Header

Giáo xứ Búng – Thánh lễ cầu cho các linh hồn tại Đất Thánh

avatarby Ban Truyền thông giáo xứ Búng
03/11/2025
167
Trong bầu khí linh thiêng và thấm đượm lòng tri ân, lúc 19g00 ngày 01/11/2025, tại Đất Thánh Búng, thánh lễ Canh thức cầu cho các linh hồn đã được cử hành do Cha Sở Gioakim chủ tế, cùng đồng tế với quý Cha Phó, trong sự tham dự đông đảo của cộng đoàn dân Chúa.

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
GIÁO XỨ BÚNG – THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC LINH HỒN TẠI ĐẤT THÁNH

Trong bầu khí linh thiêng và thấm đượm lòng tri ân, Đất Thánh Búng – nơi ghi dấu hành trình của những người được Chúa gọi về – hôm nay trở nên trang trọng và ấm áp hơn bao giờ hết. Tại đây, những người con, người thân trong giáo xứ có phần mộ của ông bà, cha mẹ đã an nghỉ cùng quy tụ, hiệp dâng Thánh lễ kính nhớ Tổ tiên – Ông bà – Cha mẹ với lòng thành kính và biết ơn sâu xa.

Lúc 19g00 ngày 01/11/2025, Thánh lễ Canh thức cầu cho các linh hồn được cử hành do Cha Sở Gioakim chủ tế, cùng đồng tế với quý Cha Phó, trong sự tham dự đông đảo của cộng đoàn dân Chúa. Dù cơn mưa nhẹ vẫn rơi đều, từng đoàn người từ khắp nơi vẫn kiên nhẫn tiến về lễ đài giữa nghĩa trang, như một dòng chảy đức tin không ngừng.


Đoàn rước gồm quý Cha và Hội đồng Mục vụ Giáo xứ tiến lên lễ đài trong bầu khí thật ấm cúng và linh thiêng. Trước khi bước vào Thánh lễ, Cha Gioakim đã châm ngọn đuốc Phục Sinh, biểu tượng của ánh sáng đức tin và niềm hy vọng, hiệp thông cùng các thánh trên trời, các linh hồn nơi luyện ngục và các Kitô hữu nơi dương thế. Ánh lửa lan tỏa trong đêm, sưởi ấm lòng người và chiếu soi niềm tin vào sự sống lại.

Trong phần tưởng niệm, cộng đoàn thành kính nhớ đến các bậc tiền nhân – những người đã một lòng trung kiên tin vào Thiên Chúa, Đấng làm cho kẻ chết sống lại. Họ chính là nền tảng của giáo xứ Búng hơn một thế kỷ qua, trong đó có quý Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ, cùng những người con trong xứ đạo đã về với Chúa. Mọi người cùng hiệp lời cầu xin: “Xin cho các linh hồn được sum họp cùng các Thánh trên Thiên quốc”.


Sau đó, quý Cha rảy nước thánh trên các mộ phần và dâng hương tưởng nhớ. Cha Gioakim tha thiết cầu xin Chúa thương xót các linh hồn đang yên nghỉ nơi Đất Thánh này, giải thoát họ khỏi mọi xiềng xích tội lỗi và cho họ sớm được hưởng tôn nhan Chúa. Cộng đoàn cùng đọc một Kinh Lạy Cha và một Kinh Tin Kính để lãnh nhận ơn đại xá, nhường cho các linh hồn.

Một phút mặc niệm được dành để tưởng nhớ quý Đức Cha, quý Cha, ông bà, cha mẹ – những người đã dày công vun đắp nên giáo xứ hôm nay. Hội đồng Mục vụ đại diện cộng đoàn dâng hoa và hương trong niềm xúc động.


Trong bài Tin Mừng theo thánh Gioan, lời Chúa vang lên như khơi dậy niềm hy vọng: “Ý của Cha Ta là tất cả những ai thấy và tin vào Người Con, thì được sống muôn đời, và Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết”. Cha Gioakim mời gọi mọi người sống hiếu thảo với cha mẹ khi còn sống, hãy chăm sóc, yêu thương và sum vầy bên họ trong những dịp lễ tết, đồng thời cầu nguyện, xin lễ, làm việc lành phúc đức cho những người đã khuất, thể hiện đức tin vào mầu nhiệm Các Thánh thông công.

Cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa những lời tri ân khi tưởng nhớ ông bà cha mẹ, cùng bao hối tiếc muộn màng vì những điều chưa kịp làm cho người thân. Mọi người hiệp lễ sốt sắng, nguyện sống tốt hơn, hy sinh nhiều hơn, coi những gian khổ đời này như sự tinh luyện của tâm hồn để nên khiêm nhường và bác ái hơn.


Khi thánh lễ khép lại, mưa vẫn rơi nhè nhẹ, nhưng cả vùng Đất Thánh Búng rực sáng bởi ánh nến lung linh và khói hương trầm quyện bay. Trong ánh sáng của đức tin, ai nấy đều lặng thinh tưởng nhớ người thân yêu, dâng lên Chúa lời nguyện chân thành: “Xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các ngài”.


Phượng Nguyễn – Ban Truyền thông Giáo phận Phú Cường




CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
14+