
Giáo Hạt Phú Cường - Thánh Lễ Trong “Tuần Cửu Nhật” Hướng Tới Kỷ Niệm 60 Năm Thành Lập Giáo Phận Phú Cường

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
GIÁO HẠT PHÚ CƯỜNG - THÁNH LỄ TRONG “TUẦN CỬU NHẬT”
HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
Cha Tổng Đại diện Gioakim chủ tế thánh lễ, cùng đồng tế có Cha Đaminh Nguyễn Ngọc Minh – Chánh xứ Lái Thiêu – và quý cha trong Giáo hạt. Đông đảo bà con giáo dân hiện diện, cùng sốt sắng hiệp dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì muôn ơn lành Người đã tuôn đổ trên Giáo phận Phú Cường suốt 60 năm qua.
Mở đầu Thánh lễ, Cha Tổng Đại diện chia sẻ: “Sáu mươi năm qua, chúng ta không thể quên công ơn của các bậc tiền nhân – những người đã dấn thân gieo hạt giống đức tin trên cánh đồng truyền giáo”. Ngài mời gọi cộng đoàn cùng hướng về tương lai trong tâm tình tạ ơn, khi nhắc lại những hồng ân Thiên Chúa đã thương ban cho Giáo phận – nay gồm 113 giáo xứ, 4 giáo họ, 14 giáo điểm, 208 linh mục cùng đông đảo tu sĩ nam nữ thuộc nhiều hội dòng. Cha cũng kêu gọi mọi người nhớ đến các Đức Giám mục tiền nhiệm: Đức cha Giuse Phạm Văn Thiên, Đức cha Giacôbê Huỳnh Văn Của, Đức cha Luy Hà Kim Danh, cha cố Tổng Micae Lê Văn Khâm, Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ, và đặc biệt cầu nguyện cho Đức cha đương nhiệm Giuse Nguyễn Tấn Tước – vị mục tử đang tiếp nối sứ mạng dẫn dắt đoàn chiên trong thời đại mới.
Trong các bài đọc Thánh Kinh, ngôn sứ Isaia mời gọi tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài luôn trung tín và giữ lời hứa với dân Người; thánh Phaolô khuyên tín hữu Côlôsê hãy mặc lấy tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung và biết tha thứ cho nhau. Tin Mừng theo thánh Gioan vang lên như lời nhắc nhở yêu thương: “Anh em hãy ở lại trong tình yêu Thầy, để niềm vui của anh em được trọn vẹn”.
Trong bài giảng, Cha Đaminh dẫn cộng đoàn trở về với hành trình 60 năm ân sủng của Giáo phận Phú Cường – từ những ngày đầu gian nan, khi được tách ra khỏi Tổng Giáo phận Sài Gòn năm 1965, giữa khói lửa chiến tranh. Khi ấy, tại các vùng Hớn Quản, Lộc Ninh, mỗi khu đồn điền cao su đều có một ngôi nhà thờ nhỏ để quy tụ giáo dân sống đức tin. Trong những năm tháng khó khăn ấy, nhiều linh mục phải trông coi vùng rộng lớn, gánh vác nặng nề nhưng vẫn kiên trung phục vụ. Có khi tiếng chuông nhà thờ im bặt, nhưng lòng tin của người tín hữu vẫn cháy sáng trong thinh lặng và thử thách.
Cha nhấn mạnh: “Chính trong gian khổ, Thiên Chúa đã đồng hành với dân Người”. Khi đất nước được tái thiết, những ngôi nhà thờ mới dần mọc lên, giáo dân ngày càng đông hơn, đời sống đạo vững mạnh hơn. Sáu mươi năm qua là một hành trình đức tin đầy hy sinh của các mục tử và giáo dân – những người đã đặt nền móng vững chắc cho thế hệ linh mục trẻ tiếp bước.
Bên cạnh lời tạ ơn, cha cũng bày tỏ thao thức trước thực tế hôm nay: vẫn còn nhiều người nguội lạnh trong đức tin, và nhiều người chưa nhận biết Thiên Chúa. Cha mời gọi cộng đoàn sống tình bác ái, cầu nguyện cho những người âm thầm hy sinh trong công việc truyền giáo, và cho các đồng bào dân tộc đang mở lòng đón nhận Lời Chúa. Đặc biệt, cha nhắn nhủ hãy cầu nguyện cho giới trẻ – những người đang phải đối diện với nhiều cám dỗ của thời đại truyền thông kỹ thuật số, để họ luôn vững vàng trong đức tin và lòng trung tín với Chúa.
Cộng đoàn cùng dâng lời cảm tạ trong thánh lễ, hiệp thông sốt sắng trong phần rước lễ, và phó dâng toàn thể Giáo phận – đặc biệt là các gia đình và người trẻ – cho tình yêu quan phòng của Thiên Chúa.
Thánh lễ khép lại trong giai điệu bài ca “Mẹ ơi, Giáo phận con đây, nguyện xin Mẹ đỡ nâng từ đây…”, vang lên giữa bầu khí linh thiêng, như lời nguyện dâng trọn tình yêu, lòng tri ân và niềm hy vọng cho chặng đường mới của Giáo phận Phú Cường – một Giáo phận được sinh hoa kết trái trong hồng ân bao la của Thiên Chúa.
Phượng Nguyễn – Ban Truyền thông Giáo phận Phú Cường
HÌNH ẢNH











