
Giáo Phận Phú Cường cử hành ngày Thánh Hoá Linh Mục – Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG CỬ HÀNH NGÀY THÁNH HOÁ LINH MỤC
Nhà thờ Chính toà Phú Cường, 12/06/2026 – Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng của lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, linh mục đoàn Giáo phận Phú Cường đã quy tụ về Nhà thờ Chính toà để cùng nhau cử hành ngày Thánh hoá Linh mục. Chương trình khởi đầu vào lúc 8g30.

Được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II thiết lập vào năm 1995, ngày Thánh hoá Linh mục được Giáo hội cử hành vào chính ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đây là dịp để mỗi linh mục nhìn lại căn tính và sứ vụ của mình, kín múc nơi Trái Tim Chúa Giêsu, vị Mục Tử nhân lành và là Thượng Tế đời đời, nguồn mạch của tình yêu và lòng thương xót; đồng thời cũng là lời mời gọi toàn thể cộng đoàn dân Chúa cầu nguyện cho hàng linh mục được nên thánh.

Mở đầu ngày tĩnh tâm, quý cha cùng hiệp ý đọc giờ Kinh Trưa (Giờ Ba) và bước vào giờ suy niệm. Tiếp đến là thời gian cầu nguyện, vấn tâm riêng và lãnh nhận Bí tích Giao hoà, giúp mỗi linh mục lắng đọng tâm hồn trước nhan Chúa. Linh mục đoàn cùng đọc kinh Thánh hoá Linh mục và kinh Hiệp thông, nài xin ơn trung thành với ơn gọi đã lãnh nhận.
Vào lúc 9g45, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường, có buổi gặp gỡ và chia sẻ với linh mục đoàn, củng cố tình hiệp thông và nâng đỡ anh em trong đời sống và sứ vụ.

Cao điểm của ngày Thánh hoá Linh mục là thánh lễ đồng tế, được cử hành vào lúc 10g30, do Đức cha Giuse chủ tế, đồng tế với đức cha là quý cha trong giáo phận.

Trong bài giảng, Đức cha Giuse đã chia sẻ với linh mục đoàn những tâm tình về căn tính và sứ vụ linh mục dưới ánh sáng của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ngài nhấn mạnh rằng ơn gọi linh mục hoàn toàn phát xuất từ tình yêu và lòng thương xót nhưng không của Thiên Chúa, chứ không dựa trên công trạng hay sự xứng đáng của con người; ý thức ấy mời gọi mỗi linh mục sống khiêm tốn và để cho Chúa biến đổi mình nên thánh thiện hơn mỗi ngày.

Đức cha cũng nhắc nhở rằng tình yêu thương chính là dấu chỉ đặc trưng của đời linh mục, bởi điều đọng lại nơi tâm hồn giáo dân không phải là tài quản trị, mà là hình ảnh một mục tử biết yêu thương, cảm thông, lắng nghe và hy sinh. Lấy gương Thánh Gioan Maria Vianney, ngài cho thấy mọi cuộc canh tân của Giáo hội đều khởi đi từ những linh mục thánh thiện, mang trong mình trái tim hiền hậu, khiêm nhường và gần gũi, biết tiến bước giữa đoàn chiên và quỳ gối cầu nguyện cho dân Chúa. Giữa những thách đố của thời đại như tục hoá, chủ nghĩa hưởng thụ và khủng hoảng niềm tin, điều Giáo hội cần nhất vẫn là những linh mục thánh thiện, mà sự thánh thiện ấy được đo bằng mức độ trái tim mục tử nên giống Trái Tim Chúa Giêsu. Sau cùng, ngài tha thiết mời gọi cộng đoàn tiếp tục yêu thương và cầu nguyện cho các linh mục, và kết thúc bằng lời nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu uốn nắn trái tim các linh mục trong giáo phận nên hiền hậu, khiêm nhường, trong sạch, tràn đầy tình yêu các linh hồn và nhiệt huyết truyền giáo.

Ngày Thánh hoá Linh mục khép lại sau thánh lễ với bữa cơm huynh đệ. Linh mục đoàn Giáo phận Phú Cường ra về trong tâm tình tạ ơn và quyết tâm canh tân đời sống thánh thiện, để mỗi ngày nên hình ảnh sống động của Trái Tim Chúa Giêsu giữa lòng đoàn dân Chúa.

Ban Truyền thông
HÌNH ẢNH












