Header

Giáo xứ An Phú mừng lễ các Tổng lãnh thiên thần, bổn mạng Ban Lễ sinh

Giáo xứ An Phú cử hành thánh lễ kính các Tổng lãnh Thiên thần Micae, Gabriel và Raphael, Bổn mạng Ban Lễ sinh giáo xứ, trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa.

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ AN PHÚ MỪNG LỄ CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN, BỔN MẠNG BAN LỄ SINH

Giáo xứ An Phú, 29/09/2026 – Vào lúc 18g00, thánh lễ kính các Tổng lãnh Thiên thần Micae, Gabriel và Raphael, Bổn mạng Ban Lễ sinh, được cử hành tại nhà thờ Giáo xứ An Phú. Thánh lễ do Cha Chánh xứ Phêrô chủ tế, cùng quý cha đồng tế, với sự hiện diện của đông đảo cộng đoàn dân Chúa, cách riêng các em lễ sinh và quý phụ huynh.

Trong bầu khí phụng vụ trang nghiêm và sốt sắng, cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời chiêm ngắm gương sáng của các Tổng lãnh Thiên thần Micae, Gabriel và Raphael, những vị luôn trung thành phụng sự Thiên Chúa và thi hành sứ mạng Người trao phó.

Trong bài giảng, Cha phó Phêrô mời gọi các em lễ sinh trang bị cho mình ba tấm khiên thiêng liêng để vững bước trên hành trình phục vụ. Noi gương Tổng lãnh Thiên thần Micae, các em cần có tấm khiên “Đức tin” để đứng vững trước những thử thách. Theo gương Tổng lãnh Thiên thần Gabriel, các em cần có tấm khiên “Lời Chúa”, biết lắng nghe và sống theo Lời Chúa. Noi gương Tổng lãnh Thiên thần Raphael, các em cần có tấm khiên “Nâng đỡ nhau”, biết yêu thương, đồng hành và giúp nhau tiến bước trong đời sống phục vụ.

Nhân dịp mừng bổn mạng, cộng đoàn hiệp lời cầu nguyện cho các em lễ sinh, xin Chúa ban cho các em lòng yêu mến Thánh Thể và phụng vụ, tinh thần phục vụ quảng đại và tâm hồn trong sáng. Nhờ đó, mỗi khi phục vụ bàn thờ, các em không chỉ chu toàn bổn phận được trao phó, nhưng còn biết dâng lên Chúa tuổi thơ, những ước mơ và cả cuộc đời mình.

Thánh lễ mừng bổn mạng là dịp để các em lễ sinh thêm ý thức về vai trò và trách nhiệm của mình trong việc phục vụ bàn thờ. Nguyện xin Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của các Tổng lãnh Thiên thần Micae, Gabriel và Raphael, luôn gìn giữ, bảo vệ, chữa lành và dẫn đường cho các em lễ sinh Giáo xứ An Phú, để từ những bước chân nhỏ bé bên bàn thờ hôm nay, các em từng ngày lớn lên trong đức tin, vững bước trong niềm hy vọng, trung thành với ơn gọi phục vụ Chúa và Giáo hội, và trở nên chứng nhân của Chúa giữa lòng thế giới.

Ban Truyền thông Giáo xứ An Phú

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
4+