Header

Giáo xứ Búng mừng lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô – Cử hành Rước lễ lần đầu và Bao đồng

Trong ngày lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, Giáo xứ Búng cử hành Thánh lễ Rước lễ lần đầu cho 172 em và Rước lễ Bao đồng cho 52 em thiếu nhi, cùng với cuộc rước kiệu trọng thể kính Mình Máu Thánh Chúa.
TIN GIÁO PHẬN
GIÁO XỨ BÚNG MỪNG LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ 
CỬ HÀNH RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU VÀ BAO ĐỒNG

Giáo xứ Búng, 07/06/2026 – Hoà trong niềm vui của toàn thể Giáo hội mừng lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, Giáo xứ Búng tổ chức cuộc rước kiệu trọng thể vòng quanh khuôn viên nhà thờ để tôn kính Mình Máu Thánh Chúa, nguồn ơn thiêng nuôi dưỡng tâm hồn. Vào lúc 8g, Thánh lễ Rước lễ lần đầu cho 172 em và Rước lễ Bao đồng cho 52 em thiếu nhi được long trọng cử hành.

Thánh lễ do Cha sở Gioakim Lê Công Thành chủ tế, cùng đồng tế với ngài có quý cha phó. Trong trang phục trắng tinh, các em được cha mẹ, thân nhân và bà con giáo dân dìu đưa tiến vào cung thánh, trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Trong bài giảng, cha sở mời gọi các em ý thức về hồng ân Rước lễ lần đầu qua tấm gương của Thánh Đaminh Saviô. Là con của ông Carlo Saviô, một người thợ rèn, và bà Brigida, một người thợ may đạo đức, Đaminh Saviô đã thể hiện lòng yêu mến Chúa Giêsu cách vượt trội qua việc siêng năng tham dự thánh lễ, rước lễ và nhiệt thành giúp đỡ những người khó khăn. Dưới sự hướng dẫn của Thánh Gioan Boscô, cậu nuôi dưỡng một lý tưởng lớn lao: “tôi muốn làm thánh”. Dù qua đời khi mới 14 tuổi, Đaminh Saviô đã cho thấy nên thánh không phải là điều xa vời: nhờ cầu nguyện và lãnh nhận các bí tích, cậu lớn lên trong ân sủng, kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu và phục vụ tha nhân như một cách bày tỏ tình yêu đối với Chúa. Câu nói của ngài vẫn luôn rực sáng: “thà chết chẳng thà phạm tội”.

Cha sở cũng giải thích cho cộng đoàn ý nghĩa của việc Rước lễ Bao đồng: đây là dấu chỉ các em đã lớn lên và trưởng thành về thể xác cũng như tinh thần, để từ nay ra đi làm chứng cho Tin mừng của Chúa.

Sau bài giảng, các em Bao đồng tiến lên trước bàn thờ, long trọng tuyên xưng đức tin và tuyên hứa trước quý cha cùng cộng đoàn, sẵn sàng sống đức tin giữa lòng thế giới. Các em lãnh nhận sách Phúc âm như kim chỉ nam trên hành trình đức tin, với lòng tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Hiệp ý với các em, cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa lời nguyện tha thiết, phó dâng các em cho Chúa, Đấng trong đêm bị nộp đã cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ làm của ăn nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng. Trong giây phút thiêng liêng của phần hiệp lễ, các em được rước Chúa trong tâm tình êm đềm và đầy ân sủng.

Sau hiệp lễ, đại diện các em bày tỏ lòng biết ơn cha mẹ và những người đỡ đầu đã luôn nâng đỡ, đồng thời cám ơn cha sở, cha đặc trách và quý anh chị giáo lý viên đã đồng hành, thúc đẩy các em học hỏi giáo lý, tham dự thánh lễ và viếng Thánh Thể để có được ngày hôm nay. Đáp lời, cha sở Gioakim bày tỏ niềm vui khi thấy các em năng động, khôn ngoan; ngài ước mong giáo xứ tiếp tục là mảnh đất trổ sinh nhiều hoa trái thiêng liêng và nhiều ơn thiên triệu cho Giáo hội. Nhìn vào các em, ngài nhận ra hình ảnh tương lai của Giáo hội – những chứng nhân Tin mừng trên cánh đồng truyền giáo qua những việc nhỏ bé: vâng lời, thảo hiếu và siêng năng.

Trong tràng pháo tay của cộng đoàn, các em dâng lên quý cha những bó hoa tươi thắm thay lời tri ân. Cha Gioakim ban phép lành cuối lễ, cộng đoàn cúi đầu lãnh nhận và cùng phó dâng các em trong vòng tay từ ái của Mẹ Maria.

Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa. Quý cha và các em cùng lưu lại những tấm hình kỷ niệm trong niềm hân hoan, để dư âm của ngày hồng ân hôm nay trở thành hành trang cho các em bước vào đời trong chân lý, niềm vui và tình yêu thương lan toả.

Phượng Nguyễn

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
6+