
Giáo xứ Búng Hân Hoan Mừng Lễ Bổn Mạng Quý Cha Phó Trong Ngày Kính Thánh Phêrô – Phaolô

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
GIÁO XỨ BÚNG HÂN HOAN MỪNG LỄ BỔN MẠNG QUÝ CHA PHÓ
TRONG NGÀY KÍNH THÁNH PHÊRÔ – PHAOLÔ
Vào lúc 05g00 sáng Chúa nhật, ngày 29.06.2025, giáo xứ Búng long trọng cử hành thánh lễ mừng kính thánh Phêrô và thánh Phaolô Tông đồ – hai cột trụ của Hội Thánh, những vị đã hết lòng loan báo Tin Mừng cho muôn dân.
Trong thánh lễ trang trọng và sốt sắng này, cộng đoàn hiệp lòng tạ ơn Thiên Chúa và mừng bổn mạng quý cha phó xứ: cha Phêrô Trần Tuấn Anh và cha Phaolô Phạm Văn Đông – những mục tử đang nhiệt tâm thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng tại giáo xứ Búng, theo gương hai vị thánh Tông đồ, để Danh Chúa được rao truyền đến tận cùng trái đất, cách riêng tại giáo xứ Búng này.
Trong thánh lễ nhất Chúa nhật, đoàn rước quý cha trang nghiêm tiến vào cung thánh. Màu phẩm phục đỏ các ngài mặc như gợi lên tinh thần hiến tế anh dũng của hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, những cột trụ vững vàng của Hội Thánh.
Bài Tin Mừng theo thánh Matthêu (16, 13-19) được công bố với lời tuyên bố trọng đại: “Con là Đá, Thầy sẽ trao cho con chìa khóa Nước Trời”. Khi Chúa Giêsu hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”, thánh Phêrô đã mạnh mẽ tuyên xưng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.
Thánh Phêrô, người chài lưới chất phác, đã lập tức bỏ lưới mà theo Chúa. Dù từng yếu đuối đến mức ba lần chối Thầy, nhưng sau biến cố Phục Sinh, ngài được tràn đầy Thánh Thần, trở thành người can đảm làm chứng cho Đức Kitô, đến nỗi hiến mạng sống vì danh Chúa.
Thánh Phaolô, người từng bách hại các tín hữu, đã bị ánh sáng Chúa Phục Sinh đánh ngã trên đường Damas. Qua cuộc gặp gỡ thánh thiêng với Chúa và sự hướng dẫn của Khanania, ngài được ơn hoán cải, trở nên Tông đồ dân ngoại, nhiệt thành loan báo Tin Mừng. Những tù đày, đòn vọt và hiểm nguy không thể làm ngài chùn bước, mà càng thể hiện lòng trung kiên, dấn thân vì sứ vụ.
Thật vậy, “bàn thạch Phêrô” và “đồng trụ Phaolô” là hai biểu tượng sống động của lòng tin son sắt, đặt nền móng cho Hội Thánh Chúa giữa trần gian.
Cộng đoàn sốt sắng hiệp lời cầu nguyện, dâng lên Thiên Chúa tất cả những mỏng giòn và yếu đuối của kiếp người, trong niềm tín thác vào ân sủng Ngài giữa những thử thách trần gian. Tin tưởng rằng Chúa vẫn gìn giữ đàn chiên qua mọi biến cố, để từ đau khổ nhận ra ân phúc, và từ thập giá tìm được sức mạnh nội tâm trên hành trình lữ thứ trần gian. Cộng đoàn cũng tha thiết nguyện xin cho quý cha phó giáo xứ Búng luôn được đầy tràn ân sủng trong ơn gọi thánh hiến mà Thiên Chúa đã trao ban.
Sau phần hiệp lễ, anh Gioakim – đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ – có lời chúc mừng bổn mạng quý cha phó, và trân trọng dâng lên quý cha lẵng hoa tươi thắm, như dấu chỉ yêu mến và tri ân trong tiếng vỗ tay rộn ràng của cộng đoàn.
Thánh lễ khép lại giữa ánh bình minh dịu mát. Như ông bà xưa thường hay nói: “Lễ thánh Phêrô và Phaolô, giông gió mưa bão lắm, sầu riêng rụng đầy đường!” – như gợi nhớ câu chuyện các tông đồ khi xưa bị giông bão trên biển, và Chúa Giêsu đã hiện đến trấn an các ngài: “Đừng sợ!”
Nguyện chúc mừng bổn mạng quý cha và quý anh em nhận thánh Phêrô – Phaolô làm quan thầy, luôn được chan hoà ơn Chúa trong đức tin vững mạnh và đức mến nhiệt thành.
HÌNH ẢNH











