Header

Giáo xứ Búng mừng kính Thánh Gioakim và Anna – Tôn vinh ông bà, gắn kết các thế hệ

avatarby Ban Truyền thông giáo xứ Búng
29/07/2025
69
Sáng thứ Bảy, lúc 5g00 ngày 26 tháng 7 năm 2025, trong bầu khí trang nghiêm và vui mừng, đoàn rước quý cha long trọng tiến vào nhà thờ. Đồng hành cùng đoàn rước có giới phụ lão, các giáo lý viên và các em thiếu nhi – như một biểu tượng sống động của một đại gia đình đức tin hiệp nhất, mừng kính thánh Gioakim và thánh Anna, song thân của Đức Maria.

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
GIÁO XỨ TÂY NINH: THÁNH LỄ TUYÊN HỨA BAO ĐỒNG – HỒNG ÂN CỦA NIỀM TIN VÀ DẤN THÂN

Hình ảnh thánh Gioakim và Anna – những người đã sống thánh thiện và quảng đại đáp lại tiếng gọi của Thiên Chúa – là mẫu gương cho mọi gia đình Công giáo hôm nay. Từ đời sống thánh thiện của các ngài, chúng ta hiểu rằng: "Xem quả thì biết cây”. Những người ông, người bà, người cha, người mẹ sống gương mẫu luôn để lại gia sản thiêng liêng quý giá cho “lũ cháu đàn con”.

Cùng ngày hôm nay, Giáo hội Việt Nam cũng kính nhớ chân phước Anrê Phú Yên – chứng nhân tử đạo đầu tiên trên quê hương Việt Nam – bổn mạng của các giáo lý viên. Những người giáo lý viên, với vai trò là cánh tay nối dài của quý cha và quý dì, đang tiếp nối sứ mạng của chân phước Anrê Phú Yên trong việc gieo hạt giống đức tin nơi tâm hồn các em thiếu nhi.

Sau phần Phụng vụ Lời Chúa, cộng đoàn bước vào nghi thức xức dầu bệnh nhân, một cử chỉ thiêng liêng dành cho quý ông bà cao niên và những người đau yếu. Nghi thức không chỉ mang lại sức mạnh phần hồn, mà còn nhắc nhở mọi người về sự gắn kết giữa ba thế hệ trong gia đình: ông bà – cha mẹ – con cháu. Đây là mối dây không thể thiếu để gìn giữ đời sống đức tin và đời sống gia đình.

Ngôi thánh đường hôm nay vang lên lời chúc tụng Thiên Chúa, dâng lên bao cảm xúc thiêng liêng. Mọi người cùng tưởng nhớ đến các bậc tổ tiên đã an nghỉ, những người từng sống đức tin bền bỉ và trung thành với Chúa suốt đời.

Sau phần hiệp lễ, cộng đoàn hân hoan chúc mừng bổn mạng cha sở, anh Trưởng HĐMV, quý anh chị mang bổn mạng Gioakim và Anna, cùng giới phụ lão và các giáo lý viên – những người đã và đang âm thầm dâng hiến đời mình cho sứ mạng giáo dục đức tin trong giáo xứ.

Buổi tối cùng ngày, lúc 19g30, giới trẻ giáo xứ đã tổ chức chương trình văn nghệ “Ông Bà – niềm vui con cháu”, như một lời tri ân cảm mến gửi đến các bậc ông bà, cha mẹ – những người đã một đời tỏa hương nhân đức, dù lưng đã còng, vai đã mỏi, nhưng vẫn bền bỉ nuôi dưỡng đức tin và truyền trao yêu thương cho thế hệ mai sau.

Vì phúc thay cho những người không đánh mất hy vọng”, những người ấy sẽ luôn tìm thấy niềm vui trong Chúa và để lại ánh sáng không bao giờ tắt cho “lũ cháu đàn con”.

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8