Header

Giáo Xứ Búng Trong Tam Nhật Thánh, Mừng Đại Lễ Phục Sinh Năm 2025

avatarby Quốc Khánh
26/04/2025
87
Trong bầu khí linh thiêng, cộng đoàn sốt sắng hiệp dâng thánh lễ với niềm tin vững vàng vào Đấng phục sinh vinh hiển. Khi thánh lễ kết thúc, lòng người vẫn còn đọng lại ánh sáng của hy vọng, của niềm tin - sẵn sàng bước vào đời sống mới. Dù xã hội đổi thay, dù bước chân người Kitô hữu có đi đến đâu, thì vẫn luôn mang theo đức tin, đức cậy, và đức mến trong hành trình sống thánh thiện, bác ái...

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
GIÁO XỨ BÚNG TRONG TAM NHẬT THÁNH, MỪNG ĐẠI LỄ PHỤC SINH NĂM 2025

WGPPC. Để chuẩn bị tâm hồn mừng đại lễ Phục Sinh, giáo xứ Búng đã tổ chức ba ngày tĩnh tâm từ thứ Hai đến thứ Tư Tuần Thánh, với chủ đề: “Trở về trong niềm hy vọng - Mở ra với tha nhân bằng hy vọng - Thay đổi chính mình nhờ hy vọng”. Các buổi tĩnh tâm do cha Giuse Ngô Ngọc Khanh OFM, huấn giảng, giúp cộng đoàn hồi tâm, suy gẫm và canh tân đời sống đức tin.

Tam Nhật Thánh chính thức bắt đầu với thánh lễ Tiệc Ly vào tối thứ Năm Tuần Thánh. Trong bầu khí linh thiêng, cộng đoàn cùng nhau tưởng niệm giây phút Chúa Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể - tặng phẩm tình yêu trước khi Người bước vào cuộc thương khó. Sau thánh lễ, quý cha và Hội đồng Mục vụ đã cung nghinh Mình Thánh Chúa sang bàn thờ Đức Mẹ, nơi mọi người tiếp tục canh thức và cầu nguyện trong đêm thánh.

Đêm Thứ Năm Tuần Thánh, trăng tròn sáng tỏ như soi chiếu từng tâm hồn trở về với cội nguồn đức tin. Trong ngôi thánh đường thân quen, từng hàng ghế quỳ như còn in dấu hình bóng cha mẹ, ông bà - những thế hệ đi trước từng một lòng trung tín giữ đạo, lần chuỗi mân côi, để lại cho con cháu di sản quý giá: đức tin kiên vững giữa đời.

Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh - ngày toàn thể Giáo hội tưởng niệm cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giêsu - được cử hành với nghi thức đi đàng thánh giá vòng quanh khuôn viên nhà thờ. Những chặng đàng được dựng lên dưới gốc những cây sao già, ánh nến lập lòe soi bước đoàn người tưởng niệm từng nỗi đau mà Chúa đã chịu vì nhân loại. Dưới bóng tối lặng thinh, không gian như gợi nhắc về vườn Cây Dầu năm xưa - nơi Chúa bắt đầu cuộc khổ nạn của mình.

Sau nghi thức đi đàng, cộng đoàn bước vào nhà thờ để tham dự phần phụng vụ Lời Chúa và nghi thức hôn kính thánh giá. Bài Thương khó theo Tin mừng Gioan được xướng lên đầy xúc động, giúp người tín hữu cảm nhận sâu sắc tình yêu cứu độ mà Chúa dành cho nhân loại. Trong bầu khí lặng thinh ấy, mọi người lần lượt tiến lên hôn kính thánh giá - biểu tượng của ơn cứu độ và lòng xót thương vô biên của Thiên Chúa.

Sau đó, trong khuôn viên nhà thờ, Ban Truyền thông giáo xứ đã trình chiếu bộ phim "Cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu" - một tác phẩm đã chạm đến trái tim hàng triệu người khắp thế giới. Những hình ảnh đau thương, những giọt máu và nước mắt trong phim như một lời mời gọi quay về với Đấng đã chết vì yêu.

Và rồi, niềm vui phục sinh đã đến! Đêm Vọng Phục Sinh diễn ra lúc 19g ngày Thứ Bảy, 19/4/2025, trong không khí trang trọng và sốt sắng. Thánh lễ đồng tế do cha sở Simon Nguyễn Văn Thu chủ tế, cùng quý cha phó. Khi nhà thờ còn chìm trong bóng tối, cha chủ tế đã làm phép lửa, vẽ thánh giá trên cây nến Phục sinh, khắc chữ Anpha và Ômêga - khởi đầu và tận cùng - ghi nhớ năm phụng vụ mới. Ngọn nến Phục sinh được thắp lên, ánh lửa lan tỏa khắp cộng đoàn như ánh sáng Đức Kitô bừng sáng trong đêm tối trần gian.

Khi cha phó giơ cao nến và xướng lên: "Ánh sáng Đức Kitô", cộng đoàn đáp lại trong niềm hân hoan: "Tạ ơn Chúa!" - ánh sáng phục sinh như bừng cháy trong từng trái tim. Tin mừng phục sinh được công bố, những bài đọc và thánh ca vang lên hùng tráng, gợi nhắc lịch sử cứu độ, khơi dậy nơi tâm hồn niềm xác tín: Thiên Chúa vẫn luôn đồng hành với con người.

Sau ba lần Allêluia được xướng vang, kinh Vinh Danh được cất lên trong tiếng chuông ngân vang rộn rã. Đèn trong nhà thờ bật sáng, hoa nến rực rỡ, một bầu khí rạng ngời tràn ngập niềm vui phục sinh. Tâm hồn mọi người như được bừng tỉnh - từ đêm tối tội lỗi bước ra ánh sáng phục sinh của Đức Kitô.

Tin mừng theo thánh Luca thuật lại hình ảnh ngôi mộ trống - dấu chỉ Chúa đã sống lại. Câu hỏi vang lên: "Chúng ta có dám bước ra khỏi nấm mồ của mình - mồ của ích kỷ, tuyệt vọng, hờ hững - để sống một đời sống mới trong Đức Kitô không?". Bởi ai tin vào Người thì sẽ được sống và sống muôn đời.

Cha Simon cử hành nghi thức làm phép nước, rảy nước thánh trên cộng đoàn. Cả nhà thờ cùng hát vang: “Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra - Allêluia!”. Nước thánh - biểu tượng của sự sống mới, tẩy xóa tội lỗi - được rảy trên từng tín hữu, khơi lại lời hứa ngày chịu phép Rửa.

Chúa Giêsu đã chiến thắng tử thần, phá tung xiềng xích, đưa nhân loại ra khỏi cảnh tối tăm để bước vào sự sống đời đời. Đi theo Chúa trên hành trình khổ nạn là mở ra niềm hy vọng: hy sinh và cố gắng hôm nay là phần thưởng lớn lao mai sau. Người tín hữu ra đi khỏi thế giới này chỉ mang theo công phúc mà thôi - chính công phúc ấy là hành trang trình diện trước Chúa.

Trong bầu khí linh thiêng, cộng đoàn sốt sắng hiệp dâng thánh lễ với niềm tin vững vàng vào Đấng phục sinh vinh hiển. Khi thánh lễ kết thúc, lòng người vẫn còn đọng lại ánh sáng của hy vọng, của niềm tin - sẵn sàng bước vào đời sống mới. Dù xã hội đổi thay, dù bước chân người Kitô hữu có đi đến đâu, thì vẫn luôn mang theo đức tin, đức cậy, và đức mến trong hành trình sống thánh thiện, bác ái.

Đông đảo giáo dân hiện diện trong thánh lễ - từ trong nhà thờ đến sân nhà thờ Búng - trong trang phục trang nghiêm, tâm thế im lặng sốt sắng và thành kính. Một cảnh tượng đẹp đẽ chỉ có nơi thánh đường Công giáo: tất cả cùng hướng về Chúa, cùng nhau dựng xây đời sống đức tin mạnh mẽ giữa lòng cuộc sống hôm nay.

Maria Phượng – Ban Truyền thông GP Phú Cường

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
36+