
Đêm Cực Thánh - Vọng Phục Sinh Tại Giáo Xứ Hưng Hòa
by Ban Truyền thông giáo xứ Hưng Hòa
TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
ĐÊM CỰC THÁNH - VỌNG PHỤC SINH TẠI GIÁO XỨ HƯNG HÒA
WGPPC. Trong tâm tình hân hoan và mong chờ Đại lễ Phục Sinh, vào lúc 19 giờ tối thứ Bảy ngày 19/4/2025, giáo xứ Hưng Hòa bừng sáng và tràn ngập sức sống trong thánh lễ Vọng Phục Sinh do cha xứ Phanxicô Xaviê Trần Phương Quyền chủ sự. Sự hiện diện của quý thầy, toàn thể cộng đoàn giáo xứ và đặc biệt là năm anh chị em dự tòng lần đầu tiên tham dự đêm Vọng Phục Sinh, đã làm nên một bầu khí linh thiêng và đầy ý nghĩa hơn.

Ngay từ những giây phút đầu tiên, cha Phanxicô đã long trọng chủ sự nghi thức làm phép lửa và nến Phục sinh - biểu tượng của ánh sáng Đức Kitô chiến thắng bóng tối và sự chết. Ngọn lửa Phục sinh bừng lên giữa đêm đen, được truyền từ tay cha xứ đến từng thành viên trong cộng đoàn, tạo thành một biển ánh sáng lan tỏa khắp ngôi thánh đường. Ánh sáng ấy không chỉ soi sáng không gian mà còn sưởi ấm từng tâm hồn đang khao khát sự sống mới nơi Đấng Phục Sinh.
Trong ánh nến lung linh, cộng đoàn sốt sắng bước vào phần Phụng vụ Lời Chúa, lắng nghe hành trình cứu độ qua các bài đọc Cựu ước và Tân ước. Mỗi lời Kinh thánh vang lên như nhắc nhớ tình yêu cứu độ của Thiên Chúa dành cho nhân loại qua mọi thời đại. Cao điểm của phần này là bài công bố Tin mừng phục sinh - niềm vui lớn lao của cả Hội thánh - vang lên đầy xác tín và phấn khởi.

Một điểm nhấn sâu sắc và cảm động của đêm Vọng Phục Sinh năm nay là nghi thức rửa tội cho 5 anh chị em dự tòng - những người đã miệt mài học hỏi giáo lý và chuẩn bị tâm hồn để chính thức gia nhập Giáo hội. Dưới ánh sáng huyền diệu của nến Phục sinh, từng người tiến lên với gương mặt rạng rỡ xen lẫn xúc động. Khi cha xứ đổ nước thánh trên đầu từng người, cùng lời tuyên xưng đức tin vang vọng, cộng đoàn cùng chung chia niềm vui qua tràng pháo tay nồng nhiệt và những lời hát vang dội. Từ giây phút ấy, các anh chị em chính thức trở thành con cái Thiên Chúa và thành viên của đại gia đình Giáo hội.

Thánh lễ tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể - đỉnh cao của đời sống Kitô hữu. Trong bầu khí linh thiêng, cộng đoàn quy tụ quanh bàn tiệc Thánh, cùng nhau đón rước Mình Máu Thánh Chúa - của ăn thiêng liêng mang lại sự sống đời đời.
Khi tiếng chuông nhà thờ ngân vang báo hiệu Chúa đã sống lại, niềm hân hoan vỡ òa nơi từng người tham dự. Ánh nến vẫn cháy sáng nhưng giờ đây ánh sáng ấy đã lan tỏa thành ngọn lửa hy vọng trong tâm hồn mỗi người. Thánh lễ khép lại, nhưng niềm vui phục sinh vẫn còn lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đoàn.

Sau thánh lễ, các em thiếu nhi và người lớn cùng ở lại sân nhà thờ để chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ qua những tấm hình, thước phim đầy ý nghĩa. Ai nấy đều nở nụ cười tươi tắn, trao nhau những lời chúc mừng “Chúa đã sống lại - Alleluia!” trong niềm hân hoan ngập tràn.
Đặc biệt, cha Phanxicô còn gửi tặng mỗi người trong cộng đoàn một quả trứng phục sinh và chai nước thánh - món quà nhỏ nhưng chất chứa tình yêu thương và lời chúc lành cho một Mùa Phục Sinh tràn đầy ân sủng. Những món quà được Giới Hiền mẫu và Giới Gia trưởng ân cần trao tận tay từng người, góp phần làm cho buổi tối thêm phần ấm áp và đáng nhớ.

Thật vậy, đêm Vọng Phục Sinh là “đêm của mọi đêm”, là “đêm cực thánh” - đêm mà biến cố phục sinh của Chúa Giêsu đã làm đảo ngược lịch sử nhân loại. Người đã sống lại thật! Và Người chính là niềm hy vọng lớn lao cho mỗi người hôm nay và mãi mãi.
Nguyện xin ánh sáng phục sinh tiếp tục soi đường dẫn lối, để mỗi người Kitô hữu bước đi trong tin yêu và hân hoan, trở thành chứng nhân sống động cho Tin mừng phục sinh trong cuộc sống hằng ngày.
Ban Truyền thông GX Hưng Hòa