Header

Giáo xứ Búng cử hành Thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima – Rước kiệu và lần hạt Mân côi

Giáo xứ Búng cử hành Thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima trong tháng Hoa, hiệp thông cầu nguyện cho hoà bình thế giới qua việc cung nghinh kiệu Đức Mẹ, lần hạt Mân côi và Thánh lễ.
TIN GIÁO PHẬN
GIÁO XỨ BÚNG CỬ HÀNH THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ FATIMA –
RƯỚC KIỆU VÀ LẦN HẠT MÂN CÔI

Giáo xứ Búng, 13/05/2026 – Mỗi chiều tháng Hoa, sân nhà thờ Búng lại rộn ràng bước chân giáo dân tìm đến với Mẹ. Chiều hôm nay, bà con giáo dân xếp thành hai hàng trước lễ đài Đức Mẹ Fatima để cung nghinh kiệu Mẹ. Đi đầu đoàn rước là Thánh giá nến cao, kế đến là các em thiếu nhi mặc áo trắng rải hoa, các đoàn viên khiêng kiệu Đức Mẹ, theo sau là Cha sở Gioakim, Cha phó Matthêu cùng đông đảo bà con giáo dân tay cầm nến, miệng lần hạt Mân côi với Năm sự Mừng cách sốt sắng. Những bài thánh ca quen thuộc kính Đức Mẹ vang lên trong bầu khí tôn kính, hiệp thông và cầu nguyện.

Vào lúc 18g30, thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima được cử hành trọng thể tại lễ đài Fatima do Cha sở Gioakim chủ tế, Cha phó Matthêu đồng tế, cùng với sự hiệp thông tham dự của đông đảo bà con giáo dân Giáo xứ Búng.

Bài Tin mừng theo thánh Luca thuật lại biến cố Sứ thần truyền tin cho Đức Maria và lời xin vâng của Mẹ. Trong bài giảng, Cha sở Gioakim đã lặp lại lời của Đức Mẹ: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên sứ truyền”. Ngài chia sẻ rằng lời xin vâng của Mẹ đã mở đầu cho lịch sử Cứu độ của Thiên Chúa. Ngày 13/5 nhắc nhớ cộng đoàn rằng Mẹ đã sống thật nhỏ bé để trở nên điều lớn lao, vì trái tim Mẹ hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa và đã đặt tất cả vào tay Người.

Mẹ thưa xin vâng không phải vì đã hiểu hết mọi sự, nhưng vì Mẹ tin tưởng và khiêm tốn, không đòi giải thích, chỉ nhận biết đó là thánh ý Chúa. Mẹ đã thưa xin vâng trong suốt hành trình dương thế cách âm thầm: dưới mái nhà Nazaret trong đơn sơ lao động, và dưới chân thập giá trong âm thầm chịu đau. Sự vâng phục ấy không phải là cam chịu yếu đuối, nhưng là sự tự do mà chỉ những ai yêu mến Thiên Chúa mới nhận ra được thánh ý Người đang trao gửi cho mình. Đức Maria luôn hiện diện để xoa dịu nỗi đau của nhân loại và cầu bàu cùng Thiên Chúa cho con cái Mẹ.

Liên hệ với đời sống, cha sở mời gọi cộng đoàn, dù gặp bao khó khăn, hãy nhìn lên gương Mẹ để thưa lời xin vâng mỗi ngày. Lời xin vâng không cần khởi đi từ điều lớn lao, nhưng từ những việc hằng ngày, âm thầm, nhẫn nại, để Chúa dẫn đưa con qua đêm tối bằng những chọn lựa thiện tâm trong mọi hoàn cảnh.

Cộng đoàn đã sốt sắng hiệp lễ với tâm tình phó dâng tất cả trong tay Chúa. Sau khi hiệp lễ, một đại diện Giáo khu 7 đã ngỏ lời cảm ơn cha sở, cha phó, quý dì và các đoàn thể đã đồng hành, dâng lời cầu nguyện cho Giáo khu 7 cách sốt sắng.

Thánh lễ kết thúc trong bình an. Cộng đoàn ra về, mang theo lời nhắn nhủ của Đức Mẹ Fatima đã in sâu trong tâm hồn: “Hãy siêng năng lần hạt Mân Côi”, cầu nguyện cho hoà bình thế giới, đền tạ qua hy sinh, qua thánh lễ và việc rước lễ.


CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10