Header

GIÁO XỨ BÌNH SƠN MỪNG LỄ VỌNG PHỤC SINH NĂM 2022

avatarby Maria Nguyễn
23/04/2022
1.9K
Vào lúc 20g00 ngày 16/4/2022, giáo dân xứ Bình Sơn cùng quy tụ đông đảo tại nhà thờ giáo xứ để tham dự thánh lễ Vọng Phục sinh. Cha Aphongsô Nguyễn Quang Hiển - chánh xứ giáo xứ Bình Sơn - chủ tế thánh lễ; cha Phanxicô Xaviê Trần Đức Thái cùng đồng tế.

Tin Giáo Phận
GIÁO XỨ BÌNH SƠN MỪNG LỄ VỌNG PHỤC SINH NĂM 2022

Vào lúc 20g00 ngày 16/4/2022, giáo dân xứ Bình Sơn cùng quy tụ đông đảo tại nhà thờ giáo xứ để tham dự thánh lễ Vọng Phục sinh. Cha Aphongsô Nguyễn Quang Hiển - chánh xứ giáo xứ Bình Sơn - chủ tế thánh lễ; cha Phanxicô Xaviê Trần Đức Thái cùng đồng tế.

Thánh lễ hôm nay gồm có 4 phần: nghi thức làm phép nến và kiệu nến; phụng vụ Lời Chúa; nghi thức Thánh tẩy; và phụng vụ Thánh Thể.

Chúa Giêsu là Alpha và Omega, Đấng khởi nguyên và cùng tận, ánh sáng xua tan màn đêm u tối, kéo con người từ nơi xa xôi nhất quay về với căn nguyên nguồn cội của mình.

Trong bài giảng lễ, cha Aphongsô giúp cho mọi người tham dự thánh lễ hiểu thêm về ý nghĩa của các bài Sách thánh được chọn đọc trong thánh lễ hôm nay: bài đọc 1, Chúa dựng nên muôn loài và cho con người làm chủ, thế nhưng vì sa ngã, con người phạm tội, dầu vậy, Thiên Chúa không bỏ mặt mà hứa ban Đấng Cứu Độ; bài đọc 2, diễn tả ban ngày cột mây, ban đêm cột lửa, luôn có Chúa đồng hành trong những ngày khô khan nơi sa mạc; bài đọc 3, con người trở về với hồng ân Thiên Chúa, nơi Ngài dạt dào tình thương và luôn đi bước trước trong cuộc đời của mỗi người; với bài Tin mừng, thuật lại việc Chúa phục sinh. Tin mừng của Thiên Chúa cần được loan báo qua việc thực thi bác ái cho những người đau yếu, bệnh tật, những người khó khăn...

Xin cho ánh sáng phục sinh luôn thắp lên trong lòng người tín hữu, trong tiếng Allêluia vang vọng của đêm thánh này!

Mọi người cùng hiệp lễ sốt sắng, cầu cho những người dự tòng được rửa tội trong đêm nay trên khắp thế giới được yêu mến Chúa hết lòng, để mọi người đem tin kính vào nơi nghi nan, đem ủi an cho người thất vọng.

Sau thánh lễ, mọi người tham dự thánh lễ đều nhận quà trứng phục sinh; sau đó, tất cả ra về trong bình an của tình Chúa và tình người.

Maria Nguyễn - Truyền thông Phú Cường

TAGS:
CHIA SẺ BÀI VIẾT