Header

Giáo xứ Búng mừng kính các Tổng lãnh Thiên thần và bổn mạng Ca đoàn Micae

Giáo xứ Búng cử hành thánh lễ kính các Tổng lãnh Thiên thần Micae, Gabriel và Raphael, đồng thời mừng bổn mạng ca đoàn Micae của giáo xứ.

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ BÚNG MỪNG KÍNH CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN VÀ BỔN MẠNG CA ĐOÀN MICAE

Giáo xứ Búng, 29/09/2026 – Vào lúc 17g30, thánh lễ mừng kính các Tổng lãnh Thiên thần Micae (nghĩa là “Ai bằng Thiên Chúa”), Gabriel (“Sức mạnh của Thiên Chúa”) và Raphael (“Thiên Chúa chữa lành”) được cử hành tại nhà thờ Giáo xứ Búng. Thánh lễ do Cha Giuse Nguyễn Quốc Trung chủ tế, cùng đồng tế có Cha Giuse Nguyễn Phong Sương.

Lễ kính các Tổng lãnh Thiên thần bắt nguồn từ lễ cung hiến thánh đường kính Thánh Micae trên đường Via Salaria ở Rôma. Ngày nay, cùng với Tổng lãnh Thiên thần Micae, Hội thánh mừng chung hai Tổng lãnh Thiên thần Gabriel và Raphael. Đây cũng là ngày bổn mạng của ca đoàn Micae, ca đoàn phụ trách hát lễ chiều ngày thường tại Giáo xứ Búng.

Tin mừng thánh lễ (Ga 1,47-51) ghi lại lời Chúa Giêsu: “Các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên sứ của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người”. Trong bài giảng, Cha sở Giuse nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không ở xa, nhưng luôn gần gũi và đồng hành với con người. Các Tổng lãnh Thiên thần đưa con người đến gần Thiên Chúa, mang Lời Thiên Chúa đến cho con người, đồng hành và chữa lành, để con người ngày càng nên giống hình ảnh Thiên Chúa.

Hướng về ca đoàn Micae, cha chia sẻ: mỗi lần ca viên cất tiếng hát với tâm tình tri ân là hướng lòng mọi người lên cùng Thiên Chúa, bởi không ai bằng Thiên Chúa. Lời ca phụng vụ tung hô Tin mừng, đem bình an vào lòng người, giúp mỗi người cảm nhận tình yêu Thiên Chúa. Giữa bao khắc khoải, lo toan của cuộc sống như xa nhà, đau bệnh, bấp bênh, lời ca vốn là lời cầu nguyện gấp đôi nâng những tâm hồn đau khổ đến niềm ủi an. Vì thế, ca đoàn không hiện diện để trang trí, cũng không chỉ vì đam mê, nhưng là sự hoà hợp tâm hồn trước Thiên Chúa uy linh, là một hy sinh và là cơ hội để nên thánh.

Cha cũng nhắn nhủ: có những lúc cuộc đời rơi vào hoàn cảnh tăm tối chưa từng trải qua, bài thánh ca có thể biến nỗi đau thành hy vọng. Dù giữa biển cả cuộc đời ra sao, Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người, nhưng sai các thiên sứ của Người ở bên cạnh chúng ta. Nhờ sự hoà quyện giữa lời và nhạc để ca ngợi, tung hô Chúa, biết bao điều kỳ diệu đã xảy ra khi tín hữu tham dự thánh lễ sốt sắng, biến tối tăm thành niềm hy vọng vào Thiên Chúa, Đấng không có gì mà không làm được.

Cùng với linh mục, cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ vì muôn hồng ân Chúa đã tuôn đổ trên ngôi thánh đường này, vì bao lời ca tiếng hát đã vang lên nơi đây, và cầu nguyện cho những người đã rời cõi tạm về quê trời. Dù tiếng mưa vẫn rơi ngoài hành lang nhà thờ, cộng đoàn sốt sắng hiệp lễ trong bầu khí bình an.

Kết thúc thánh lễ, ca đoàn Micae chụp hình lưu niệm với quý cha, rồi cùng nhau ra trước tượng Thánh Micae đọc kinh và dâng hương. Sau đó, mọi người vào hội trường giáo xứ dùng bữa tối thân mật. Nguyện xin các Tổng lãnh Thiên thần Micae, Gabriel và Raphael luôn bảo vệ, nâng đỡ ca đoàn Micae và cộng đoàn Giáo xứ Búng, để mỗi lời ca tiếp tục trở thành lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa.

Phượng Nguyễn

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
9+