
Giáo khu Mông Triệu mừng lễ bổn mạng Đức Mẹ hồn xác lên trời
GIÁO KHU MÔNG TRIỆU MỪNG LỄ BỔN MẠNG ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
Giáo xứ Kiên Long, 15/08/2026 – Vào lúc 17g00, Cha Chánh xứ Giuse Đỗ Văn Hùng dâng thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng Giáo khu Mông Triệu. Hiệp dâng thánh lễ có quý thầy, quý dì cùng toàn thể cộng đoàn. Trước giờ lễ, cộng đoàn cùng tham dự cuộc rước kiệu tôn vinh Đức Mẹ.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Giuse giúp cộng đoàn dân Chúa hiểu rõ hơn về tín điều Đức Maria hồn xác lên trời. Ngài nhắc lại rằng tín điều này đã được Đức Giáo hoàng Piô XII long trọng tuyên tín năm 1950, để khẳng định Đức Maria được thông phần vinh quang phục sinh của Đức Giêsu, Thiên Chúa làm người, Đấng đã sinh ra từ cung lòng Mẹ.

Theo ngài, Đức Maria được Thiên Chúa đón về trời cả hồn lẫn xác vì Mẹ hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, không một giây phút nào ở dưới ách thống trị của Satan. Cả cuộc đời Mẹ là lời “xin vâng” khiêm hạ và quyết tâm thực hiện thánh ý Thiên Chúa. Mẹ cũng đồng hành với nhân loại để nhắn nhủ mọi người sống theo ý Chúa, như lời Mẹ dặn dò các gia nhân tại tiệc cưới Cana: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5).
Cha Giuse trình bày mối tương quan của Đức Maria với Ba Ngôi Thiên Chúa. Với Chúa Cha, Mẹ là người phụ nữ được tuyển chọn để trở nên “Evà mới”, sinh ra cho Thiên Chúa một nòi giống mới, khi chân đạp giập đầu con rắn Xatan (x. St 3,15). Với Chúa Con, cung lòng khiêm nhường và tín thác của “người nữ đầy ơn phúc” đã trở nên Đất Hứa, Cửa Thiên Đàng và Nhà Thiên Chúa; vinh quang phục sinh của Con Mẹ hằng toả sáng trên Mẹ, như hình ảnh sách Khải Huyền mô tả về người phụ nữ mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao (x. Kh 12,1). Với Chúa Thánh Thần, Mẹ là bạn của Ngôi Ba Thiên Chúa, Đấng đã luôn đồng hành với Mẹ và với Đức Giêsu trong nhiệm cuộc cứu thế, khởi đầu từ lời sứ thần truyền tin (x. Lc 1,35).
Từ bài ca Magnificat, ngài giúp cộng đoàn nhận ra niềm hạnh phúc của Đức Maria. Mẹ biết mình chỉ là “phận nữ tỳ hèn mọn”, nhưng đã “được Thiên Chúa đoái thương nhìn tới” và làm cho biết bao điều cao cả (x. Lc 1,48-49). Mẹ tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa, Đấng hằng thương xót những ai kính sợ Người từ đời nọ tới đời kia (x. Lc 1,50).
Đối chiếu với đời sống hôm nay, Cha Giuse cảnh báo về thái độ của những người quên thân phận hèn mọn và bất xứng của mình, để rồi đứng vào hàng ngũ “phường lòng trí kiêu căng”, say mê quyền bính, tham lam của cải và chối bỏ Thiên Chúa của lòng thương xót (x. Lc 1,51-53). Trong khi đó, điều Thiên Chúa không bao giờ quên chính là lòng thương xót đã hứa với tổ phụ Ápraham và con cháu đến muôn đời (x. Lc 1,55).

Nhân ngày lễ bổn mạng của Giáo khu Mông Triệu, Cha Chánh xứ mời gọi mỗi người và từng gia đình chung lời tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho mọi thành phần trong giáo khu và trong giáo xứ. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, xin Chúa ban bình an và gìn giữ mọi người trong Giáo xứ Kiên Long được sống trong tình yêu thương của Chúa. Ngài cũng nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã góp công góp của để giáo xứ có được như ngày hôm nay, và ước mong tất cả luôn yêu thương hiệp nhất để phụng sự Chúa.
Giuse Nguyễn Hữu Lộc
HÌNH ẢNH












