Header

Giáo khu Têrêsa, giáo xứ Phú Long mừng kính Thánh bổn mạng Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Giáo khu Têrêsa thuộc Giáo xứ Phú Long hiệp dâng thánh lễ kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, mừng bổn mạng giáo khu trong tâm tình tạ ơn và cùng nhau học hỏi con đường thơ ấu thiêng liêng của thánh nữ.

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO KHU TÊRÊSA, GIÁO XỨ PHÚ LONG MỪNG KÍNH THÁNH BỔN MẠNG

TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU

Giáo xứ Phú Long, 01/10/2026 – Vào lúc 18g00, thánh lễ kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu được cử hành tại nhà thờ Giáo xứ Phú Long, do Cha sở Giuse Nguyễn Văn Thịnh chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha phó Antôn Nguyễn Thành Trung và Cha Đaminh Nguyễn Văn Lương, Dòng Linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu (SCJ). Cộng đoàn dân Chúa Giáo khu Têrêsa hiệp dâng thánh lễ trong tâm tình tạ ơn. Đây là dịp giáo khu mừng kính Thánh Bổn mạng và cùng nhau học hỏi con đường thơ ấu thiêng liêng của Ngài.

Tin mừng theo Thánh Mátthêu (Mt 18,1-5) thuật lại việc các môn đệ hỏi ai là người lớn nhất trong Nước Trời. Chúa Giêsu gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và dạy: "Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời" (Mt 18,3). Người còn khẳng định: ai tự hạ như em nhỏ ấy, người đó sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời.

Trong bài giảng, Cha Đaminh Nguyễn Văn Lương cho biết đại diện giáo khu đã đến nhà dòng để mời ngài về dâng thánh lễ hôm nay. Các anh chị chia sẻ rằng giáo khu rất nhỏ bé, nên chưa dám tổ chức rộng lớn. Theo ngài, chính trong sự nhỏ bé ấy lại chứa đựng một điều rất lớn, đó là tinh thần, tâm hồn và đời sống thiêng liêng.

Cha mời gọi cộng đoàn nhìn vào cuộc đời Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. Xét bề ngoài, thánh nữ không có bằng cấp hay thành công nổi bật nào, chỉ sống trong bốn bức tường của một đan viện dòng kín. Thế nhưng, Giáo hội đã tôn phong ngài làm Tiến sĩ Giáo hội, không phải vì công trạng, nhưng vì một tâm hồn có chiều sâu thiêng liêng. Nhắc lại những điểm nhấn Cha sở Giuse đã giới thiệu trước đó, Cha Đaminh nêu bật nơi thánh nữ một tâm hồn kết hợp với Thiên Chúa bằng cầu nguyện, một con người đơn sơ và khiêm nhường. Giữa bao điều khiến ngài buồn lòng trong nhà dòng, Thánh Têrêsa đã biến những điều tiêu cực thành tích cực, đồng thời âm thầm hy sinh và cầu nguyện cho chính các chị em trong cộng đoàn.

Theo Cha Đaminh, mừng bổn mạng không chỉ là quy tụ dâng thánh lễ rồi cùng nhau chia sẻ bữa ăn. Điều quan trọng hơn là mỗi người học được gì nơi vị thánh chỉ vỏn vẹn 24 tuổi đời. Thánh Têrêsa đã để lại cho Giáo hội gia sản của tình yêu, của sự tha thứ và của tinh thần phục vụ. Từ đó, ngài gợi lên ba bài học cho cộng đoàn.

Bài học thứ nhất là tinh thần truyền giáo. Thánh Têrêsa chưa từng bước ra khỏi nhà dòng, nhưng lại được tôn làm Quan thầy các xứ truyền giáo. Ngài truyền giáo bằng tình yêu, bằng sự quảng đại và bằng tinh thần cầu nguyện. Cha nhấn mạnh rằng truyền giáo không chỉ là nói nhiều về Chúa cho người khác. Nơi truyền giáo gần nhất chính là gia đình, nơi có thể có người vợ khó tính, người chồng bướng bỉnh hay người con hoang đàng. Mỗi người được mời gọi trở nên chứng nhân bằng chính cuộc đời mình trong gia đình.

Bài học thứ hai là biết tha thứ cho nhau. Dù gặp nhiều điều phiền lòng, Thánh Têrêsa không bao giờ giận hờn hay trách móc các chị em. Cha kể lại câu chuyện thánh nữ giặt đồ, khi người chị bên cạnh vô ý làm nước bắn lên người ngài. Thay vì bực tức, ngài âm thầm cầu nguyện và biến đổi cách suy nghĩ của mình, để những giọt nước ấy trở thành những đóa hoa hồng. Từ câu chuyện ấy, cha mời gọi cộng đoàn có một trái tim lớn hơn lỗi lầm của người khác, để có thể tha thứ cho nhau.

Bài học thứ ba là đời sống thiêng liêng. Thánh Têrêsa vượt qua được những khó khăn, thử thách trong đan viện là nhờ đời sống cầu nguyện và kết hợp sâu xa với Thiên Chúa. Cuộc đời 24 năm ngắn ngủi của ngài đã để lại cho Giáo hội một nền tảng thiêng liêng sâu đậm. Đời sống cầu nguyện và hy sinh ấy trở thành mẫu gương cho mỗi gia đình noi theo.

Kết thúc bài giảng, Cha Đaminh cầu chúc Giáo khu Têrêsa, tuy nhỏ bé, luôn có trái tim và tâm hồn lớn như Thánh Bổn mạng. Theo ngài, làm nên những điều vĩ đại không phải là làm những việc lớn lao, nhưng là sống tốt đời sống gia đình và đời sống đức tin mỗi ngày.

Trong lời nguyện tín hữu, cộng đoàn dâng lời cầu xin cho mọi gia đình trong giáo khu biết sống đơn sơ, khiêm nhường và phó thác. Xin cho mỗi gia đình biết yêu thương nhau qua những việc nhỏ bé hằng ngày, để trở thành chứng tá sống động của Tin mừng.

Cuối thánh lễ, đại diện Giáo khu Têrêsa gửi lời cảm ơn chân thành đến Cha sở Giuse và Cha phó Antôn đã luôn quan tâm, đồng hành cùng giáo khu. Giáo khu đặc biệt tri ân Cha Đaminh đã nhận lời về dâng thánh lễ và chia sẻ Lời Chúa. Lời cảm ơn cũng được gửi đến ca đoàn, ban lễ sinh cùng tất cả anh chị em đã góp phần cho thánh lễ thêm sốt sắng và trang nghiêm. Giáo khu cũng cảm ơn Ban Truyền thông Giáo xứ đã tích cực hỗ trợ lưu lại hình ảnh và ghi chép tư liệu để bài viết được trọn vẹn.

Thánh lễ Bổn mạng khép lại trong tâm tình tạ ơn. Qua lời chuyển cầu của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, xin cho Giáo khu Têrêsa luôn bước đi trên con đường thơ ấu thiêng liêng, để những việc nhỏ bé hằng ngày được thực hiện với một tình yêu lớn lao.

Giuse Vương Đỗ Thanh Huy

Ban Truyền thông Giáo xứ Phú Long

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
61+