
Giáo Xứ Chánh Tòa Phú Cường Cử Hành Trọng Thể Thánh Lễ Thứ Tư Lễ Tro

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
GIÁO XỨ CHÁNH TÒA PHÚ CƯỜNG CỬ HÀNH TRỌNG THỂ THÁNH LỄ THỨ TƯ LỄ TRO
WGPPC. Thứ Tư Lễ Tro - Khởi đầu Mùa Chay thánh chuẩn bị bước vào cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Thánh lễ được cử hành trọng thể vào lúc 5 giờ sáng thứ Tư, ngày 05 tháng 3 năm 2025, do Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường - chủ sự.
Ý nghĩa việc xức tro trong Mùa Chay thánh rất đặc biệt đối với người Kitô hữu trong hành trình thiêng liêng của mỗi người. Việc xức tro rất đặc biệt, có truyền thống từ cổ xưa, gợi nhắc mỗi người ý thức về thân phận mỏng giòn, thân phận tro bụi của mình như lời trong khúc ca: “Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro. Một mai rồi sẽ trở về bụi tro”. Thứ Tư Lễ Tro giúp mỗi người Kitô hữu có dịp sống chậm lại, suy ngẫm về cuộc đời mình, canh tân bản thân để chuẩn bị tâm hồn bước vào cuộc khổ nạn cùng Chúa Giêsu và được phục sinh với Người. Đức cha Giuse chia sẻ về ý nghĩa đích thực của ngày thứ Tư Lễ Tro và ý nghĩa thực sự của việc giữ chay. Mỗi người sẽ được xức tro trên đầu với lời: “Hãy xám hối và tin vào Tin Mừng”. Đức cha mời gọi mỗi người hãy sống trọn vẹn ý nghĩa của Mùa Chay thánh. Bước vào Mùa Chay, mỗi người được mời gọi hãy khởi đầu lại một cuộc sống mới, cố gắng đổi mới tâm hồn, đổi mới cách sống, đổi mới mối tương giao của mỗi người với Thiên Chúa, với bản thân và với tha nhân. Đức cha mời gọi mỗi người hãy liên kết mật thiết với Chúa bằng đời sống cầu nguyện nhưng đừng xem việc cầu nguyện là bổn phận, là đi tìm ơn Chúa ban cho mình mà hãy biến việc cầu nguyện trở nên cần thiết như con người cần hơi thở. Hãy chạy đến cùng Chúa, cầu nguyện với Chúa, trò chuyện với Chúa mọi lúc mọi nơi trong từng giây phút của cuộc đời. Chúa yêu thương con người, Chúa thấu suốt mọi sự, Chúa thấu suốt cõi lòng của mỗi người nên đừng ngần ngại mà hãy chạy đến bên Chúa.
Đức cha Giuse chia sẻ ý nghĩa đích thực của việc giữ chay trong Mùa Chay thánh. Người Kitô hữu không giữ chay theo hình thức, theo luật buộc mà giữ chay trong chính tâm hồn mình. Chay tịnh để hãm mình, để chia sẻ và biết hy sinh nhiều hơn. Chay tịnh là sống tình bác ái huynh đệ, biết chia sẻ buồn vui sướng khổ với người khác, để cùng nhau bước đi trong hành trình trần thế, cùng nhau đồng hành, dìu dắt nhau trong niềm hy vọng, trong sự cậy trông và yêu mến. Chay tịnh để mỗi người tập hãm mình, cảm nghiệm đời sống khắc khổ của con người, để từng ngày thêm vững mạnh mà chiến đấu với sự cám dỗ trong đời sống mỗi người.
Đức cha chia sẻ việc giữ chay trong Mùa Chay thánh:
“Chay lời nói tổn thương, chỉ nói điều tốt đẹp
Chay khỏi giận dữ, đổ đầy sự nhẫn nại
Chay khỏi buồn phiền, đổi lấy lòng biết ơn
Chay tính bi quan, thay vào niềm hy vọng
Chay sự lo lắng, bằng tin tưởng phó thác
Chay bỏ tiếng phàn nàn, học sự đơn sơ
Chay khỏi sự áp lực, giữ lòng cầu nguyện
Chay khỏi đắng cay, đong đầy niềm vui
Chay khỏi ích kỷ, giữ lòng trắc ẩn
Chay khỏi ghen ghét làm hòa tha thứ
Chay sự ham nói, để im lặng lắng nghe”
Giữ chay từ trong chính tâm hồn mỗi người, canh tân một đời sống mới, sống chừng mực, bớt những điều làm tổn hại đến mối tương giao với tha nhân, để đời sống của mỗi người bớt “bệnh” hơn, giúp quân bình, sống xứng hợp để đời sống nên lành mạnh tốt đẹp hơn. Chay tịnh với tất cả tâm hồn để mang niềm vui, niềm hy vọng đến với mọi người bằng đời sống bác ái yêu thương, mang niềm vui và hy vọng đến với tha nhân.
Trước khi Đức cha Giuse ban phép lành cuối lễ, cha sở Antôn cũng nhắc nhở mỗi người về việc giữ chay kiêng thịt trong ngày thứ Tư Lễ Tro, ngài cũng lưu ý mỗi người cần giữ gìn miệng lưỡi trong Mùa Chay, nhắc nhở việc dùng mạng xã hội, tránh những lời nói, hành động gây tổn thương đến tha nhân.
Thánh lễ kết thúc vào lúc 6 giờ 15 phút, mọi người ra về trong bình an, chuẩn bị tâm hồn bước vào cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu.
Maria An Bình - Ban Truyền thông GP Phú Cường
HÌNH ẢNH











