Header

Giáo xứ An Phú mừng lễ Bổn mạng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Giáo phận Long Xuyên, chủ sự thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, bổn mạng Giáo xứ An Phú.

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ AN PHÚ MỪNG LỄ BỔN MẠNG ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI


Giáo xứ An Phú, 15/08/2026 – Vào lúc 18g00, cộng đoàn Giáo xứ An Phú quy tụ tại thánh đường giáo xứ để hiệp dâng thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, đồng thời mừng bổn mạng giáo xứ. Thánh lễ do Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục Giáo phận Long Xuyên chủ sự.

Đồng tế với Đức Cha Giuse có Cha Phêrô Nguyễn Hùng Hải, M.F., Giám tỉnh Dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam; Cha Giuse Phạm Đình Ái, SSS, Giám tỉnh Dòng Thánh Thể Việt Nam; Cha Giuse Phan Ngọc Trợ, SSS, Bề trên cộng đoàn Dòng Thánh Thể tại Giáo xứ An Phú; cùng quý cha khách và quý cha Dòng Thánh Thể. Hiện diện trong thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Mở đầu thánh lễ, Đức cha Giuse gợi lên hình ảnh người phụ nữ trong sách Khải Huyền: người mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng, đầu đội triều thiên mười hai ngôi sao, được truyền thống Giáo hội tôn nhận là Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu và Mẹ của chúng ta. Từ đó, ngài mời gọi cộng đoàn hướng lòng lên trời cao, xin Đức Mẹ luôn đồng hành và nâng đỡ mỗi người trên hành trình đức tin.

Trong bài giảng, đức cha chia sẻ về Mẹ Maria, người được Thiên Chúa thương chọn, tràn đầy ân sủng và luôn đẹp lòng Ngài. Ngay từ khởi đầu, Thiên Chúa đã gìn giữ Mẹ tinh tuyền, ban cho Mẹ ơn Vô Nhiễm Nguyên Tội. Cả cuộc đời Mẹ là mẫu gương của việc vâng phục thánh ý Thiên Chúa và sống gắn bó với Ngài.

Ngài cũng suy tư về tình mẫu tử của Mẹ dành cho dân tộc Việt Nam. Theo ngài, Mẹ biết con cái Việt Nam nghèo khổ nên không đòi hỏi gì. Người Công giáo tại Việt Nam chỉ là một phần nhỏ trong dân tộc, nhưng Đức Mẹ yêu thương cả dân tộc. Bất cứ ai, thuộc bất cứ tôn giáo nào, khi đến với Đức Mẹ đều được Mẹ sẵn sàng ban ơn, an ủi và sự trợ giúp như đối với chính con cái mình. Từ đó, ngài mời gọi cộng đoàn ý thức rằng trong gia đình, ngoài phố chợ, trên xe, trên máy bay, trên những chuyến xuồng và mọi nẻo đường của cuộc sống, mỗi người đều có thể mang Chúa đi cùng, để đến với những anh chị em đang cần một lời an ủi, một bàn tay nâng đỡ và một niềm hy vọng.

Nói về thời đại kỹ thuật số hôm nay, Đức cha dùng hình ảnh hai thành trì: Thành trì thứ nhất là Tháp Babel, nơi con người kiêu ngạo muốn chống lại Thiên Chúa và tự mình trở nên như Thiên Chúa; kết quả là con người bị chia rẽ, xa cách nhau và trở thành nô lệ cho tội lỗi. Đối lại là thành trì mà Đức Thánh Cha mời gọi xây dựng, nơi Thiên Chúa và con người cùng chung sống với nhau. Mẫu gương của thành trì ấy chính là Mẹ Maria: trong cuộc đời Mẹ, Thiên Chúa và con người đã gặp gỡ và chung sống. Mẹ đón nhận Thiên Chúa vào cuộc đời mình bằng lời “xin vâng”, rồi Mẹ đi đến đâu cũng mang Chúa đến đó, như khi Mẹ đến với gia đình ông Dacaria và nơi ấy trở thành nơi Thiên Chúa hiện diện, nơi niềm vui và sự sống được trao ban.

Cuối bài giảng, đức cha liên kết lời “xin vâng” của Mẹ Maria với việc rước Mình Thánh Chúa. Mẹ đã đón nhận Ngôi Lời vào cung lòng mình; còn mỗi tín hữu, khi thưa “amen” lúc linh mục trao Mình Thánh Chúa, cũng thưa một lời “xin vâng” để đón nhận Chúa Giêsu vào tâm hồn. Đón nhận Chúa không phải để giữ Chúa cho riêng mình, nhưng để cùng với Chúa đi ra, noi gương Mẹ Maria xây dựng thành trì của Thiên Chúa nơi gia đình, giáo xứ, công sở, trường học, nơi làm việc và trong xã hội mình đang sống. Thành trì ấy không được xây bằng đá, bằng gạch hay những bức tường cao, nhưng được xây bằng đức tin, tình yêu, sự hiệp nhất, lòng thương xót và sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa con người.

Ngài cầu chúc để bất cứ nơi nào mỗi người hiện diện, nơi đó có tình yêu, sự tha thứ, lòng thương xót và sự hiệp nhất; nơi đó con người không loại trừ nhau nhưng biết đón nhận nhau. Đó cũng là lời cầu nguyện của ngài cho Giáo xứ An Phú, cho thành phố và cho quê hương Việt Nam: xin cho mỗi gia đình, mỗi giáo xứ và cả xã hội trở thành một thành trì của Thiên Chúa.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể. Cuối thánh lễ, ông chánh Vinh Sơn Nguyễn Văn Bôn, đại diện Hội đồng Giáo xứ, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và bày tỏ tâm tình tri ân Đức cha Giuse, quý cha, quý khách, các hội đoàn cùng toàn thể bà con gần xa đã góp phần tổ chức ngày lễ bổn mạng. Trong dịp này, ông cũng ngỏ lời tri ân ba cha sắp chia tay giáo xứ để nhận sứ vụ mới, gồm Cha Giuse Phan Ngọc Trợ, SSS, Bề trên cộng đoàn; Cha Gioan Baotixita Trịnh Xuân Cường, cha xứ; và Cha Gioan Baotixita Đào Vũ Anh Tuấn, cha quản lý.

Thánh lễ khép lại lúc 19g30 trong tiếng hát của ca đoàn Cecilia, diễn tả tâm tình tri ân dâng lên Mẹ Maria vì Mẹ đã gìn giữ giáo xứ trong bình an, nâng đỡ từng gia đình trong thử thách và đồng hành với cộng đoàn trên hành trình đức tin. Sau đó, toàn thể cộng đoàn cùng quý khách tham dự buổi tiệc mừng trong bầu khí đầm ấm và huynh đệ, với những tiết mục văn nghệ do các hội đoàn trong giáo xứ đóng góp.

Trong niềm vui mừng bổn mạng, cộng đoàn Giáo xứ An Phú dâng lên Thiên Chúa tâm tình tạ ơn và phó thác tương lai của giáo xứ trong vòng tay yêu thương của Đức Mẹ. Nguyện xin Mẹ luôn đồng hành, gìn giữ từng gia đình, các hội đoàn và mọi thành phần dân Chúa, để Giáo xứ An Phú sống trong tình yêu thương, hiệp nhất và nhiệt thành loan báo Tin mừng, cùng hướng về quê trời với Mẹ.

Ban Truyền thông Giáo xứ An Phú

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
7+