
Giáo Xứ Búng: Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh Ngày 25-12-2024

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
GIÁO XỨ BÚNG: THÁNH LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH NGÀY 25-12-2024
WGPPC. Mùa Giáng sinh năm nay tại giáo xứ Búng đã diễn ra trong không khí tràn đầy niềm vui và sự linh thiêng. Các bài giảng tĩnh tâm, đêm canh thức và diễn nguyện Giáng sinh đã thẩm thấu vào tâm hồn giáo dân, tạo nên niềm háo hức trông mong ngày Ngôi Hai Con Chúa giáng trần. Thánh lễ Vọng Giáng Sinh, diễn ra vào đêm 24-12, là điểm nhấn với sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn, tất cả cùng đồng thanh chúc tụng vinh danh Chúa vì Ngôi Lời đã làm người và ở giữa nhân loại.
Tiếp nối tinh thần đó, thánh lễ chiều lúc 17g30 ngày 25-12-2024, do cha sở Simon Nguyễn Văn Thu chủ tế, đã diễn ra với sự tham gia đồng tế của quý cha phó và sự hiện diện đông đảo của các hội đoàn và giáo dân giáo xứ Búng.
Trong bài giảng, qua đoạn Tin mừng theo thánh Luca (2,1-14), cha Simon đã nhấn mạnh rằng: Mừng Chúa giáng sinh là mừng một mặt trời công chính đã chiếu sáng thế gian. Chúa đến đem ánh sáng, chân lý và tình thương đến cho nhân loại. Sự tự hạ của Ngài là để mỗi người chúng ta được nâng cao giá trị, chia sẻ phận người với những nỗi đau khổ, hy vọng và hạnh phúc. Đêm Giáng sinh, với muôn màu sắc và huyền diệu trên khắp thế giới, là thời khắc để nhân loại chiêm ngắm sự ra đời của Con Chúa tại hang đá Bêlem. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là cách chúng ta đón nhận Chúa vào cuộc sống riêng của mình như thế nào. Khi ánh điện đêm đông đã tắt và vầng dương lên, mỗi người sẽ tiếp tục cuộc sống ra sao?
Cộng đoàn đã cùng dâng lên Chúa những ước mơ và niềm khát khao về một cuộc sống luôn có Chúa đồng hành, cùng những suy tư và đau khổ. Mọi người đều mong muốn rằng lễ Giáng sinh không chỉ dừng lại ở một ngày lễ mà sẽ kéo dài mãi mãi, để trong thánh lễ này, mọi người có thể quên đi những vướng mắc ngoài kia và sống trọn vẹn với Chúa.
Mọi người cùng hiệp lễ một cách sốt sắng. Sau thánh lễ, quý cha và cộng đoàn kiệu Chúa Hài Đồng đi vòng quanh khuôn viên nhà thờ. Trong khung cảnh bóng giáo đường và hàng sao lao xao đón gió, một cộng đoàn nối dài trong ánh nến, hân hoan mừng Chúa giáng sinh, hiệp nhất muôn lòng trong một tình thương, tình yêu Thiên Chúa.
Thánh lễ khép lại trước tiền đường nhà thờ, khi cha sở làm phép lành cuối lễ và cộng đoàn cúi đầu nhận trong bình an. Cha Simon ẵm Chúa Hài Nhi đặt vào trong máng cỏ, kết thúc một đêm lễ đầy ý nghĩa và nối dài thánh lễ Vọng Giáng sinh đêm qua. Trong tuần Bát nhật và cho đến những ngày cuối cùng của năm 2024, thánh lễ sẽ khép lại trong ân tình thánh tuyệt vời.
Giáo xứ Búng, với truyền thống lâu đời và tinh thần đạo đức sâu sắc, luôn biết cách tạo nên những thánh lễ đầy ý nghĩa. Việc tổ chức các hoạt động Giáng sinh không chỉ là dịp để giáo dân cùng nhau cầu nguyện, mà còn là cơ hội để cộng đồng thêm gắn kết, chia sẻ niềm tin và tình thương yêu. Những buổi diễn nguyện, tĩnh tâm và thánh lễ đã giúp mọi người nhìn lại cuộc sống của mình, tìm kiếm sự bình an trong tâm hồn và hướng về những giá trị chân thật của cuộc sống.
Maria Phượng – Ban Truyền thông GP Phú Cường
HÌNH ẢNH











