Header

Đan viện Cát Minh Thánh Giuse Phú Cường mừng kính lễ Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu và hồng ân vĩnh khấn

Trong ngày mừng kính Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, cộng đoàn hiệp dâng thánh lễ tạ ơn hồng ân vĩnh khấn của Đan nữ Thérèsa Mẹ Giáo Hội Nguyễn Thị Thông.

TIN GIÁO PHẬN

ĐAN VIỆN CÁT MINH THÁNH GIUSE PHÚ CƯỜNG MỪNG KÍNH LỄ THÁNH NỮ

TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU VÀ HỒNG ÂN VĨNH KHẤN

Đan viện Cát Minh Thánh Giuse Phú Cường, 01/10/2026 – Vào lúc 9g00, trong niềm vui mừng kính Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương nguyên Giám mục Giáo phận Đà Lạt, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, cùng quý khách và thân nhân quy tụ tại Đan viện Cát Minh Thánh Giuse Phú Cường tham dự thánh lễ tạ ơn hồng ân vĩnh khấn của Đan nữ Thérèsa Mẹ Giáo Hội Nguyễn Thị Thông.

Thánh lễ do Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, nguyên Giám mục Giáo phận Đà Lạt, chủ tế. Đồng tế với ngài có quý cha trong Giáo hạt Phú Cường, và nhiều quý cha ngoài giáo phận. Tham dự thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ, thân nhân, ân nhân của Đan viện và đông đảo quý khách. Đoàn rước đức cha và quý cha đồng tế tiến vào thánh đường trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, mở đầu thánh lễ tạ ơn.

Trong bài giảng, Đức cha Antôn nhấn mạnh rằng ơn gọi tu sĩ trước hết là lời mời gọi đến từ chính Thiên Chúa. Con người không phải là người chủ động chọn Chúa, nhưng chính Chúa đã đi bước trước, tuyển chọn và mời gọi mỗi người bước theo Người.

Đặc biệt, ơn gọi dòng kín là một ơn gọi rất riêng biệt. Người đan sĩ được mời gọi bước vào đời sống âm thầm, cầu nguyện và hy sinh, để kết hợp sâu xa hơn với mầu nhiệm Thập giá của Đức Kitô. Đó là sự dâng hiến triệt để, trong đó người nữ đan sĩ trao trọn cuộc đời cho Chúa, sống giữa thinh lặng nhưng luôn hướng lòng về Thiên Chúa và cầu nguyện cho Hội thánh cũng như thế giới.

Nhân ngày mừng kính Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Đức cha cầu chúc Đan nữ Thérèsa Mẹ Giáo Hội Nguyễn Thị Thông cũng như tất cả các chị em trong Đan viện luôn trở nên những “bông hoa đơn sơ của Chúa”, biết noi gương thánh nữ sống con đường thơ ấu thiêng liêng bằng một tình yêu nhỏ bé nhưng trọn vẹn dành cho Thiên Chúa.

Sau bài giảng là nghi thức tuyên khấn. Trước mặt Thiên Chúa và cộng đoàn, Đan nữ Thérèsa Mẹ Giáo Hội Nguyễn Thị Thông long trọng tuyên khấn, xin được sống trọn đời trong ơn gọi đan tu, đón nhận lòng nhân từ của Thiên Chúa, sống tinh thần khó nghèo và đời sống chung với chị em trong Đan viện. Tiếp đó là nghi thức trao lúp cho đan nữ Thérèsa , dấu chỉ diễn tả đời sống mới mà chị Thérèsa tự nguyện đón nhận trong tình yêu và sự phó thác. Từ đây, chị tiếp tục hành trình tận hiến giữa lòng Đan viện, trong cầu nguyện, hy sinh và tình chị em cộng đoàn.

Hồng ân vĩnh khấn không chỉ là niềm vui của riêng của đan nữ, nhưng còn là niềm vui và lời tạ ơn của toàn thể Đan viện, gia đình, thân nhân, ân nhân và cộng đoàn dân Chúa. Đó cũng là lời nhắc nhớ rằng Thiên Chúa vẫn không ngừng mời gọi những tâm hồn quảng đại hiến dâng cuộc đời để phụng sự Người và phục vụ Hội thánh bằng đời sống cầu nguyện âm thầm.

Sau thánh lễ, đại diện Đan viện bày tỏ lòng tri ân đến Đức cha Antôn cùng quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, thân nhân, ân nhân và tất cả những người đã hiện diện, cầu nguyện và đồng hành với Đan viện trong ngày hồng phúc này. Đáp lời, Đức cha Antôn chúc mừng Đan viện, đặc biệt là đan nữ Thérèsa và gia đình, đồng thời cầu chúc cho hồng ân vĩnh khấn trở thành nguồn sức mạnh giúp chị luôn trung thành với lời cam kết và vui tươi bước đi trong ơn gọi Chúa đã trao ban.

Thánh lễ khép lại trong niềm vui và bình an. Trong ngày mừng kính Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, hồng ân vĩnh khấn của Đan nữ Thérèsa Nguyễn Thị Thông trở thành lời tạ ơn sống động, nhắc mỗi người rằng khi một tâm hồn quảng đại trao trọn đời mình cho Chúa, Thiên Chúa sẽ biến sự đơn sơ và nhỏ bé ấy thành một đoá hoa đẹp trong vườn Hội thánh.

Ban Truyền thông Giáo xứ Bến Sắn

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
36+