Header

Giáo Xứ Búng mừng kính Thánh Giuse Thợ – Bổn mạng Giới Gia trưởng

Giáo xứ Búng cử hành Thánh lễ mừng kính thánh Giuse Thợ, bổn mạng Giới Gia trưởng, kết hợp nghi thức rước kiệu thánh nhân quanh khuôn viên nhà thờ.
TIN GIÁO PHẬN
GIÁO XỨ BÚNG MỪNG KÍNH THÁNH GIUSE THỢ
BỔN MẠNG GIỚI GIA TRƯỞNG

Giáo xứ Búng, 01/05/2026 – Vào lúc 17g, thánh lễ mừng kính thánh Giuse Thợ, bổn mạng Giới Gia trưởng được cử hành trọng thể tại nhà thờ Giáo xứ Búng, do cha Gioakim – Chánh xứ chủ tế, cùng đồng tế có hai cha Phó Phêrô Nguyễn Tuấn Anh và cha Giuse Nguyễn Thanh Long, linh hướng Giới Gia trưởng. Hiệp thông trong thánh lễ còn có các anh gia trưởng cùng cộng đoàn giáo xứ.

Đoàn rước tiến vào thánh đường với thánh giá nến cao dẫn đầu, tiếp theo là Cờ Gia trưởng và quý vị gia trưởng trong trang phục áo sơ mi xanh, thắt cà vạt đỏ chỉnh tề. Trong thánh lễ, các anh gia trưởng cùng các hiền mẫu phụ trách phần thánh ca, góp phần tạo nên bầu khí phụng vụ ấm cúng.

Trong bài giảng, dựa trên đoạn Tin mừng theo thánh Gioan (Ga 14, 1-6) – "Thầy là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống", cha Gioakim nhấn mạnh hình ảnh thánh Giuse, người cha công chính, bác thợ mộc cần mẫn, như mẫu gương cho các gia trưởng trong đời sống gia đình. Ngài chia sẻ: niềm vui của chồng cũng là niềm vui của vợ; sự hoà hợp giữa vợ chồng con cái chính là nền tảng kiến tạo bình an và hạnh phúc. Hình ảnh lao động và nhân đức của người cha là gương sáng cho con cái, và mọi sự đều khởi đi từ Thiên Chúa.

Cha Gioakim cũng gợi lại hình ảnh Chúa Giêsu lớn lên trong mái ấm gia đình Nazaret, nơi thánh Giuse âm thầm chu toàn vai trò người cha. Dù người đời từng hỏi: "Ông ấy không phải là con bác thợ mộc sao?", nhưng những ai tin vào Thiên Chúa cần nhìn sự việc qua con mắt đức tin. Ngài trích dẫn lời thánh nữ Têrêsa Avila: "Không việc gì mà tôi xin cùng thánh Giuse mà không được", để khích lệ cộng đoàn tín thác vào sự chuyển cầu của thánh nhân. Thánh Giuse tuy cuộc sống nhiều trắc trở, nhưng với sự thành tâm và tín thác vào Thiên Chúa, ngài đã sống trọn vai trò và trách nhiệm. Cha Gioakim mời gọi các anh gia trưởng noi gương thánh Giuse, luôn tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa qua sự thiện tâm mỗi ngày.

Trong phần dâng lễ, các anh gia trưởng dâng lên Chúa tâm tình của người lao động nuôi sống gia đình, yêu thương vợ mình, tôn trọng phẩm giá trẻ em, sống bằng việc làm chân chính và dìu dắt gia đình sống thánh thiện theo mẫu gương gia đình Nazaret.

Sau phần hiệp lễ, vị đại diện Giới Gia trưởng bày tỏ tâm tình tri ân quý cha và cộng đoàn, đồng thời khẳng định quyết tâm của các anh là cánh tay phải trong các công tác mục vụ giáo xứ. Các anh dâng lên quý cha bó hoa tươi thắm thay lời biết ơn.

Đáp lại, cha sở Gioakim bày tỏ niềm vui trước sự cộng tác tích cực của các anh gia trưởng và các chị hiền mẫu – những người cùng nhau kiến tạo gia đình hạnh phúc. Ngài bày tỏ ước mong hình ảnh sống động của ngày lễ hôm nay sẽ khích lệ mọi người trong giáo xứ tích cực tham gia các hội đoàn, để giáo xứ ngày càng vững mạnh và phát huy nhiều gương sáng cho Giáo hội và xã hội.

Sau thánh lễ, cộng đoàn rước kiệu thánh Giuse quanh khuôn viên nhà thờ, vừa đi vừa hát các bài thánh ca kính thánh Giuse và đọc kinh cầu thánh nhân. Mỗi người cầm nến sáng trên tay, tạo nên bầu khí trang nghiêm và sốt mến.

Buổi cử hành kết thúc với phép lành của cha Gioakim. Ngài cũng dành lời cầu nguyện đặc biệt cho các anh gia trưởng đã qua đời, những người lớn tuổi đau yếu, và những ai đang âm thầm chịu đựng khó khăn, xin cho mọi người luôn noi gương mái ấm Nazaret: không thất vọng khi gặp đau khổ, không tự mãn khi thành công, mà luôn khiêm nhường phó thác trong thánh ý Chúa.

Phượng Nguyễn

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
39+