
GIÁO XỨ BÚNG CỬ HÀNH LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU VÀ CHIA TAY CHA PHAOLÔ NGUYỄN VĂN ĐÔNG NHẬN SỨ VỤ MỚI
Giáo xứ Búng, 14/06/2026 – Vào lúc 05g00, thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu (lễ nhất) được cử hành tại nhà thờ Giáo xứ Búng trong bầu khí sốt mến, do Cha sở Gioakim chủ tế cùng quý cha đồng tế. Đây cũng là ngày Giáo xứ Búng chia tay Cha Phaolô Nguyễn Văn Đông để ngài lên đường nhận sứ vụ mới tại Giáo xứ Phước Vĩnh.
Trong thánh lễ, cộng đoàn lắng nghe Tin mừng theo Thánh Matthêu (Mt 11, 25-30): "Tất cả hãy đến cùng Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi".
Suy niệm về tình yêu tự hiến của Chúa Giêsu, bài giảng nhắc lại hình ảnh trên đỉnh đồi Calvê, nơi người lính lấy lưỡi đòng đâm thâu Trái Tim Chúa Giêsu, máu và nước tuôn trào. Chúa Giêsu đã hiến tế vì yêu, đến giọt máu cuối cùng, thôi thúc mỗi người chia sẻ tình yêu của Chúa cho tha nhân. Nơi mầu nhiệm ấy, người tín hữu nhận ra một năng lực siêu nhiên: Chúa hiến mình vì tội lỗi con người, để mỗi người được gặp gỡ Đức Kitô bằng tình yêu tự hiến, bằng niềm vui trong công việc, trong nỗ lực và hy sinh, dẫu đôi khi bị hiểu lầm, nghi nan. Trong thinh lặng tâm hồn, người Kitô hữu tái khám phá đời sống đức tin để sống trong ân sủng, trong sự thật, trung tín và chân thành. Khi nuôi dưỡng hạt giống được gieo vào tâm hồn cho đủ lớn, trong sự hoán cải liên lỉ, người tín hữu sẽ nhận ra lòng thương xót vô bờ của Thiên Chúa, trở nên chứng nhân cho tình yêu của Ngài, và tìm được ơn tha thứ, hoan lạc và bình an.
"Chúa đã chết vì tội lỗi con". Trong phần dâng lễ, cộng đoàn hiệp nhất cầu nguyện cho các linh mục, những thừa tác viên của Thiên Chúa giữa trần gian, để các ngài nhận ra sứ mệnh loan báo Tin mừng giữa muôn dân, cho nhiều người nhận biết Chúa, và mãi mãi là những nhà thừa sai dấn thân ra đi.
Cộng đoàn cũng cầu nguyện cho mọi giáo dân, những người cộng tác trong công trình cứu độ của Thiên Chúa, được hiệp nhất trong một đức tin và một tình yêu, biết tin tưởng vào Thiên Chúa, Đấng duy nhất đem lại sức mạnh cho con người giữa bao khó khăn của đời thường.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, anh Gioakim Phước, đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ, đã có đôi lời cảm ơn Cha Phaolô Nguyễn Văn Đông. Trong thời gian phục vụ tại Giáo xứ Búng, ngài đã nhiệt thành đặc trách Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá, Hội Dòng Ba và công cuộc Loan báo Tin mừng của giáo xứ. Những bài giảng của ngài thắm thía, với giọng truyền cảm, dễ đi sâu vào lòng người, giúp cộng đoàn thêm xác tín thi hành thánh ý Chúa trong đời sống đức tin.
Cộng đoàn dâng lên Cha Phaolô bó hoa tươi thắm để tỏ lòng biết ơn ngài đã đến và để lại nhiều ấn tượng sâu sắc nơi Giáo xứ Búng.
Đáp lại, Cha Phaolô cảm ơn Cha sở Gioakim đã thương dìu dắt và nâng đỡ, cảm ơn quý cha phó luôn đồng hành, cảm ơn các hội đoàn và bà con giáo dân Búng đã cộng tác trong mọi việc. Ngài xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho ngài trong sứ vụ mới.
Kết thúc thánh lễ, cộng đoàn dâng lên Trái Tim nhân lành của Chúa Giêsu các vị linh mục, cách riêng những linh mục trẻ, xin Chúa luôn đánh thức tâm hồn các tín hữu, để mỗi người đem đến hương vị ngọt ngào trong bàn tiệc của Thiên Chúa.
Phượng Nguyễn
HÌNH ẢNH










