Đêm Canh Thức Vọng Phục Sinh Tại Giáo Xứ Chánh Tòa Phú Cường
TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
ĐÊM CANH THỨC VỌNG PHỤC SINH TẠI GIÁO XỨ CHÁNH TÒA PHÚ CƯỜNG
Giáo xứ Chánh Tòa Phú Cường, 04/4/2026 – Đúng 20g00, đèn trong thánh đường vụt tắt, bóng tối bao trùm. Tại cửa chính nhà thờ, Đức cha Giuse dâng lời cầu nguyện và cử hành nghi thức làm phép lửa mới. Ánh lửa bừng sáng, Đức cha thắp nến Phục Sinh. Cha chánh xứ Antôn nâng cao ngọn nến – biểu trưng cho Chúa Kitô Phục Sinh – và xướng “Ánh sáng Đức Kitô”, cộng đoàn cùng đáp “Tạ ơn Chúa”. Sau đó, cha Antôn cung kính rước nến tiến lên cung thánh, ánh sáng Phục Sinh dần lan tỏa khắp thánh đường.
Khi nến Phục Sinh được đặt trên cung thánh, bài công bố Tin Mừng Phục Sinh (Exsultet) vang lên trong niềm hân hoan của cộng đoàn.
Trong bài giảng, Đức cha Giuse chia sẻ về mầu nhiệm Vượt Qua và mời gọi mỗi người cảm nghiệm ý nghĩa thâm sâu của biến cố Phục Sinh, để thấu cảm tình yêu Chúa dành cho mình. Chúa Giêsu đã sống lại, đã chiến thắng cái chết và giải thoát con người khỏi sự chết. Chính trong giây phút này, mỗi Kitô hữu cùng được sống lại với Chúa Giêsu Phục Sinh.
Đức cha dùng hình ảnh Chúa hẹn các môn đệ tại Galilê để gợi nhắc lời mời gọi của Chúa Giêsu với từng người: hãy trở về Galilê của đời mình, trở về để được gặp gỡ Đấng Phục Sinh và được bước đi cùng Người. Chính trong đêm nay, Chúa ban cho mỗi người một quả tim mới với ánh sáng Đức Kitô – một quả tim biết yêu thương, biết bao dung, để thay thế quả tim chai sạn vì tội lỗi.
Đức cha cũng nhắc nhở rằng việc cử hành các nghi thức Tuần Thánh không chỉ là tái hiện biến cố xưa, mà cộng đoàn cần chiêm niệm để thấu cảm ý nghĩa của cuộc Thương khó và Phục Sinh của Chúa Giêsu. Trong từng ngày sống, mỗi người hãy can đảm cởi bỏ con người cũ, dám chết đi cho tội lỗi để được phục sinh trong Chúa. Ngài nhắn nhủ mỗi người hãy giữ ngọn lửa Phục Sinh luôn cháy sáng trong tâm hồn và lan tỏa ánh sáng ấy đến mọi người trên hành trình loan báo Tin Mừng Phục Sinh.
Sau phần phụng vụ Lời Chúa, Đức cha Giuse cử hành nghi thức thánh hóa nước. Cộng đoàn thắp sáng nến và cùng tuyên xưng lại lời cam kết khi chịu phép Rửa tội: từ bỏ ma quỷ và tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa.
Trước khi ban phép lành cuối lễ, cha chánh xứ Antôn đại diện cộng đoàn chúc mừng Đức cha Giuse và toàn thể cộng đoàn nhân ngày Chúa Phục Sinh. Đáp lời, Đức cha Giuse bày tỏ niềm vui mừng Chúa Phục Sinh và gửi đến cộng đoàn lời chúc luôn đón nhận ánh sáng Đức Kitô.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 22g00. Mọi người được Đức cha chúc lành và nhận trứng Phục Sinh, rồi lưu lại thánh đường bắt tay chúc mừng nhau, cùng chụp ảnh lưu niệm trước khi ra về trong niềm vui và bình an của Chúa Phục Sinh.
Maria Nguyễn Thị Tuyết Vân – Ban Truyền thông Giáo phận Phú Cường
