gọi linh mục không khởi đi từ khả năng hay nỗ lực riêng của con người, nhưng trước hết là hồng ân và sức mạnh đến từ Thiên Chúa. Chính Chúa Thánh Thần là Đấng hướng dẫn, thanh luyện và đào luyện người môn đệ, để họ trở nên những khí cụ trung tín trong sứ mạng loan báo Tin Mừng.

Những ngày tĩnh tâm vì thế trở thành khoảng thời gian quý báu để các chủng sinh trở về với cõi lòng sâu thẳm của mình, nhìn lại đời sống cầu nguyện, đời sống hiệp thông và hành trình phân định ơn gọi. Trong sự thinh lặng của tâm hồn, mỗi người được mời gọi lắng nghe tiếng Chúa đang âm thầm hướng dẫn và củng cố bước đường dâng hiến.

Bên cạnh đó, các giờ cầu nguyện chung và những thời khắc suy niệm riêng tư giúp cộng đoàn kín múc sức mạnh thiêng liêng cho hành trình đào luyện. Chính trong những giây phút lắng đọng ấy, người chủng sinh được mời gọi ý thức rằng hành trình ơn gọi luôn cần đến sự cộng tác quảng đại của con người với ân sủng Thiên Chúa.

Trong tâm tình con thảo, cộng đoàn Chủng viện cùng hướng lòng về Thiên Chúa và thân thưa: “Abba – Cha ơi!”. Tâm tình này diễn tả niềm tín thác của người môn đệ trước tình yêu của Thiên Chúa là Cha, đồng thời phó thác toàn bộ hành trình đào luyện cho sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Ước mong rằng qua những ngày tĩnh tâm Mùa Chay, mỗi người tiếp tục được đổi mới trong đức tin, được củng cố trong ơn gọi, và được dẫn dắt để trở nên những mục tử theo trái tim Chúa Kitô trong sứ mạng phục vụ Giáo Hội.

HÌNH ẢNH












