
Giáo xứ An Phú khai mạc tháng Mân Côi và mừng bổn mạng Hội Mân Côi, Ca đoàn Mân Côi
GIÁO XỨ AN PHÚ KHAI MẠC THÁNG MÂN CÔI VÀ MỪNG BỔN MẠNG HỘI MÂN CÔI, CA ĐOÀN MÂN CÔI
Giáo xứ An Phú, 03/10/2026 – Trong bầu khí sốt sắng của những ngày đầu Tháng Mân Côi, chiều ngày 03/10/2026, Giáo xứ An Phú long trọng cử hành Thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, khai mạc Tháng Mân Côi, đồng thời mừng bổn mạng Hội Mân Côi và Ca đoàn Mân Côi.
Hiệp dâng Thánh lễ có Cha bề trên, quý cha, quý thầy trong Cộng đoàn An Phú; quý nữ tu Dòng Môn Đệ Chúa Giêsu Thánh Thể, Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập – An Hòa; quý chức Hội đồng Mục vụ Giáo xứ cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Đặc biệt, Thánh lễ có sự hiện diện đông đủ của các chị em Hội Mân Côi và các thành viên Ca đoàn Mân Côi – những người con luôn gắn bó với đời sống cầu nguyện và sứ vụ phục vụ của giáo xứ.

Trước Thánh lễ, cộng đoàn cùng nhau rước kiệu Đức Mẹ Mân Côi từ cuối sân nhà thờ tiến vào thánh đường. Tiếng trống, tiếng kèn hòa cùng lời ca nhập lễ tạo nên một bầu khí trang nghiêm, sốt sắng, diễn tả tâm tình yêu mến và phó thác của cộng đoàn con cái đối với Đức Maria.
Thánh lễ do Cha phó Phêrô Bùi Chí Thành, SSS chủ tế. Trong lời đầu lễ, ngài mời gọi cộng đoàn cùng với Hội Mân Côi và Ca đoàn Mân Côi hiệp dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trong ngày khai mạc Tháng Mân Côi và mừng kính Đức Mẹ Mân Côi – Đấng Bảo Trợ của Hội Mân Côi và Ca đoàn Mân Côi. Cha phó cũng nhắc nhở cộng đoàn biết dùng Kinh Mân Côi như một khí giới thiêng liêng trong cuộc chiến đấu với những cám dỗ của ma quỷ, thế gian và xác thịt; đồng thời, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, mỗi người biết kiên trì sống đức tin và trung thành bước theo Chúa Kitô.

Trong bài giảng, Cha chánh xứ Phêrô Mai Quốc Anh, SSS nhấn mạnh chiều sâu của việc lần chuỗi Mân Côi trong đời sống người Kitô hữu. Ngài nhắn nhủ: “Kinh Mân Côi phải đi từ đôi môi xuống trái tim, và từ trái tim đi vào cuộc sống. Mỗi hạt Mân Côi chúng ta đọc không chỉ là một lời kinh trên môi miệng, nhưng phải trở thành một bước chân đưa chúng ta đến gần Chúa hơn và trở nên một nhịp cầu đưa chúng ta đến gần anh chị em hơn.”

Từ đó, Cha chánh xứ mời gọi cộng đoàn không chỉ đọc Kinh Mân Côi như một thói quen đạo đức, nhưng hãy để những mầu nhiệm của cuộc đời Chúa Giêsu và Mẹ Maria thấm nhập vào cuộc sống. Đặc biệt, ngài nhấn mạnh việc khôi phục và duy trì giờ kinh Mân Côi trong các gia đình trong giáo khu, để mỗi gia đình trở thành một mái ấm của cầu nguyện, nơi các thế hệ cùng nhau hướng về Chúa qua sự chuyển cầu của Đức Maria.
Tháng Mân Côi vì thế không chỉ là thời gian để cộng đoàn gia tăng việc lần chuỗi, nhưng còn là dịp để mỗi người nhìn lại đời sống đức tin, học nơi Đức Maria thái độ xin vâng, khiêm nhường, phó thác và trung thành, để ngày càng trở nên những người môn đệ biết yêu mến Chúa và phục vụ tha nhân.

Thánh lễ kết thúc lúc 19g00 trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Sau Thánh lễ, quý cha, quý tu sĩ, đại diện các hội đoàn cùng cộng đoàn dân Chúa đã chụp hình lưu niệm trước cung thánh, ghi dấu một ngày đầy ý nghĩa: khai mạc Tháng Mân Côi và mừng bổn mạng Hội Mân Côi, Ca đoàn Mân Côi tại Giáo xứ An Phú.

Nguyện xin Đức Mẹ Mân Côi luôn đồng hành, gìn giữ và nâng đỡ Giáo xứ An Phú, để mỗi gia đình biết trở nên một “ngôi nhà cầu nguyện”, mỗi người tín hữu biết yêu mến Kinh Mân Côi, và từ lời kinh ấy, biết đem tình yêu của Chúa đến với mọi người.
HÌNH ẢNH












