Header

Giáo xứ Búng kính Đức Mẹ Fatima

Cộng đoàn Giáo xứ Búng cung nghinh và cử hành thánh lễ kính Đức Mẹ Fatima tại lễ đài, trở về nhịp sống thường nhật sau tuần Bát nhật Phục sinh và Chúa nhật Lòng Chúa Thương Xót.
TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
GIÁO XỨ BÚNG KÍNH ĐỨC MẸ FATIMA

Giáo xứ Búng, 13/04/2026 – Vào lúc 18g30, khi chiều dần buông, cộng đoàn quy tụ bên Đức Mẹ với tâm tình con thảo, để dâng thánh lễ kính nhớ cuộc hiện ra của Mẹ tại Fatima. Trước thánh lễ, cha phó Giuse Nguyễn Thanh Long cùng cộng đoàn cung nghinh kiệu Đức Mẹ. Thánh lễ được cử hành tại lễ đài Fatima trong khuôn viên nhà thờ Búng.

Suy niệm Tin Mừng theo thánh Gioan (Ga 3,1-8) “Không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên”, cha Giuse Nguyễn Thanh Long chia sẻ: “Không ai làm được những dấu lạ Người làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người đó”. Cộng đoàn đến với Mẹ không vì hiếu kỳ hay mong phép lạ, mà để dâng chính đời sống mình cho Thiên Chúa, xin Người dẫn đưa đến sự phục sinh qua việc hoán cải liên lỉ. Đức tin không đặt nền trên sự tò mò, nhưng nơi thái độ khiêm nhường nhìn nhận thiếu sót; từ đó, chính đời sống của mỗi người sẽ trở nên dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa.

Năm xưa, khi hiện ra tại Fatima, Đức Mẹ đã nhắn nhủ: “Hãy ăn năn sám hối, hãy lần hạt Mân Côi, hãy cầu nguyện cho tội nhân, hãy trở về với Thiên Chúa”. Sứ điệp ấy vẫn còn nguyên giá trị: đặt trọn tương lai của mỗi người vào bàn tay thương xót của Thiên Chúa.

Ngài giảng tiếp: Chúa không đòi chúng ta phải biết hết mọi điều, nhưng mời gọi chúng ta được tái sinh trong tin yêu và phó thác. Người dẫn đưa chúng ta trong tự do để tìm kiếm Thiên Chúa, thường xuyên kết hiệp với Người, sống điều Chúa mạc khải: biết hy sinh, sám hối, biết quỳ xuống cầu nguyện, phó thác trọn vẹn ngày hôm nay. Để Mẹ Maria nắm tay dắt vào vùng yêu thương, cộng đoàn được mời gọi kiềm chế mọi ước muốn xa hoa qua những hy sinh nhỏ bé thường ngày trong đời sống gia đình.

Cộng đoàn hiệp dâng lên Thiên Chúa tâm tình cậy trông, cùng với những khó khăn trong từng hoàn cảnh, trong đau yếu bệnh tật, xin Chúa luôn gìn giữ, chở che qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria.

Cộng đoàn sốt sắng hiệp lễ trong ân thiêng, đặt vào tay Chúa mọi điều tan vỡ, những lúc hoang mang, buông xuôi, chán nản giữa dòng đời. Tin rằng Thiên Chúa là Đấng ban sức mạnh nội tâm, khoan dung và chậm giận, luôn nâng đỡ chúng ta bắt đầu lại mỗi ngày mới.

Thánh lễ khép lại khi màn đêm dần buông. Cộng đoàn ra về trong bình an, mang theo tâm tình của người con quây quần bên Mẹ: “Ôi Mẹ Maria, Mẹ đầy ân phúc!”

Phượng Nguyễn - Ban Truyền thông Giáo xứ Búng

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
59+