Header

Cộng Đoàn Giáo Xứ Búng Cử Hành Nghi Thức Chặng Đàng Thánh Giá Và Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

Chiều Thứ Sáu Tuần Thánh, cộng đoàn Giáo xứ Búng đã sốt sắng cử hành nghi thức chặng đàng Thánh giá và tưởng niệm cuộc Thương khó của Chúa Giêsu...

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ BÚNG CỬ HÀNH NGHI THỨC CHẶNG ĐÀNG THÁNH GIÁ
VÀ TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊSU

Giáo xứ Búng, 03/4/2026  Vào lúc 18g30, khi hoàng hôn buông xuống, cộng đoàn Giáo xứ Búng tay cầm nến, cùng nhau cử hành nghi thức chặng đàng Thánh giá vòng quanh khuôn viên nhà thờ, tưởng niệm cuộc Thương khó và cái chết của Chúa Giêsu. Mỗi chặng dừng lại, cộng đoàn cùng suy niệm và kính nhớ những đau khổ mà Chúa đã chịu vì nhân loại.

Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày chuông nhà thờ im tiếng, thánh lễ không được cử hành. Các bài đọc và Bài Thương khó giúp cộng đoàn chiêm ngắm Chúa Giêsu – Đấng đã vác lấy tội lỗi nhân gian. Những vết thương của Người chữa lành nỗi khốn cùng của nhân loại. Trên đồi Canvê, Người đã chịu đau khổ, sợ hãi trong thân xác con người, đổ máu hy sinh trên thập giá. Thiên Chúa thấu hiểu nỗi trầm luân của nhân thế và luôn chuyển cầu cho chúng ta.

Trong vườn Giếtsêmani, Chúa bị Giuđa phản bội, chịu sỉ nhục, bị đánh đòn và chịu đóng đinh trên thập giá. Chúa Giêsu gặp gỡ Mẹ Maria trong thân thể bị tra tấn, chứng minh một tình yêu vô hạn. Người đã thốt lên: “Lạy Cha, xin Cha tha cho họ, vì họ không biết việc mình làm”; rồi: “Lạy Chúa, lạy Chúa, sao Chúa bỏ con”; và cuối cùng: “Mọi sự đã hoàn tất”. Cái chết của Người mở ra cánh cửa sự sống, mời gọi mỗi người suy gẫm về cái giá vô cùng lớn lao mà Chúa đã trả, trong khi sự ơ hờ và bất trung của chúng ta đã góp phần dựng nên cây thập giá ấy.

Thánh giá nói lên lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa – nơi trái tim bị đâm thâu, một tình yêu tha thứ được tỏ bày. Vác thánh giá chính mình là đi vào con đường hẹp của Tin Mừng, chấp nhận hy sinh và hiểu lầm, để ánh sáng chiến thắng bóng tối.

Đỉnh cao của buổi cử hành là Bài Thương khó Chúa Giêsu. Cha Gioakim đã giảng giải, giúp cộng đoàn đi vào nội tâm, chiêm ngắm tình yêu của Con Một Thiên Chúa – Đấng đã gánh lấy mọi nỗi sợ hãi, bất công, bệnh tật và chiến tranh của nhân loại trong sự im lặng của ngày Thứ Sáu Tuần Thánh.

Sau cùng, mọi người cùng tiến lên hôn chân Chúa chịu nạn, trong tâm tình cậy trông và tín thác, phó dâng mọi sự trong tay Chúa với niềm tin yêu và lòng cảm mến sâu xa.

Phượng Nguyễn – Ban Truyền thông Giáo xứ Búng

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
10+