Header

Giáo Xứ Chánh Toà Phú Cường - Cử Hành Thánh Lễ Tiệc Ly

Giáo xứ Chánh Toà Phú Cường đã cử hành trọng thể Thánh lễ Tiệc Ly – Thứ Năm Tuần Thánh, tưởng niệm ngày Chúa Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể và bí tích Truyền Chức Thánh.
TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
GIÁO XỨ CHÁNH TOÀ PHÚ CƯỜNG CỬ HÀNH THÁNH LỄ TIỆC LY

Giáo xứ Chánh Toà Phú Cường, 02/04/2026 – Vào lúc 18g00, Thánh lễ Tiệc Ly được cử hành trọng thể tại nhà thờ Chánh Toà Phú Cường, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám mục Giáo phận Phú Cường – chủ sự.

Trong bài giảng, Đức cha Giuse gợi lên hình ảnh đêm Thứ Năm của hơn hai ngàn năm trước: chính trong đêm Chúa chịu nạn, Chúa đã trao ban cho nhân loại một hy vọng mới, một sự sống mới. Hình ảnh Chúa Giêsu – một Thiên Chúa uy quyền cao sang – mà quỳ rửa chân cho các môn đệ đã làm cho các ông kinh ngạc, vì khó mà tin vào sự thật Chúa đang quỳ rửa chân cho mình. Đức cha nhấn mạnh: chỉ có tình yêu, và là một tình yêu bao la không giới hạn, Thiên Chúa mới dành cho con người như thế. Chính vì yêu mà Thiên Chúa đã hiến cả mạng sống, hiến tặng đến giọt máu cuối cùng, chấp nhận một cái chết đau thương để cứu rỗi nhân loại.

Trong Nghi thức Rửa chân, hình ảnh Đức cha Giuse quỳ rửa chân cho đại diện các hội đoàn trong giáo xứ đã tái hiện lại hình ảnh năm xưa, mời gọi tất cả cùng chiêm niệm bài học Chúa Giêsu dạy về tình yêu thương và đức khiêm nhường: hãy yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương, hãy phục vụ nhau như Chúa đã rửa chân cho các môn đệ.

Đức cha cũng mời gọi mỗi người hãy cố gắng thực thi đức khiêm nhường trong đời sống, vì điều này thực tế không dễ dàng. Con người luôn thích được tán dương nên dễ đánh mất tính khiêm nhường. Khi giúp đỡ người khác mà không được ghi nhận thì đôi khi sinh oán giận, đánh mất lòng trắc ẩn và đức khiêm nhường. Bài học yêu thương mà Chúa Giêsu để lại trong đêm Tiệc Ly như chính di ngôn của Người: hãy yêu thương thật nhiều, chia sẻ tình thương bác ái với tha nhân.

Ngay sau Thánh lễ, Đức cha Giuse cùng cộng đoàn rước kiệu Thánh Thể từ thánh đường, vòng ra khuôn viên ngoài nhà thờ, di chuyển trên đường Phạm Ngũ Lão rồi vào nhà nguyện. Trong đêm, các hội đoàn thay phiên chầu Thánh Thể và cầu nguyện cùng Chúa, trước giây phút bước vào cuộc khổ nạn – Thứ Sáu Tuần Thánh.

Maria Nguyễn Thị Tuyết Vân - Ban Truyền Thông Giáo phận Phú Cường

CHIA SẺ BÀI VIẾT

HÌNH ẢNH

Photo-0Photo-1Photo-2Photo-3Photo-4Photo-5Photo-6Photo-7