Header

Giáo Xứ Chánh Thiện Mừng Lễ Vọng Phục Sinh Năm 2021

avatarby
09/04/2021
3.2K
Vào lúc 21h30 thứ Bảy, ngày 03-4-2021, bà con giáo dân Chánh Thiện quy tụ về ngôi nhà thờ tạm để hiệp dâng thánh lễ Vọng Phục sinh. Thánh lễ hôm nay do cha chánh xứ Gioan Bt. Lê Quang Tuyến cử hành...

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ CHÁNH THIỆN MỪNG LỄ VỌNG PHỤC SINH NĂM 2021

Trời vào khuya, sương rơi ướt lạnh, từ sân nhà thờ dẫn đến nhà nguyện của giáo xứ Chánh Thiện ấm áp bởi những ánh lửa nhỏ. Không khí trầm lặng, vào lúc 21h30 thứ Bảy, ngày 03-4-2021, bà con giáo dân Chánh Thiện quy tụ về ngôi nhà thờ tạm để hiệp dâng thánh lễ Vọng Phục sinh. Thánh lễ hôm nay do cha chánh xứ Gioan Bt. Lê Quang Tuyến cử hành.

Trong bài giảng lễ đêm nay, cha Gioan đã giúp mọi người tham dự thánh lễ hiểu thêm rằng, Chúa đã phục sinh, mọi người hãy vui mừng. Tin Mừng hôm nay tường thuật các môn đệ kinh hãi khi thấy ngôi mộ trống. Không gian đã mở không chỉ nơi tâm hồn mà đi vào đời sống tâm linh của nhân loại. Người thời nay nhìn lại 2000 năm trước với biết bao kỳ công do Chúa tác tạo, đã quan phòng gìn giữ Giáo Hội và từng người trong an lành. Đôi khi từ trái tim đã bị tảng đá vô hình ngăn trở ta đến với Chúa. Ánh sáng huyền nhiệm từ nến Phục sinh soi rõ ngóc ngách tối tăm, đặt vào đó niềm hy vọng. Như lời Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại: "Can đảm lên! Đừng sợ!" luôn luôn hy vọng, dấn thân theo Chúa. Bắt đầu từ đó, ta chạm vào Lời của sự sống, mang nét đẹp người Kitô hữu sẵn sàng đến mọi khu vực gia đình, trong sự cởi mở, nâng đỡ gánh nặng vì người khác để chiến tranh kết thúc, không còn nạn phá thai, nối bàn tay với người nghèo. Chúa đang ở đó, trong thinh lặng, trong hy vọng. Chúa đang đợi từng người mở lòng, lăn tảng đá ra để cùng Ngài bước đi, hân hoan ra đi khắp nẻo đường.

Sau bài giảng, mọi người tuyên xưng niềm tin: tin kính Thiên Chúa, tin phép thông công, tin phép tha tội và nhất là tin vào Đấng đã phục sinh trong vinh quang Thiên Chúa. Cùng hiệp nguyện với chủ tế dâng lên những lời nguyện xin, trong bánh rượu, trong đời sống vất vả miên trường. Và nhất là dâng lên Thiên Chúa ngôi thánh đường sừng sửng giữa trời đêm với bao khó khăn, không biết ngày nào hoàn thành - khi mùa dịch COVID-19 chưa chấm dứt! Nhưng với niềm hy vọng phục sinh mọi người cùng hiệp lễ sốt sắng.

Lúc 23h30, cha sở ban phép lành, thánh lễ kết thúc trong niềm vui của cộng đoàn và trong tình hiệp nhất, yêu thương.

Maria Phượng - Truyền thông Phú Cường

TAGS:
CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7Photo-8Photo-9