
Giáo phận Phú Cường cử hành Ngày Thế giới cầu nguyện cho các Ơn gọi lần thứ 63 tại cấp Giáo hạt
GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG CỬ HÀNH NGÀY THẾ GIỚI CẦU NGUYỆN
CHO CÁC ƠN GỌI LẦN THỨ 63
TẠI CẤP GIÁO HẠT
Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, 26/4/2026
"Khám Phá Nội Tâm Về Món Quà Của Thiên Chúa" — đó là chủ đề của Sứ điệp Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho các Ơn Gọi lần thứ 63 năm 2026, do Đức Thánh Cha Lêô công bố.
Năm nay Ban Mục vụ Ơn gọi Linh mục chọn xen kẽ hai năm một lần tổ chức theo cấp Giáo hạt với một điểm nhấn mục vụ sâu sắc: vẻ đẹp của ơn gọi cần được tái khám phá và nối dài ngay tại mảnh đất đức tin nơi người trẻ đang sống — nơi họ lớn lên, được yêu thương; và qua chính chứng tá của các linh mục, tu sĩ trong từng vùng.
Sứ điệp Ơn gọi nhấn mạnh: "Chỉ khi môi trường của chúng ta tỏa sáng bởi đức tin sống động, việc cầu nguyện kiên trì và sự đồng hành huynh đệ, thì tiếng gọi của Thiên Chúa mới có thể nảy nở và trưởng thành." Tinh thần đó được cụ thể hóa trong từng giáo hạt qua các sinh hoạt chung: gặp gỡ — học hỏi sứ điệp — Thánh Lễ — giao lưu và chứng từ của các dòng tu cùng ơn gọi linh mục Giáo phận — bữa trưa huynh đệ — và nghi thức sai đi. Quý cha trong Ban đào tạo Ơn gọi Giáo phận cũng chia nhau về hiện diện tại hầu hết các hạt.
Tổ chức tại Tu viện Lời Chúa, thuộc Tỉnh dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam, hạt Phú Cường đón gần 2.000 bạn trẻ từ 15 giáo xứ và giáo họ, cùng đại diện của khoảng 40 dòng tu. Cha Tổng đại diện Gioakim Lê Công Thành khích lệ các bạn trẻ can đảm đáp lại tiếng gọi của Chúa, đồng thời mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các linh mục, tu sĩ đang gặp khó khăn trong đời sống thánh hiến. Phần tọa đàm "Người trẻ phân định ơn gọi" và giờ cầu nguyện trước Thánh Thể là điểm nhấn — nơi nhiều bạn trẻ lắng lại và nhận ra lời mời gọi trong chính nội tâm mình.

Hạt Phước Thành đón khoảng 380 thanh thiếu niên từ 10 giáo xứ và giáo điểm, cùng 60 tu sĩ của 8 hội dòng tại Tập viện Thừa sai Đức Tin Việt Nam (Cộng đoàn Tân Hiệp). Cha Quản hạt Đaminh Đỗ Bùi Quốc Thuấn quảng diễn hình ảnh người mục tử nhân lành — vừa chăm lo vừa bảo vệ đàn chiên — như lời mời các bạn tin tưởng bước vào cửa chuồng chiên của Chúa.

Hạt Lạc An quy tụ khoảng 500 bạn trẻ cùng tu sĩ của 10 đơn vị dòng tu tại giáo xứ Thượng Phúc. Cha Quản hạt Giuse Nguyễn Khắc Hoài nhắc nhớ: Lạc An từng là cái nôi ơn gọi của Giáo phận, nhưng đang có dấu hiệu giảm sút — ngày cầu nguyện này là lời mời gọi cùng nài xin Chúa ban thêm những tâm hồn quảng đại tiếp bước sứ vụ. Cha mới Titô Trần Vũ Lâm Sơn Hải dẫn các bạn chiêm ngắm vẻ đẹp đời thánh hiến phản chiếu Chúa Giêsu Mục Tử, với lời mời thôi thúc: "Hãy tìm hiểu, hãy theo Chúa — vì Chúa là mục tử đẹp."

Hạt Bến Cát cử hành tại giáo xứ Minh Thạnh với khoảng 450 bạn trẻ và tu sĩ của 14 đơn vị dòng tu. Phần giới thiệu các dòng tu đã đánh thức trái tim nhiều bạn trẻ qua nét đơn sơ và tinh thần âm thầm phục vụ của quý cha, quý thầy, quý sơ. Khởi đi từ Lời Chúa — "Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi" — cha Quản hạt Vinh Sơn Nguyễn Đăng Khoa nhấn mạnh: ơn gọi không xa vời, không dành cho "ai đó đặc biệt hơn" — mà bắt đầu từ việc dám lắng nghe chính mình và can đảm để Chúa bước vào cuộc đời mình.

Hạt Tây Ninh quy tụ khoảng 800 thanh thiếu niên từ 18 giáo xứ cùng tu sĩ của 16 đơn vị dòng tu tại giáo xứ Phong Cốc. Cha Gioakim Nguyễn Duy Ngọc, phụ giúp ơn gọi của Hạt, nhấn mạnh: cần trở về với nội tâm mới có thể nhận ra tiếng Chúa — như chiên lắng nghe tiếng Mục Tử — và chỉ khi ấy mới có được sự sống dồi dào mà Người ban tặng.

Hạt Củ Chi tập hợp khoảng 450 thanh thiếu niên từ 13 giáo xứ cùng 11 cộng đoàn tu sĩ tại giáo xứ Sơn Lộc. Nhiều cộng đoàn đến từ hôm trước để trang trí và chuẩn bị. Phần giới thiệu linh đạo các dòng tu có chiều sâu và sinh động. Cha Quản hạt Phêrô Trần Văn Khánh mời gọi mọi người cộng tác nuôi dưỡng mầm non ơn gọi. Ngày hội khép lại trong giờ chầu Thánh Thể sốt sắng.

Vùng Chơn Thành, hạt Bình Long đón khoảng 400 thanh thiếu niên và tu sĩ của 10 hội dòng tại giáo xứ Chơn Thành, với điểm nhấn đặc biệt là sự hiện diện của hai cha tân linh mục vừa được truyền chức — chứng tá sống động nhất về hoa trái của ơn gọi giữa lòng cộng đoàn.

Vùng Lộc Ninh, hạt Bình Long quy tụ khoảng 340 thanh thiếu niên và tu sĩ của 8 hội dòng tại giáo xứ Lộc Ninh. Cha Antôn Nguyễn Thành Trung, phụ giúp ơn gọi của Hạt, đặt ra câu hỏi thấm sâu: "Mỗi người đều có một món quà từ Thiên Chúa. Nhưng bạn có muốn 'mở' món quà ấy không — bằng cầu nguyện và sự can đảm?" Nhiều bạn trẻ chia sẻ: ngày hội không chỉ vui, mà còn chạm; không chỉ tham dự, mà còn bắt đầu thao thức.

Dù là lần đầu tổ chức đồng loạt tại cấp Giáo hạt trong toàn Giáo phận, ngày hội đã biểu tỏ nét đẹp của sự chung sức chung lòng — từ cộng đoàn liên tu sĩ tại các giáo hạt, phối hợp cùng cha Tổng đại diện, quý cha Quản hạt, quý cha và quý bề trên đặc trách ơn gọi, quý cha xứ cùng nhiều tấm lòng quảng đại góp về. Đó là dấu chỉ sống động của mọi thành phần Dân Chúa cùng hiệp nguyện và hiệp hành trong công cuộc gieo trồng và đào luyện những người môn đệ thừa sai nhiệt thành.
Lạy Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành, xin cho mảnh đất đức tin và cuộc sống nơi mỗi Giáo hạt, mỗi giáo xứ, cộng đoàn dòng tu và từng gia đình luôn là cái nôi nuôi dưỡng và vun trồng những hạt mầm ơn gọi — để gia đình Giáo phận Phú Cường mãi lan tỏa hương thơm của Tin Mừng. Amen.
Ban Mục Vụ Ơn Gọi Linh Mục Giáo phận
HÌNH ẢNH












