Header

Lễ Đức Mẹ Lộ Đức – Cử Hành Bí tích Xức dầu bệnh nhân

Trong ngày mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức và Ngày Thế giới Bệnh nhân, Giáo xứ Búng đã long trọng cử hành Thánh lễ và ban Bí tích Xức dầu cho các bệnh nhân trong giáo xứ, phó dâng những đau yếu phần hồn phần xác trong tay Mẹ Maria.
TIN GIÁO PHẬN
GIÁO XỨ BÚNG
LỄ ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC – CỬ HÀNH BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN

Giáo xứ Búng, 11/02/2026 – Vào lúc 18g00 ngày 11/02/2026, đông đảo cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Búng đã quy tụ tại khuôn viên nhà thờ để tham dự Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức. Trong những ngày đầu năm, giáo xứ dâng lên Mẹ cách đặc biệt các bệnh nhân đau yếu, xin Mẹ chuyển cầu và nâng đỡ.

Thánh lễ do Cha sở Gioakim chủ tế, cùng quý cha phó đồng tế, được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Qua các bài đọc phụng vụ, cộng đoàn được dẫn vào trình thuật Tin Mừng theo thánh Gioan về tiệc cưới Cana, nơi Chúa Giêsu đã thực hiện dấu lạ đầu tiên khi biến nước thành rượu ngon. Lời Đức Maria thưa với Chúa Giêsu: “Họ hết rượu rồi” và lời căn dặn: “Người bảo gì, các anh cứ làm theo” cho thấy vai trò chuyển cầu của Mẹ trong chương trình cứu độ.

Ngày 11 tháng 2 cũng là Ngày Thế giới Bệnh nhân, gợi nhớ biến cố Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức năm 1858 với thiếu nữ Bernadette và lời xưng danh: “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”. Từ nơi hang đá Lộ Đức, dòng suối được khơi lên đã trở thành dấu chỉ của ơn chữa lành và niềm hy vọng cho biết bao người đau yếu.

Trong bài giảng, Cha Gioakim nhắc lại rằng Thiên Chúa luôn lắng nghe lời cầu xin của con người trong những nhu cầu cụ thể của đời sống. Khi tín hữu chạy đến với Mẹ Maria trong niềm tin tưởng, Mẹ chuyển cầu và nâng đỡ những ai đau khổ, bệnh tật. Cha cũng mời gọi cộng đoàn, đặc biệt những người đau yếu, siêng năng lãnh nhận Bí tích Xức dầu để được nâng đỡ và chữa lành phần hồn.

Trong Thánh lễ, các bệnh nhân hiện diện đã được lãnh nhận Bí tích Xức dầu. Quý cha tiến đến từng người, xức dầu thánh trên trán và hai tay, ghi dấu Thánh giá và cầu nguyện cho từng bệnh nhân.

Sau Thánh lễ, một ân nhân đã trao tặng mỗi người một chai dầu nóng như món quà chia sẻ. Ngày lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn. Cộng đoàn phó dâng những lo âu, bệnh tật và khó khăn của đời sống trong tay Đức Mẹ, cùng nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin và hiệp thông giáo xứ.

Nhân dịp này, Giáo xứ cũng mừng bổn mạng Giáo khu IV. Cộng đoàn xin Đức Mẹ nâng đỡ các bệnh nhân biết đón nhận thập giá đời mình trong niềm tin và cầu chúc mọi người sống năm mới trong ơn bình an của Thiên Chúa.

Phượng Nguyễn – Ban Truyền thông Giáo xứ Búng


CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
2+