
Giáo xứ Búng – Thánh lễ chia tay Cha Matthêu Trương Tân Tin lên đường nhận sứ vụ mới
GIÁO XỨ BÚNG – THÁNH LỄ CHIA TAY CHA MATTHÊU TRƯƠNG TÂN TIN
LÊN ĐƯỜNG NHẬN SỨ VỤ MỚI
Giáo xứ Búng, 21/05/2026 – Vào lúc 05g00 sáng thứ Năm, thánh lễ được cử hành tại nhà thờ Giáo xứ Búng do Cha Matthêu Trương Tân Tin chủ tế, cùng đồng tế có Cha sở Gioakim và quý cha phó; Hội đồng Mục vụ cùng đông đảo bà con giáo dân hiệp thông tham dự trong tâm tình tin yêu và phó thác.

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay vang lên qua Bài đọc 1 trích sách Công vụ Tông đồ (Cv 22,30; 23,6-11) với lời Chúa nhắn nhủ Thánh Phaolô: “Con phải làm chứng về Ta tại Rôma”, và Tin Mừng theo Thánh Gioan (Ga 17,20-26) với lời nguyện thiết tha của Chúa Giêsu: “Xin cho chúng nên một”.

Trong bài giảng, vị chủ tế đã chia sẻ về tình yêu hiệp nhất giữa Chúa Cha và Chúa Con: Chúa Cha đã sai Con Một của Người để bày tỏ danh Cha cho nhân loại, để tình yêu của Cha ở trong các môn đệ, và để chính Con cũng ở trong họ. Linh mục là thừa tác viên của tình yêu, là chứng nhân được sai đi rao giảng và chăn dắt đoàn chiên. Chính nhờ kết hiệp với tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Con, các môn đệ của Đức Kitô mới có thể hiệp nhất với nhau nên một.

Thánh lễ hôm nay được cử hành vào ngày thứ Năm, ngày Giáo hội dành để cầu nguyện cho các linh mục và cũng là thánh lễ chia tay của Cha Matthêu Trương Tân Tin sau hành trình 343 ngày phục vụ tại Giáo xứ Búng: từ những ngày làm thầy giúp xứ cho đến khi lãnh nhận hồng ân linh mục. Trong khoảng thời gian không dài nhưng đong đầy ân sủng ấy, ngài đã được Cha sở yêu thương, quý cha nâng đỡ và cộng đoàn cộng tác. Những công việc âm thầm khiêm tốn nơi cung thánh, sự đồng hành với các em lễ sinh, từng bước phục vụ bên bàn thờ, tất cả đã trở nên nền tảng để ngài bước lên bàn thánh trong sứ vụ linh mục.

Trước khi bước vào hành trình mới, Cha sở Gioakim đã thay mặt cộng đoàn nhắn nhủ và bày tỏ ước mong mọi người tiếp tục đồng hành cầu nguyện cho Cha Matthêu, vì hành trình đức tin còn nhiều thử thách phía trước.
Cộng đoàn hiệp thông dâng lễ và rước lễ sốt sắng, cùng nguyện xin cho Cha Matthêu luôn trung thành trong sứ vụ linh mục, trở nên dấu chỉ tình yêu của Chúa và phục vụ nhiệt thành vì dân thánh Người.
Sau thánh lễ, anh Gioakim Phước, đại diện Hội đồng Mục vụ Giáo xứ Búng, đã chân thành cảm ơn Cha Matthêu. Những bài giảng đơn sơ, nụ cười tươi tắn khi trò chuyện với mọi người, tất cả sẽ trở thành một phần ký ức đẹp của cộng đoàn Giáo xứ Búng về vị mục tử trẻ. Hôm nay, Cha Matthêu lên đường nhận sứ vụ mới tại Giáo xứ Minh Thạnh; cộng đoàn nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho mỗi bước chân của cha, để cha trở nên linh mục đời đời của Chúa trong tận tâm, yêu thương và phục vụ. Một bó hoa tươi thắm đã được trao tặng như biểu tượng của lòng biết ơn.

Trong tràng pháo tay của cộng đoàn, Cha Matthêu xúc động ngỏ lời cảm ơn Cha sở Gioakim, quý cha phó và toàn thể giáo dân đã luôn nâng đỡ ngài trong những bước đầu đời linh mục. Giáo xứ Búng đã trở nên kỷ niệm đẹp, là chốn khởi nguyên trong hành trình thừa tác vụ của ngài.

Thánh lễ khép lại với phép lành trọng thể. Sau đó, chuyến xe đưa Cha Matthêu lên đường về Giáo xứ Minh Thạnh trong nắng sớm. Xin tạm biệt Cha Matthêu Trương Tân Tin, và nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn hướng dẫn ngài trong sứ vụ mới.

Phượng Nguyễn - Ban Truyền thông Giáo phận Phú Cường
HÌNH ẢNH












