Header

Giáo xứ Búng giã hoa kính Đức Mẹ – Bế mạc tháng Hoa 2026

Giáo xứ Búng cử hành nghi thức giã hoa và rước kiệu trọng thể kính Đức Mẹ, khép lại tháng Hoa năm 2026 trong tâm tình mến yêu và hoán cải.
TIN GIÁO PHẬN
GIÁO XỨ BÚNG GIÃ HOA KÍNH ĐỨC MẸ – BẾ MẠC THÁNG HOA 2026

Giáo xứ Búng, 30/05/2026 – Vào lúc 18g00 ngày thứ Bảy 30/5/2026, khi chiều dần buông, Giáo xứ Búng cử hành buổi giã hoa kính Đức Mẹ trong bầu khí ấm áp, vui tươi và thành kính mến yêu Mẹ. Cha sở Gioakim khởi đầu buổi giã hoa bằng giờ cầu nguyện cho sự hiệp nhất và hòa bình của toàn thế giới theo ý Đức Thánh Cha Lêô XIV.

Tiếp đó là nghi thức rước kiệu mừng kính Đức Mẹ Maria cách trọng thể: quý cha và cộng đoàn lần chuỗi Mân côi chung quanh khuôn viên nhà thờ với nến sáng trên tay. Yêu mến Đức Mẹ là con đường dẫn đưa mỗi người đến với Chúa Giêsu, và việc lần hạt Mân côi là phương thế để bày tỏ lòng yêu mến đối với Đức Mẹ.

Lần hạt Mân côi vừa là lời kinh chúc tụng Thiên Chúa Ba Ngôi, vừa là việc tưởng nhớ mầu nhiệm Chúa Cứu Thế, khởi đi từ cung lòng Đức Maria. Chuỗi Mân côi giúp mỗi người sống trong ân sủng của Thiên Chúa, lướt thắng cám dỗ và được ơn cứu rỗi.

Quý cha và cộng đoàn rước kiệu Đức Mẹ thành bốn hàng, dừng lại tại mỗi chặng ngắm Mân côi; cha sở xông hương, và những bài ca ngợi khen Đức Mẹ được đồng thanh cất lên êm ái.

Khi đoàn kiệu dừng lại trước tiền đường nhà thờ, đội giã hoa tiến lên, gồm các em Thiếu nhi, Giới Trẻ, Giới Gia trưởng, Giới Hiền mẫu và Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá. Trên tay mỗi đội là những bó hoa và ánh nến lung linh.

Cùng với toàn thể Hội thánh, cộng đoàn hiệp ý dâng lời ca chúc tụng Đức Mẹ, và cùng với Mẹ đi vào mầu nhiệm Chúa Cứu Thế, để những biến cố vui, thương, mừng trong đời sống mỗi người được thánh hóa nhờ mầu nhiệm cứu chuộc của Con Thiên Chúa.

Trời đã tối hẳn, bỗng nhiên mưa lất phất, rồi trong vòng mười phút, một cơn mưa nặng hạt đổ xuống. Thế nhưng, hơn một trăm người trong đội giã hoa vẫn say sưa với nhịp điệu dâng kính Đức Mẹ; ánh nến tuy đã tắt, nhưng những hạt mưa lại như tô điểm thêm cho vẻ đẹp của đêm dâng hoa.

Sau gần nửa giờ dâng hoa, cộng đoàn tiến vào nhà thờ hiệp dâng thánh lễ mừng kính lễ Chúa Ba Ngôi trong bầu khí sốt sắng. Những tâm hồn mến yêu Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, đã khép lại tháng Năm, tháng dâng hoa kính Mẹ bằng những đóa hoa tươi, như những hy sinh dâng lên Thiên Chúa.

Trong tâm tình ấy, cộng đoàn cùng dâng lời hoán cải: “Chúng con là kẻ có tội”. Ước mong nhờ lòng thương xót của Chúa thứ tha, mỗi người được trở nên công chính và luôn được ấp ủ trong vòng tay yêu thương của Mẹ hiền Maria.

Phượng Nguyễn

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
9+