Header

Giáo xứ An Khương Cử Hành Thánh lễ cung hiến nhà thờ và bàn thờ mới

Giáo xứ An Khương cử hành Thánh lễ cung hiến nhà thờ và bàn thờ mới, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám mục Giáo phận Phú Cường – chủ tế.
TIN GIÁO PHẬN
GIÁO XỨ AN KHƯƠNG CỬ HÀNH THÁNH LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ
VÀ BÀN THỜ MỚI

Giáo xứ An Khương, 20/05/2026 – Vào lúc 09g00, khuôn viên nhà thờ Giáo xứ An Khương rộn ràng tiếng cồng chiêng đón mừng Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường, cùng quý linh mục, quý tu sĩ, quý ân nhân và đông đảo bà con giáo dân, đặc biệt là anh chị em dân tộc, về tham dự Thánh lễ Cung hiến nhà thờ và bàn thờ kính dâng Thiên Chúa.

Đoàn rước thánh giá nến cao tiến từ nhà sinh hoạt, theo sau là quý linh mục đồng tế, cha chánh xứ Giuse Nguyễn Minh Chánh, Đức cha Giuse, quý tu sĩ cùng quan khách, ân nhân và bà con giáo dân hiệp thông tham dự, xếp thành hai hàng trang trọng. Khi đoàn rước tới tiền sảnh, Đức cha và cha chánh xứ tiến lên. Đức cha làm Dấu Thánh giá và ngỏ lời với cộng đoàn: "Anh chị em thân mến! Chúng ta vui mừng tề tựu nơi đây để dâng Thánh lễ và tham dự các nghi thức làm phép nhà thờ, cung hiến bàn thờ. Khi lắng nghe Lời Chúa với đức tin, khi được tái sinh bởi dòng nước thánh tẩy và được nuôi dưỡng bởi cùng một bàn tiệc Thánh Thể, cộng đoàn chúng ta trở thành đền thờ thiêng liêng, tâm hồn chúng ta được nâng cao bằng tình yêu trên trời".

Cha chánh xứ trao chìa khoá nhà thờ cho Đức cha và Đức Cha trao lại cho Cha chánh xứ. Sau đó, Cha Chánh xứ mở cửa ngôi thánh đường mới, cung kính đặt nhà thờ dưới sự bảo trợ của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Ngài xướng lời mời gọi: "Anh em hãy vào nhà Chúa với lời chúc tụng và vào nhà Người với bài thánh thi". Cửa nhà thờ mở rộng, đoàn người tiến vào trong tiếng hát hân hoan của ca đoàn. Tiếp đó, Đức cha làm phép nước và rảy nước thánh trên cộng đoàn, như dấu chỉ thống hối, gợi nhớ Bí tích Rửa tội và thanh tẩy các bức tường của ngôi thánh đường. Kinh Vinh danh được xướng lên trong niềm hân hoan tạ ơn.

Phụng vụ Lời Chúa được công bố qua bài đọc 1 trích sách Nêhêmia, bài đọc 2 trích sách Khải huyền và bài Tin mừng theo Thánh Gioan, với hình ảnh Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ Giêrusalem và lời mặc khải về thân thể Người chính là đền thờ đích thực.

Trong bài giảng, Đức cha Giuse nhấn mạnh ý nghĩa sâu xa của việc cung hiến đền thờ vật chất và đền thờ tâm hồn, đặc biệt hướng tới cộng đồng anh chị em dân tộc thiểu số đang hiện diện. Ngài chia sẻ rằng ngôi nhà thờ mới không chỉ là một công trình kiến trúc, mà cao trọng hơn, đó là không gian được cung hiến hoàn toàn cho Thiên Chúa Hằng Sống, nơi cộng đoàn lắng nghe Lời Chúa, lãnh nhận các Bí tích và dâng lên Chúa mọi tâm tình sướng khổ, ưu tư phiền muộn của đời sống. Đức cha cũng khuyến khích bà con dân tộc sử dụng chính những nhạc cụ đặc sắc của mình, như cồng chiêng, để ngợi ca và tôn vinh Thiên Chúa. Ngài nói rằng bàn thờ được thánh hiến không phải vì vẻ đẹp bề ngoài, nhưng vì đây là trung tâm cử hành Bí tích Thánh Thể, cội nguồn và tột đỉnh của đời sống phụng vụ.

Liên hệ với các bài đọc, Đức cha gợi mở: hình ảnh dân Chúa xưa trong sách Nêhêmia rơi lệ cảm động khi nghe Lời Chúa sau thời lưu đày được tái hiện nơi đây, khi cộng đoàn được quy tụ để lắng nghe và cảm nhận tình yêu của Ngài. Sách Khải huyền lại nhắc về đền thờ Giêrusalem trên trời, quê hương đích thực của các Kitô hữu, nơi mọi người, dù giàu hay nghèo, trí thức hay ít học, đều bình đẳng là con Chúa. Bài Tin mừng kể việc Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ là lời cảnh tỉnh để mỗi người biết quan tâm đến đền thờ thiêng liêng là chính tâm hồn mình.

Đức cha mời gọi mọi thành phần Dân Chúa dâng hiến cuộc đời để Thiên Chúa biến đổi thành những "kiệt tác" sống động, mang tình yêu và sự thánh thiện cho thế giới. Mỗi tín hữu được ví như một viên đá sống động, liên kết chặt chẽ trong đức tin, đức cậy và đức mến, mà chính Đức Kitô là viên đá góc, để Chúa Thánh Thần kết nối tất cả trở thành đền thờ Giêrusalem mới, lan toả Tin Mừng đến tận cùng trái đất.

Sau bài giảng, Kinh cầu Các Thánh được xướng lên, đặc biệt xin Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, bổn mạng nhà thờ chuyển cầu cùng Thiên Chúa cho ngôi thánh đường và cộng đoàn Dân Chúa nơi đây. Tiếp đến, xương Thánh Tử đạo Micae Nguyễn Huy Mỹ, vị tử đạo ngày 12/8/1838, được tôn phong Chân phước ngày 27/5/1900 và Hiển thánh ngày 19/6/1988, được long trọng đặt vào bàn thờ; tiểu sử của ngài được công bố cho cộng đoàn cùng hiệp thông cầu nguyện.

Đức cha Giuse xướng lời nguyện cung hiến, xức Dầu thánh trên mặt bàn thờ và bốn góc, xông hương bàn thờ cùng nhà thờ, phủ khăn bàn thờ và thắp sáng nến bàn thờ. Tiếp đó, cha Tađêô Lý Nguyễn Anh Thy, Chưởng Ấn, Chánh Văn phòng Toà Giám mục Phú Cường công bố chứng thư cung hiến nhà thờ Giáo xứ An Khương. Đức cha Giuse ấn ký; cha chánh xứ Giuse Nguyễn Minh Chánh và ông Trưởng Hội đồng Mục vụ Giuse Điểu Đao cùng đặt bút ký tên.


Phần Phụng vụ Thánh Thể tiếp diễn với nghi thức dâng lễ vật: bánh, rượu, hoa, nến và hương, cùng tấm lòng thành kính của cộng đoàn. Đức cha Giuse khẩn xin Chúa Thánh Thần biến đổi bánh rượu trở nên Mình và Máu Thánh Đức Kitô.

Sau phần hiệp lễ, cha chánh xứ Giuse Nguyễn Minh Chánh có đôi lời tri ân: cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho giáo xứ ngày hồng phúc, tri ân Đức cha Giuse vì những lời động viên và đồng hành trong suốt hành trình xây dựng nhà thờ. Cha cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với cha Tổng Đại diện, cha Chánh Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, cha Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, quý linh mục, quý tu sĩ, quý ân nhân, quý chính quyền địa phương cùng mọi bàn tay đã dày công xây dựng ngôi thánh đường.

Đáp lại, Đức cha Giuse phúc từ rằng việc cung hiến không dừng lại ở ngôi nhà thờ vật chất, nhưng quan trọng hơn là cung hiến đền thờ tâm hồn để gặp gỡ và sống với Chúa trong mọi vui buồn của cuộc đời. Mỗi người là một viên đá sống động được Chúa Thánh Thần liên kết với nhau, mà chính Đức Kitô là viên đá góc, để cộng đoàn trở thành đền thờ Giêrusalem mới cho Chúa ngự và để Tin mừng được loan báo khắp cùng cõi đất.

Thánh lễ cung hiến nhà thờ Giáo xứ An Khương khép lại trong tâm tình tạ ơn. Sau bảy năm kiên trì xây dựng, mảnh đất ruộng khô cằn ngày nào nay đã trở thành khuôn viên thánh đường khang trang với nhà xứ, nhà sinh hoạt, hội trường, tháp chuông và ngôi nhà thờ mang sắc thái riêng, hài hoà và đơn sơ như chính tấm lòng của bà con dân tộc nơi đây, những con người đã đến để nhận biết Chúa và mở rộng vòng tay tình người trong cùng một mái nhà của Thiên Chúa.


Phượng Nguyễn - Ban Truyền thông Giáo phận Phú Cường

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
32+