
Giáo xứ Búng hân hoan đón Đức Cha Giuse về ban Bí tích Thêm sức cho 131 em thiếu nhi
GIÁO XỨ BÚNG HÂN HOAN ĐÓN ĐỨC CHA GIUSE
Giáo xứ Búng, 12/07/2026 – Vào lúc 8g30, tiếng chuông hồi hai vang vọng khắp giáo xứ Búng. Cha sở, Hội đồng Mục vụ, các em thiếu nhi, đại diện các đoàn thể, cha mẹ và người đỡ đầu hân hoan chào đón Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường, đến trao ban Bí tích Thêm sức cho 131 em thiếu nhi đã hoàn thành chương trình giáo lý Hiệp thông.

Đoàn rước tiến vào nhà thờ cách trang nghiêm. Đức cha Giuse, cha Tổng đại diện Gioakim – cũng là cha sở giáo xứ Búng, cha Bề trên Dòng Linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu, cùng quý cha đồng tế tuần tự tiến lên cung thánh. Đức cha Giuse nói lên ý nghĩa của Thánh lễ hôm nay: xin Chúa Thánh Thần giúp các em đổi mới, thêm sức mạnh, thêm khả năng góp phần loan báo Tin Mừng, sống trong từng cộng đoàn thừa sai, trở nên chứng nhân cho tình yêu Thiên Chúa.

Qua đoạn Tin Mừng theo Thánh Luca (Lc 4, 16-30), Chúa Giêsu đến Nazarét, vào hội đường và đứng lên đọc sách Thánh, lời của ngôn sứ Isaia: "Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Người xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó."
Trong bài giảng, Đức cha hỏi các em về ơn Chúa Thánh Thần. Hai em thưa về bảy ơn Chúa Thánh Thần, giúp sống hoàn hảo, thêm sức mạnh, đổi mới và làm chứng cho Chúa Kitô. Đức cha cũng hỏi về lịch sử giáo xứ, và cha sở đã trình bày: giáo xứ Búng có hơn 200 năm hình thành, thánh đường hiện tại được xây dựng vào năm 1888. Giáo xứ có bề dày đạo đức lâu đời, có truyền thống ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ, mà Thánh Phêrô Đoàn Công Quý là một minh chứng. Đức cha nhắn nhủ: dù mang bề dày lịch sử, giáo xứ vẫn trẻ trung, sinh động và đón nhận nhiều ơn lành từ Thiên Chúa; trước sự phát triển của xã hội, giáo xứ đón nhận anh chị em từ nhiều vùng miền khác đến, cùng hiệp nhất trong một đức tin, một tình yêu, vun trồng đời sống từ gia đình đến xã hội và Giáo hội. Từ giáo xứ này, các em sẽ tung cánh đi muôn phương, làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa nơi môi trường sống của mình, đón nhận thành công cũng như khó khăn trong sự cậy trông và phó thác vào Thiên Chúa.

Cha sở Gioakim xác nhận với Đức cha Giuse rằng 131 em đã học giáo lý Hiệp thông trong ba năm, xứng đáng lãnh nhận Bí tích Thêm sức. Đức cha vui mừng đón nhận và sẵn sàng cử hành nghi thức.
Nghi thức Thêm sức bắt đầu: các em xếp thành hai hàng, tiến ra giữa nhà thờ cùng người đỡ đầu. Đức cha đọc lời nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự đến. Cộng đoàn cùng đứng lên tuyên xưng đức tin, lặp lại lời hứa khi chịu Bí tích Rửa tội.

Đức cha đọc tên thánh từng em, đặt tay, xức dầu thánh và ghi hình thánh giá trên trán các em. Tiếng hát trong trẻo, hồn nhiên của ca đoàn thiếu nhi vang lên thật cảm động: "Xin đóng ấn tín Ngài, lạy Ngôi Ba Thiên Chúa, để trọn đời con là đền thánh của Thiên Chúa, suốt đời con thề nguyện ước sẽ trở thành là muối, là men, là ánh sáng cho trần gian."
Phần dâng lễ trong bầu khí linh thiêng và hiệp nhất, mọi người cùng cầu nguyện xin ơn Chúa giúp các em tránh xa điều gian dối và sai lầm, để các em được thánh hiến, thuộc trọn về Chúa KiTô, tham gia sứ vụ Ngôn sứ, Tư tế và Vương đế của Người.

Cộng đoàn hiệp lễ sốt sắng.
Trước khi kết thúc thánh lễ, vị đại diện HĐMV cảm ơn Đức cha Giuse đã đến viếng thăm Mục Vụ và trao ban Bí Tích Thêm Sức cho các em.
Và, cùng các em Thiếu Nhi được trao ban Bí Tích Thêm Sức hôm nay, được cám ơn cha sở, quý cha phó, cha mẹ và người đỡ đầu; cảm ơn quý dì, quý anh chị giáo lý viên, quý ân nhân đã động viên, dạy dỗ để các em tiến bước trong ơn thánh.
Với lòng biết ơn, các em dâng lên Đức cha Giuse, cha sở Gioakim bó hoa tươi thắm trong tràng pháo tay của cộng đoàn.
Đức cha ban phép lành cuối lễ, mọi người cúi đầu đón nhận trong tin yêu.
Thánh lễ kết thúc, các em chụp hình lưu niệm với Đức cha Giuse và quý cha, môi nụ cười rạng rỡ. Thánh lễ đã khép lại nhưng niềm vui vẫn đong đầy, xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho các em ơn khôn ngoan, hiểu biết, đạo đức, lo liệu, thông minh và luôn kính sợ Thiên Chúa, để thắng vượt chước cám dỗ trong thế giới ngày nay. Từ nôi giáo xứ Búng và qua Bí Tích Thêm Sức được lãnh nhận trong ngày hồng phúc này, các em vững bước vào đời.

HÌNH ẢNH












