Header

Giáo Xứ Bình Sơn Mừng Lễ Vọng Phục Sinh Năm 2021

avatarby Maria Nguyễn
07/04/2021
3.3K
Đức Tổng Phêrô trích bài giảng của Đức Thánh Cha Bênêdictô 16 trong lễ Phục sinh tại thánh đường Phêrô vào ngày 07-4-2012: Phục sinh là công trình sáng tạo mới. Chúa Giêsu sống lại và không còn chết nữa! Phần đầu Vọng Phục Sinh trình thuật việc sáng tạo vũ trụ: "Hãy có ánh sáng!". Ánh sáng giúp mọi người gặp nhau, liên lạc nhau; ánh sáng giúp bạn am hiểu được chân lý. Đức Kitô nắm lấy bàn tay bạn, nâng đỡ trong sự thật...

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ BÌNH SƠN MỪNG LỄ VỌNG PHỤC SINH NĂM 2021

Gió đêm từ sông thổi trên sân nhà thờ giáo xứ Bình Sơn mát rượi, bà con giáo dân lắng đọng trong đêm tối, cùng nhau tham dự thánh lễ Vọng Phục sinh - thứ Bảy, ngày 03-4-2021. Chúa Giêsu đã đi bước trước nơi đoàn dân Thiên Chúa, chỉ cho dân Ngài ánh sáng cứu độ. Lúc 20g00, lời kinh Vinh Danh xướng lên trong sự hoan hỉ của toàn thể giáo dân Bình Sơn.

Nơi bàn thờ, Đức Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt, cha phụ trách Aphongsô Nguyễn Quang Hiển, quý cha dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu, với phẩm phục trắng, đồng tế thánh lễ Vọng Phục Sinh trong bầu khí sốt mến.

Đức Tổng Phêrô trích bài giảng của Đức Thánh Cha Bênêdictô 16 trong lễ Phục sinh tại thánh đường Phêrô vào ngày 07-4-2012: Phục sinh là công trình sáng tạo mới. Chúa Giêsu sống lại và không còn chết nữa! Phần đầu Vọng Phục Sinh trình thuật việc sáng tạo vũ trụ: "Hãy có ánh sáng!". Ánh sáng giúp mọi người gặp nhau, liên lạc nhau; ánh sáng giúp bạn am hiểu được chân lý. Đức Kitô nắm lấy bàn tay bạn, nâng đỡ trong sự thật.
Ánh sáng khiêm nhường của nến Phục sinh là sự trao ban, là những hy sinh. Chúa Giêsu tự hiến thân mình nên nguồn sáng lớn cứu rỗi nhân loại.

Ánh sáng phát sinh từ lửa, nóng, nhào nặn. Đức Kitô biến đổi thế giới nơi lòng nhân từ của Thiên Chúa.

Lời của Đức Tổng vang rõ ràng, chậm rãi thẩm thấu nơi tâm hồn các tín hữu niềm vui say mê Chúa như lời của Đức Thánh Cha Bênêđictô nơi quảng trường thánh Phêrô chiếu soi lời của Chúa vọng mãi ngàn năm, để mọi người biến đổi đời sống mới trong Đức Kitô phục sinh.

Quả thật, từ ánh nến nhỏ trên tay từng người đã thành những cụm lửa trong đêm và bùng lên hình Chúa Giêsu bay lên phục sinh huy hoàng, bừng soi muôn nẻo.

Mọi người hiệp lòng dâng lên Thiên Chúa toàn năng những bất toàn, yếu đuối kiếp người, cùng tan trong Mình Thánh niềm vui, nỗi buồn; kết hiệp với Máu Thánh nên của lễ toàn thiêu dâng lên Chúa Cha.

Lễ Phục Sinh diễn ra hằng năm, từ đầu đến cuối nhà thờ đã đi qua một thế hệ, để mỗi lúc mỗi người tín hữu hiểu thêm tình yêu Thiên Chúa.Tình yêu ấy thật lạ, thật mới, thật kính tin, thật rung động cho những ai dấn bước vào tình yêu ấy với tha nhân.

Thánh lễ kết thúc, giáo xứ Bình Sơn ngày nay không bé nhỏ như trước kia nhưng sống động từng giây phút trong tình Chúa, tình người.

Mọi người ra về trong ánh trăng tròn vành, sáng tỏ - một huyền nhiệm trong sự sáng tạo bao lacủa Thiên Chúa.

Maria Phượng - Truyền thông Phú Cường

TAGS:
CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10