Header

Giáo xứ An Phú cử hành thánh lễ kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Giáo xứ An Phú cử hành thánh lễ kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, trong tâm tình yêu mến, tín thác nơi Mẹ Maria và tha thiết cầu nguyện cho hoà bình thế giới.

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ AN PHÚ CỬ HÀNH THÁNH LỄ KỶ NIỆM

NGÀY ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA

Giáo xứ An Phú, 13/10/2026 – Vào lúc 11g30 trưa thứ Ba, đông đảo cộng đoàn Giáo xứ An Phú quy tụ tại thánh đường, sốt sắng lần Chuỗi Mân côi trước thánh lễ kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Những lời kinh đơn sơ mà chan chứa niềm tin yêu được dâng lên Đức Mẹ, cầu nguyện cho giáo xứ, cho các gia đình và cho toàn thể nhân loại.

Trong bầu khí trang nghiêm, cộng đoàn hướng lòng về Mẹ, xin Mẹ chuyển cầu và nâng đỡ trên hành trình sống đức tin.

Đúng 12g00, thánh lễ bắt đầu do Cha Phó xứ Phêrô Bùi Chí Thành, SSS, chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Chánh xứ Phêrô Mai Quốc Anh, SSS.

Trong bài giảng, Cha Chánh xứ giúp cộng đoàn nhìn lại biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Bồ Đào Nha, với ba trẻ chăn chiên Lucia, Francisco và Jacinta, từ ngày 13/5/1917 đến ngày 13/10/1917. Qua sáu lần hiện ra, Đức Mẹ tha thiết mời gọi nhân loại siêng năng lần Chuỗi Mân côi, ăn năn sám hối, cầu nguyện và sống tinh thần đền tội. Đây không chỉ là lời nhắn nhủ dành riêng cho ba trẻ năm xưa, nhưng còn là sứ điệp cho mọi tín hữu hôm nay.

Ngài đặc biệt nhắc lại biến cố ngày 13/10/1917, khi đông đảo người dân quy tụ về Fatima giữa cơn mưa lớn để chờ đợi điều Đức Mẹ đã hứa. Theo những lời thuật lại, sau khi Đức Mẹ hiện ra và tự xưng là Đức Mẹ Mân côi, nhiều người đã chứng kiến một hiện tượng đặc biệt liên quan đến mặt trời. Từ câu chuyện này, ngài mời gọi cộng đoàn nhìn lại đời sống đức tin của chính mình. Giữa một thế giới vẫn còn chiến tranh, bạo lực, chia rẽ và bất an, lời mời gọi của Đức Mẹ Fatima càng trở nên cấp thiết: hãy trở về với Thiên Chúa bằng đời sống cầu nguyện, hoán cải tâm hồn và thực hành bác ái.

Cha Chánh xứ nhấn mạnh rằng lần Chuỗi Mân côi không chỉ là đọc những kinh quen thuộc, nhưng là hành trình cùng Mẹ Maria chiêm ngắm cuộc đời Chúa Giêsu, để Lời Chúa biến đổi tâm hồn và hướng dẫn những chọn lựa hằng ngày. Khi mỗi người biết sửa đổi bản thân, tha thứ cho nhau và sống yêu thương hơn, bình an của Chúa sẽ được gieo vào từng gia đình, lan toả trong giáo xứ và góp phần xây dựng hoà bình cho thế giới.

Kết thúc bài giảng, ngài mời gọi mỗi người duy trì thói quen lần Chuỗi Mân côi, cầu nguyện cho nhau, sống tinh thần sám hối và quảng đại thực thi bác ái. Đó là cách thiết thực để đáp lại lời mời gọi của Đức Mẹ Fatima và làm cho sứ điệp Tin mừng được lan toả trong cuộc sống.

Dù thánh lễ được cử hành vào giữa trưa, thời tiết lúc mưa lúc nắng, đông đảo bà con giáo dân vẫn hiện diện, sốt sắng tham dự và hiệp thông trong lời cầu nguyện. Sự hiện diện ấy là dấu chỉ của lòng sùng kính Đức Mẹ và niềm tín thác nơi sự chuyển cầu của Mẹ trong đời sống đức tin.

Thánh lễ kết thúc lúc 13g00 trong tâm tình tạ ơn. Cùng với Mẹ Maria, cộng đoàn Giáo xứ An Phú dâng lời ngợi khen Thiên Chúa qua kinh Magnificat: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” (Lc 1,46).

Nguyện xin Đức Mẹ Fatima tiếp tục đồng hành và chuyển cầu cho Giáo xứ An Phú, để mỗi người, mỗi gia đình luôn siêng năng lần Chuỗi Mân côi, can đảm hoán cải đời sống, nhiệt thành yêu mến Chúa và yêu thương tha nhân, trở nên chứng nhân của bình an giữa lòng thế giới hôm nay.

Ban Truyền thông Giáo xứ An Phú

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
4+