Header

Giáo xứ Bến Sắn cử hành Thánh lễ mừng kính Thánh Nữ Mônica – Bổn mạng Giới Hiền Mẫu

Giáo xứ Bến Sắn cử hành thánh lễ mừng kính Thánh nữ Mônica, bổn mạng Giới Hiền mẫu của giáo xứ, trong sự tham dự đông đảo của các bà, các mẹ, các chị em cùng cộng đoàn dân Chúa.

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ BẾN SẮN CỬ HÀNH THÁNH LỄ MỪNG KÍNH THÁNH NỮ MÔNICA

BỔN MẠNG GIỚI HIỀN MẪU

Giáo xứ Bến Sắn, 27/08/2026 – Vào lúc 18g00, cộng đoàn Giáo xứ Bến Sắn quy tụ đông đảo để tham dự cuộc rước kiệu Thánh nữ Mônica. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, đoàn rước tiến bước trong lời kinh và tiếng hát, diễn tả tâm tình yêu mến, phó thác nơi Thiên Chúa, đồng thời xin Thánh nữ Mônica chuyển cầu cho các gia đình, cách riêng cho những người mẹ đang ngày ngày hy sinh và cầu nguyện cho chồng con. Cuộc rước kiệu không chỉ là một cử hành đạo đức, nhưng còn là dịp để mỗi người mẹ nhìn lên Thánh nữ Mônica như mẫu gương của đức tin kiên trì, lòng yêu thương và sự phó thác.

Sau cuộc rước kiệu, cộng đoàn bước vào thánh lễ do Cha Chánh xứ Hiêrônimô Nguyễn Phi Hùng chủ tế. Hiệp dâng thánh lễ có quý cha, quý thầy, quý dì, các hội đoàn cùng đông đảo giáo dân trong giáo xứ, cách riêng các bà, các mẹ và chị em thuộc Giới Hiền mẫu.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Phó Vinh Sơn gợi lại hình ảnh người mẹ trong Tin mừng đau đớn vì người con trai đã chết. Trước nỗi đau ấy, Đức Giêsu động lòng thương và truyền cho người thanh niên: "Hãy trỗi dậy!" Người thanh niên đã được sống lại. Từ hình ảnh này, Cha Phó Vinh Sơn liên hệ đến cuộc đời Thánh nữ Mônica, người đã trải qua biết bao đau khổ và lo lắng cho chồng cùng người con là Augustinô. Trước một gia đình còn nhiều bất an và một người con đang xa lìa con đường đức tin, Thánh nữ Mônica đã không buông xuôi. Bà chọn con đường cầu nguyện liên lỉ, hy sinh và phó thác. Biết bao giọt nước mắt đã rơi trong những lời kinh, biết bao nỗi đau được bà âm thầm dâng lên Thiên Chúa. Và Thiên Chúa đã không quên lời cầu nguyện của người mẹ: Augustinô được ơn trở về, trở thành một Kitô hữu nhiệt thành, và sau này là Thánh Augustinô, vị Giám mục, Giáo phụ lớn của Hội thánh.

Từ đó, Cha Phó Vinh Sơn mời gọi các bà, các mẹ và chị em noi gương Thánh nữ Mônica trong đời sống gia đình: kiên trì cầu nguyện, yêu thương, nhẫn nại, hy sinh và phó thác những người thân yêu cho Thiên Chúa. Bởi người mẹ Công giáo không chỉ chăm lo cho gia đình bằng những công việc thường ngày, nhưng còn được mời gọi trở thành người giữ lửa đức tin, âm thầm gieo những hạt giống Tin mừng nơi chính mái ấm của mình.

Cuối thánh lễ, Cô Anê Thanh, đại diện Giới Hiền mẫu Giáo xứ Bến Sắn, dâng lời tri ân quý cha, quý thầy, quý dì cùng toàn thể các hội đoàn và cộng đoàn giáo xứ. Cô bày tỏ lòng biết ơn về sự yêu thương, đồng hành, cầu nguyện và hiện diện của cộng đoàn trong ngày mừng bổn mạng, dịp để các bà, các mẹ và chị em cảm nhận sâu sắc hơn tình hiệp thông của đại gia đình Giáo xứ Bến Sắn.

Đáp lời, Cha Chánh xứ Hiêrônimô Nguyễn Phi Hùng gửi lời chúc mừng đến các bà, các mẹ và toàn thể chị em trong giáo xứ. Ngài cầu chúc các chị em luôn được Chúa ban nhiều ơn lành, bình an và niềm vui trong đời sống gia đình cũng như đời sống đức tin. Đồng thời, ngài mời gọi các chị em noi gương Thánh nữ Mônica, người mẹ mẫu mực, giàu lòng yêu thương chồng con, luôn biết hy sinh, nhẫn nại và kiên trì cầu nguyện, để gia đình trở thành nơi nuôi dưỡng tình yêu và đức tin.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 19g00 trong niềm vui và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Thánh nữ Mônica đã để lại cho Giáo hội một chứng từ thật đẹp về sức mạnh của lời cầu nguyện nơi người mẹ. Cuộc đời của thánh nữ nhắc nhở mỗi gia đình rằng, giữa những thử thách của cuộc sống, người mẹ vẫn có thể trở thành điểm tựa của yêu thương và đức tin. Mừng lễ bổn mạng hôm nay không chỉ là dịp để các bà, các mẹ và chị em nhận lãnh những lời chúc mừng, nhưng còn là lời mời gọi mỗi người tiếp tục sống ơn gọi của mình bằng một tình yêu quảng đại hơn, một đời sống cầu nguyện sâu sắc hơn và một niềm tín thác mạnh mẽ hơn vào Thiên Chúa.

Nguyện xin Thánh nữ Mônica chuyển cầu để mỗi người mẹ Giáo xứ Bến Sắn luôn biết biến những lo âu thành lời cầu nguyện, những hy sinh thành tình yêu và những giọt nước mắt thành niềm hy vọng; để mỗi mái ấm gia đình luôn là nơi Chúa hiện diện, nơi đức tin được gìn giữ và tình yêu được lớn lên mỗi ngày.

Ban Truyền thông Giáo phận Phú Cường

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
13+