Header

Giáo xứ An Phú: 32 anh chị em đón nhận hồng ân các bí tích khai tâm trong ngày lễ Đức Mẹ Mân Côi

Giáo xứ An Phú đón nhận 32 tân tòng vào đời sống Kitô hữu qua các Bí tích Rửa tội, Thêm sức và Thánh Thể trong ngày lễ kính Đức Mẹ Mân Côi.

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ AN PHÚ: 32 ANH CHỊ EM ĐÓN NHẬN HỒNG ÂN CÁC BÍ TÍCH KHAI TÂM TRONG NGÀY LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Giáo xứ An Phú, 04/10/2026 – Vào lúc 16g00 chiều, trong bầu khí trang nghiêm và niềm vui của ngày lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, Giáo xứ An Phú cử hành Thánh lễ trao ban các Bí tích Khai tâm Kitô giáo. Thánh lễ do Cha sở chủ tế, cùng với sự tham dự đông đảo của bà con giáo dân và thân nhân các tân tòng.

Sự kiện đánh dấu mốc quan trọng khi 32 anh chị em dự tòng chính thức bước vào đời sống Kitô hữu, lãnh nhận trọn vẹn ba Bí tích Khai tâm: Bí tích Rửa tội, Bí tích Thêm sức và Bí tích Thánh Thể. Đây là niềm vui lớn lao của toàn thể cộng đoàn Giáo xứ An Phú, khi Hội Thánh đón nhận thêm những người con mới vào gia đình Thiên Chúa.

Ý nghĩa đặc biệt của ngày hồng phúc này được làm nổi bật qua hình ảnh Đức Maria. Người Mẹ đã hoàn toàn tin tưởng và phó thác cuộc đời mình cho Thiên Chúa, trở nên mẫu gương sáng và người đồng hành ân sủng cho các anh chị em Tân tòng trên hành trình đức tin.

Với nghị thức trao ban, qua Bí tích Rửa tội, các tân tòng được tái sinh trong Đức Kitô, trở nên con cái Thiên Chúa và chính thức gia nhập vào Hội Thánh. Qua Bí tích Thêm sức, các tân tòng được lãnh nhận cách đặc biệt Chúa Thánh Thần để trở nên những chứng nhân trưởng thành của Đức Kitô. Nơi Bí tích Thánh Thể, các tân tòng được hiệp thông trọn vẹn hơn với Chúa Giêsu và cộng đoàn, được nuôi dưỡng bằng chính Mình và Máu Chúa.

Xin Mẹ Maria dạy các anh chị em Tân tòng biết cầu nguyện, biết lắng nghe Lời Chúa, biết yêu mến Thánh Thể và trung thành bước theo Đức Kitô mỗi ngày. Ước gì từ hôm nay, đời sống của 32 tân tòng không chỉ dừng lại ở việc trở thành người Kitô hữu, nhưng còn tiến bước để trở thành những môn đệ và chứng nhân của Chúa Kitô, biết đem Tin Mừng, niềm vui và tình yêu của Chúa đến cho gia đình, nơi làm việc và mọi môi trường sống.

Cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện để những hạt giống đức tin được gieo xuống hôm nay luôn được lớn lên trong ân sủng, được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và Thánh Thể, để mai ngày trở thành những chứng nhân sống động của Tin Mừng.

Lạy Mẹ Mân Côi – xin cầu cho chúng con!

Ban Truyền thông Giáo xứ An Phú

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
14+