Header

Giáo Xứ Chánh Thiện Mừng Lễ Vọng Phục Sinh 2025

avatarby Quốc Khánh
01/05/2025
49
Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, giáo xứ Chánh Thiện đã long trọng cử hành Lễ Vọng Phục Sinh vào lúc 19g ngày 19/4/2025, do cha chánh xứ Giêrônimô Trần Văn Thế chủ sự, cùng sự đồng tế của cha phó Marcô Nguyễn Văn Hải. Đêm thánh này là đỉnh cao của phụng vụ năm, nơi cộng đoàn tín hữu cùng nhau tưởng niệm và mừng vui trước mầu nhiệm cao cả: Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, chiến thắng sự chết và ban cho nhân loại niềm hy vọng sống đời đời...

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
GIÁO XỨ CHÁNH THIỆN MỪNG LỄ VỌNG PHỤC SINH 2025

WGPPC. Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, giáo xứ Chánh Thiện đã long trọng cử hành Lễ Vọng Phục Sinh vào lúc 19g ngày 19/4/2025, do cha chánh xứ Giêrônimô Trần Văn Thế chủ sự, cùng sự đồng tế của cha phó Marcô Nguyễn Văn Hải. Đêm thánh này là đỉnh cao của phụng vụ năm, nơi cộng đoàn tín hữu cùng nhau tưởng niệm và mừng vui trước mầu nhiệm cao cả: Đức Kitô đã từ cõi chết sống lại, chiến thắng sự chết và ban cho nhân loại niềm hy vọng sống đời đời.

Lễ Vọng bắt đầu trong bóng tối bao trùm, nhưng nhanh chóng được xua tan khi ngọn nến Phục sinh được thắp sáng - biểu tượng của Đức Kitô Phục Sinh, Ánh sáng thế gian. Khi lời kinh Vinh danh được xướng lên, cả thánh đường bừng sáng trong ánh nến, ánh đèn, như chính tâm hồn các tín hữu cũng được bừng tỉnh trong niềm vui phục sinh.

Phụng vụ Lời Chúa dẫn cộng đoàn đi qua hành trình cứu độ, từ tạo dựng cho đến lời hứa cứu độ và sự kiện Đức Kitô phục sinh. Các bài đọc gợi lên niềm tin tưởng vào tình yêu và quyền năng của Thiên Chúa - Đấng luôn đi bước trước, quan phòng mọi biến cố trong cuộc đời mỗi người, dù đôi khi không thể hiểu ngay thánh ý nhiệm mầu của Ngài.

Trong bài giảng, cha Giêrônimô suy niệm Tin mừng theo thánh Luca (24,1-2): “Tại sao các bà tìm người sống nơi những kẻ chết? Người không còn ở đây, Người đã sống lại”. Ngài nhấn mạnh: mọi biến cố trọng đại trong kế hoạch cứu độ luôn có sự hiện diện của thiên thần - từ truyền tin cho Đức Maria, bảo vệ thánh Giuse, đến nâng đỡ Chúa Giêsu trong sa mạc, trong vườn Giếtsêmani. Những dấu chỉ ấy cho thấy Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi con người mà luôn hiện diện cách âm thầm nhưng sâu sắc.

Ngài tiếp tục nhắc lại hành trình thương khó: Chúa Giêsu đã lập bí tích Thánh Thể, bị bắt bớ, chịu khổ hình, vác thập giá lên đồi Canvê và chịu chết giữa hai tên trộm cướp. Nhưng sau ba ngày, Người đã sống lại, hiện ra với các môn đệ. Và trong ngày Lễ Ngũ Tuần, Thánh Thần ngự xuống, biến đổi các tông đồ - những người từng yếu đuối, sợ hãi, thậm chí chối Chúa - trở thành những chứng nhân mạnh mẽ, loan báo Tin mừng khắp nơi.

Cha mời gọi cộng đoàn nhìn lại chính mình: dù từng sa ngã trong đam mê, dục vọng hay tội lỗi, nhưng nhờ ơn phục sinh, người tín hữu luôn có thể đứng lên, can đảm trở về với Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót. Chính cái chết và sự phục sinh của Chúa là lời tuyên bố dứt khoát rằng: sự sống mạnh hơn sự chết, ánh sáng mạnh hơn bóng tối và tình yêu Thiên Chúa lớn hơn mọi tội lỗi của con người.

Sau bài giảng, cha Giêrônimô làm phép nước và rảy nước thánh trên cộng đoàn, nhắc nhớ lại lời hứa ngày chịu Phép Rửa, canh tân đức tin và sự dấn thân sống chứng tá cho Tin mừng.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí linh thiêng. Những bài thánh ca hùng hồn và sâu lắng vang lên, như lời mời gọi những người con lạc bước mau quay trở về bên Chúa. Tiếng Allêluia rộn ràng khắp không gian, thắp lên niềm hy vọng, sưởi ấm những tâm hồn nguội lạnh, và làm bừng sáng đức tin nơi những ai còn xa cách Thiên Chúa.

Allêluia! Vì Chúa đã ban cho giáo xứ Chánh Thiện một ngôi thánh đường xinh đẹp, chan hòa ánh sáng và tình người. Nơi đây, biết bao tâm hồn trẻ trung đang dâng lên Chúa những ước mơ, khát vọng được sống gắn bó trong ngôi nhà thiêng liêng của Ngài.

Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan và hy vọng. Mỗi người ra về mang trong lòng ánh sáng phục sinh, sẵn sàng đồng hành với tha nhân trong hành trình truyền giáo, góp phần làm lan tỏa tình yêu và sự thánh thiện của Thiên Chúa đến với mọi nơi, mọi người.

Tạ ơn Chúa! Allêluia!

Maria Phượng - Ban Truyền thông GP Phú Cường

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9Photo-10
Photo-11
4+