
Giáo Xứ Bến Sắn Tổ Chức Diễn Nguyện Về Cuộc Khổ Nạn Của Đức Giêsu Kitô

TIN GIÁO PHẬN
GIÁO XỨ BẾN SẮN TỔ CHỨC DIỄN NGUYỆN
VỀ CUỘC KHỔ NẠN CỦA ĐỨC GIÊSU KITÔ
GIÁO XỨ BẾN SẮN - GIÁO HẠT PHÚ CƯỜNG
Đỉnh điểm trong Mùa Chay là cuộc hành trình lên Giêrusalem của Đức Giêsu Kitô, nơi đây muôn dân hò reo đón mừng Chúa Giêsu tiến vào thành, nhưng cũng chính nơi đây Chúa Giêsu đã bị người dân lên án xử tử.
Bước vào Tuần Thánh với nhiều cảm xúc niềm vui xen lẫn nỗi buồn, toàn thể giáo dân giáo xứ Bến Sắn đã được chiêm nghiệm và cảm nhận được sâu sắc hơn về sự hy sinh chính thân mình của Chúa Giêsu, qua phần diễn nguyện “Đường thương khó của Chúa Giêsu Kitô” dưới sự tái hiện của nhóm “Những người bạn của Chúa Giêsu”. Đêm diễn nguyện được diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 02/3/2023 - Chúa nhật Lễ Lá, tại nhà thờ giáo xứ Bến Sắn.
Phần diễn nguyện giúp cho cộng đoàn chạm gần đến Chúa Giêsu, trong vườn Cây Dầu, Chúa đã cầu nguyện cùng Chúa Cha về sự việc sắp xảy đến với Người, sự cô đơn buồn rầu đến vã mồ hôi máu, và Chúa Giêsu bị Giuđa phản bội bán Chúa chỉ với 30 đồng bạc, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi khi nhìn thấy cảnh Chúa Giêsu vô tội nhưng lại bị quân lính đánh đập một cách không thương tiếc. Đức Giêsu đã tự mình vác thập giá lên đồi Sọ và bị đóng đinh vào giữa trưa.
Thông qua phần diễn nguyện này, cộng đoàn như nhận ra rằng, mỗi người có thể là một Giuđa, khi chỉ vì chút lợi lộc vật chất mà đánh mất lương tâm của mình; mỗi người cũng có thể là một Phêrô, khi không dám nhận mình là người Công giáo, không dám lên tiếng làm chứng cho sự thật; mỗi người cũng có thể là đám đông dân chúng năm xưa dễ thay lòng đổi dạ: có thể tôn nhận Đức Giêsu là Vua, là Chúa cuộc đời mình, khi ở trong hoàn cảnh thuận lợi: gia đình hạnh phúc, tiền bạc đầy đủ, sức khỏe dồi dào. Thế nhưng, khi gặp thử thách, bệnh tật, nghèo khổ, thì không ngần ngại để bỏ Chúa mà chạy theo bói toán, bùa ngải, tìm thầy lên đồng, giải hạn...; mỗi người cũng có thể là những thượng tế, biệt phái, khi chỉ vì lòng ghen ghét, đố kị mà không thương tiếc nói xấu, vu khống và làm mất thanh danh của người khác.
Thông điệp của đêm diễn nguyện cũng giúp cho cộng đoàn tham dự hiểu thêm rằng, để trung thành bước theo Chúa Giêsu, làm chứng cho Người, mỗi người hãy biết hy sinh thời giờ, sức khỏe, của cải trong việc phụng sự Chúa, phục vụ cộng đoàn và tha nhân. Hy sinh từ bỏ một thói quen, một sở thích xấu để sống theo đòi hỏi của Tin mừng, hoặc tiết kiệm chi tiêu, để chia sẻ cho người khác. Để có thể sẵn sàng hy sinh, từng người cần có một sự can đảm và sức mạnh nội tâm vô cùng lớn - một sức mạnh của tình yêu. Chỉ khi nào được thúc đẩy bởi tình yêu Chúa, yêu người, thì mới có thể theo Chúa cách trọn vẹn.
Xin cầu chúc cộng đoàn có những ngày Tuần thánh thật sốt sắng, và trong Chúa Giêsu, mỗi người hãy hân hoan phó thác cuộc đời mình cho lòng thương xót của Thiên Chúa, với tất cả lòng tin tưởng, yêu mến, thờ lạy và cảm tạ.
Maria Ngọc Hiếu - Ban Truyền thông GP Phú Cường
HÌNH ẢNH











