Header

Giáo Phận Phú Cường Cử Hành Đại Lễ Kính Lòng Thương Xót Chúa

Giáo phận Phú Cường lần đầu tiên tổ chức Đại Lễ kính Lòng Thương Xót Chúa tại Trung tâm Mục vụ, quy tụ hơn 2000 người tham dự...

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG CỬ HÀNH ĐẠI LỄ KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Trung tâm Mục vụ Giáo phận Phú Cường, 11/4/2026 – Vào lúc 13g30 thứ Bảy ngày 11 tháng 4 năm 2026, chương trình mừng kính Lòng Thương Xót Chúa được cử hành tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Phú Cường. Chúa nhật Lòng Thương Xót Chúa do Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II thiết lập từ năm 2000, được cử hành vào Chúa nhật II Phục sinh, nhằm tôn vinh tình yêu của Thiên Chúa, cách đặc biệt qua Bí tích Hòa giải và Bí tích Thánh Thể.

Dưới cái nắng gay gắt của những ngày tháng Tư với nhiệt độ trên 35 độ C, cộng đoàn dân Chúa vẫn quy tụ đông đảo tại khuôn viên Trung tâm Mục vụ Giáo phận Phú Cường, cùng hiệp ý dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn và nguyện cầu trước Lòng Thương Xót Chúa.

Mở đầu chương trình, cộng đoàn cùng khởi động bằng những bài thánh ca và cử điệu vui tươi, trước khi bước vào bài giảng phòng do cha Đặc trách Đa Minh Trạch Cao Xuân Khải hướng dẫn.

Sau giây phút cầu nguyện, cha Đa Minh Trạch mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm vẻ đẹp của Lòng Thương Xót Chúa qua hình ảnh Chúa Giêsu đưa tay cao chúc lành và ôm trọn từng người con vào lòng. Chúa yêu thương tất cả, dù con người yếu đuối, tội lỗi và bất xứng, Chúa vẫn không ngừng yêu thương. Cha dẫn cộng đoàn chiêm niệm những biến cố từ mùa Chay đến cuộc khổ nạn và Phục sinh của Chúa, để khơi lên những bài học về tình yêu và lòng thương xót Chúa dành cho con người. Hình ảnh người cha nhân hậu ôm chầm đứa con hoang đàng trở về diễn tả cách sống động lòng thương xót của Thiên Chúa. Lòng thương xót là quà tặng Chúa ân ban cho con người. Chúa yêu thương con người bằng một tình yêu tận cùng và tận hiến, yêu cho đến chết, và ngay trong giây phút sau cùng trên thập giá, Chúa vẫn yêu và thứ tha khi dâng lời cầu nguyện: "Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm".

Cha Đa Minh Trạch khơi gợi cộng đoàn cùng suy ngẫm: làm thế nào để đón nhận Lòng Thương Xót Chúa? Để được Chúa xót thương, để được đắm mình trong suối nguồn của lòng thương xót, mỗi người cần can đảm chạy đến với Chúa qua Bí tích Hòa giải. Hãy chạy đến cùng Chúa, hãy mời Chúa ngự vào tâm hồn mình, hãy để Chúa đi vào những đau khổ, những yếu đuối, đi vào trong từng giọt nước mắt của mình và để Chúa biến đổi con người mình.

Cha cũng nhắc nhở mỗi người về việc sống và thực thi lòng thương xót trong đời sống thực tại. Cha dùng hình ảnh Chúa tha tội cho người phụ nữ ngoại tình để cảnh tỉnh mỗi người tránh việc xét đoán và kết án nhau. Chúa đã không kết án người tội lỗi, thì hà cớ gì con người vốn là kẻ tội lỗi lại đi kết án anh em mình. Trong cuộc sống, việc nói xấu nhau, hùa theo đám đông để đả kích, bôi nhọ và kết án nhau là đi ngược lại tinh thần của lòng thương xót. Hãy cố gắng đừng buông lời cay độc với nhau, vì lời nói không thể thu hồi. Hãy cẩn trọng với miệng lưỡi của mình; cái lưỡi có khi rất ngọt ngào nhưng lại rất độc hại, là thiên đường mà cũng là địa ngục. Nếu không thể nói lời tốt đẹp thì nên giữ thinh lặng để không gây tổn thương cho người khác. Cha cũng dùng hình ảnh ông Giakêu để làm nổi bật lòng bao dung và tha thứ của Chúa. Chúa yêu thương con người đến tận cùng, nên cho dù con người tội lỗi đến đâu, nếu biết hối cải chạy đến lòng thương xót, Chúa luôn giang tay ôm lấy, ôm trọn tội lỗi của ta và tẩy xóa mọi lỗi lầm. Hãy can đảm trở về.

Sau bài chia sẻ, cộng đoàn cùng cầu nguyện lần Chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót, dâng lên Chúa tất cả tâm tình và tội lỗi của mỗi người để được kín múc lòng thương xót Chúa.

Tiếp đến, cha Tổng đại diện Gioakim Lê Công Thành chia sẻ về cuộc đời của vị tông đồ yêu dấu Lòng Thương Xót Chúa – Thánh nữ Faustina (1905–1938), người được Chúa Giêsu mặc khải về Lòng Thương Xót Chúa. Ngài qua đời năm 33 tuổi và được Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II tôn phong hiển thánh vào năm 2000. Cuộc đời của Thánh nữ Faustina là sự tín thác trọn vẹn vào tình yêu của Thiên Chúa. Lòng Thương Xót Chúa hiện diện khắp mọi nơi trong đời sống con người: nơi công sở, nơi phố chợ, nhà bếp, và cả những nơi thấp hèn, nghèo khó, khổ đau. Sứ mệnh của thánh nữ là ghi chép lại những mặc khải của Chúa trong cuốn Nhật ký Lòng Thương Xót Chúa. Chúa Giêsu ủy thác cho thánh nữ lan tỏa thông điệp Lòng Thương Xót Chúa cho toàn thế giới, thiết lập lễ kính Lòng Chúa Thương Xót và phổ biến việc đọc Chuỗi kinh Thương Xót. Trọn cuộc đời 33 năm của thánh nữ là sự kết hợp và tín thác trọn vẹn như lời nguyện: "Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa".

Tiếp nối chương trình, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám mục Giáo phận Phú Cường, ngỏ lời chia sẻ với cộng đoàn. Đức cha trình bày về linh đạo của lòng thương xót, đó chính là sự tín thác trọn vẹn vào tình yêu Thiên Chúa, tín thác trọn vẹn cuộc đời mình trong mọi hoàn cảnh. Hãy vững tin và luôn hy vọng vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa, vì Chúa sẽ chữa lành và tha thứ mọi lỗi tội của con người.

Đức cha cũng chia sẻ về phương cách sống theo lòng thương xót, cách đặc biệt trong một thế giới đang đổi thay quá nhanh. Sống Lòng Thương Xót không chỉ ở nhà thờ qua thánh lễ và những giờ kinh nguyện, nhưng còn phải sống tinh thần lòng thương xót trong từng ngày sống và ở mọi nơi. Lòng thương xót trước hết cần khởi đi từ đời sống gia đình: nơi ấy, con cái biết thảo kính cha mẹ, cha mẹ yêu thương và bao dung con cái, vợ chồng yêu thương, tôn trọng và biết tha thứ cho nhau. Lòng thương xót sẽ tạo nên sự bình an. Hãy để những trẻ em được lớn lên trong tình yêu thương, để các em cảm nhận được tình yêu ấy và mang tình yêu thương đến với người khác, với xã hội. Hãy sống tinh thần của lòng thương xót với những người lân cận, hàng xóm, đồng nghiệp và tất cả mọi người. Là người Kitô hữu, mỗi người được hưởng nhờ lòng Chúa xót thương, thì cũng hãy yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương, hãy bao dung và tha thứ cho nhau như Chúa đã tha thứ.

Vào lúc 17g00, Đức cha Giuse chủ sự Thánh lễ mừng kính Lòng Thương Xót Chúa, khép lại Đại Lễ kính Lòng Chúa Thương Xót được tổ chức lần đầu tiên tại Giáo phận Phú Cường. Cộng đoàn ra về mang theo tâm tình tín thác và quyết tâm sống lòng thương xót trong đời sống thường ngày.

Maria Nguyễn Thị Tuyết Vân – Ban Truyền thông Giáo phận Phú Cường

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
8+